1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngày, bố mà có mắng thể nào cũng lẩm bẩm bảo bố nói nhiều. Vậy mà tối qua, lúc đẩy xe đưa bố từ phòng mổ ra Hồi sức cấp cứu, bố nằm bất động trên xe. Mặt tái, miệng há, hơi thở khó nhọc. Tiếng bánh xe đẩy kêu lóc xóc, tiếng máy đo nhịp tim huyết áp kêu từng hồi. Chúng con cùng anh bác sỹ y tá đẩy bố đi trong trời khuya gió lạnh. Lúc đó chỉ ước ao bố tỉnh dậy mắng 1 câu. Đúng là có những khoảnh khắc suốt cuộc đời không thể quên.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đợt lạnh này kéo dài 5 ngày... ko bít đã được mấy ngày rùi nhỉ.. nắng thì kêu ca là mùa đông gì mà ko lạnh.. nhưng mà lạnh thì lại thèm chút nắng...
    Tính tình mình thất thường quá...
    Đêm qua tự dưng tỉnh dậy như mọi đêm khác.. quờ quạng tìm đt xem giờ.. và thấy tin nhắn của cậu.. Bọn mình vẫn thỉnh thoảng vu vơ gửi cho nhau một cái tin... Vì tớ cũng trải qua cảm giác nhiều lúc muốn nhắn tin nói nhớ cậu.. nên tớ hiểu... Tự hỏi tâm trạng của cậu đã khá hơn chưa.. đôi lúc down bất chợt.. nhưng tớ hồi phục cũng nhanh.. ko biết cậu thế nào.. Tớ vội gửi đi một tin báo cho cậu biết ngoài Bắc đang lạnh lắm... Chỉ thế... Lúc nào cũng chỉ thế... Muốn kể cho cậu nghe nhiều chuyện của tớ.. xoay xung quanh những nhân vật mà cậu biết hết :)... Tớ ko còn thấy một số cảm giác mà trước nay tớ vẫn hay thấy... Tớ hi vọng mình chỉ tạm thời empty...
    -----------
    -- Nếu như một người bạn gái thân của anh hỏi anh: " Nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?" anh sẽ trả lời thế nào??
    - Nên lấy người mình yêu.
    -- Tại sao? Ngưòi ta vẫn bảo nên lấy người yêu mình mà?
    - Anh cũng ko biết. Chắc con trai với con gái nghĩ khác nhau. Con gái thì thường toan tính hơn.
    -- ( nghe thấy câu này tâm trạng hỗn tạp.. suy nghĩ)
    -----------
    Đau đầu quá... lạnh buốt cả óc...
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mình ngang. Mình cũng biết thế. Ngang phè phè.

  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy ở đây có người mà khi nhận điện từ mẹ thì ***g ngực như cùm,miẹng xoát xa,lời cay cộc
    ơ thế ta bắt tay nhé
    ----
    hạnh phúc là khi đọc xong 8 trang đầu
    hý hoáy comment
    và cảm thấy tựa như đã đọc hết mười mấy trang

  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0


    A Place In This World - Taylor Swift
    I don''t know what I want, so don''t ask me
    ?TCause I''m still trying to figure it out
    Don''t know what''s down this road, I''m just walking
    Trying to see through the rain coming down
    Even though I''m not the only one
    Who feels the way I do
    I''m alone, on my own, and that''s all I know
    I''ll be strong, I''ll be wrong, oh but life goes on
    Oh, I''m just a girl, trying to find a place in this world
    Got the radio on, my old blue jeans
    And I''m wearing my heart on my sleeve
    Feeling lucky today, got the sunshine
    Could you tell me what more do I need
    And tomorrow''s just a mystery, oh yeah
    But that''s ok
    I''m alone, on my own, and that''s all I know
    I''ll be strong, I''ll be wrong, oh but life goes on
    Oh, I''m just a girl, trying to find a place in
    This world
    Maybe I''m just a girl on a mission
    But I''m ready to fly
    I''m alone, on my own, and that''s all I know, oh
    I''ll be strong, I''ll be wrong, oh but life goes on
    oh, im alone on my own, and thats all I know
    Oh, I''m just a girl, trying to find a place in
    This world
    Oh, I?Tm just a girl
    Oh, I?Tm just a girl, oh, oh yeah
    Oh, I?Tm just a girl
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/A-Place-In-This-World-Taylor-Swift.IWZA9W8E.html
    -----
    Thích bài hát này, nếu đúng thời điểm có khi nó còn là bài hát đánh thức mình khỏi tâm trạng down ko cần thiết.
    Hôm nay nhiệt độ cao hơn so với mấy hôm trước, nhưng ko có mặt trời, lại có mưa bụi.. thành ra có cảm giác lạnh hơn >_<
    Cũng ko biết mấy hôm nay mình làm sao... thất thường còn hơn cả thời tiết. Tự nhiên hối hận ko vẽ móng tay màu ấm nóng một chút, màu đỏ cũng hay mà. Thay vào đó mình lại đi vẽ màu xanh, lạnh lẽo đúng như tâm trạng mình :(
    Sáng nay bố cho tiền sinh nhật, tự phân vân ko biết mình có nên mua một chiếc nhẫn trong bộ nhẫn đôi đeo vào ngón áp út bên bàn tay trái ko nữa... Chỉ là nếu đeo một cái nhẫn trong bộ nhẫn cưới đôi, sẽ giống như có chồng rồi. Để làm gì?? Chỉ là để tránh một phần phiền phức ko đáng có, hơn nữa đeo nhẫn cũng đẹp mà .. Thỉnh thoảng mình cũng hơi hâm thì phải ..
    Hay là một chuyến du lịch 2,3 ngày cuối tuần nhỉ , chỉ một mình, Đà Nẵng tầm này có ấm áp ko? Hay Sài Gòn? Chỉ 3 ngày, ko nhiều, nhưng cũng chỉ nên nghỉ ngơi đến thế?! Mình cần refresh đầu óc lắm rùi
    -----
    Thất thường đến muốn điên

  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    "Đàn bà là thành yếu. Dễ chiếm nhưng khó giữ"
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ... cảm ơn...:)
    Tớ buồn lắm.. nhiều chuyện.. dễ tủi thân Nhưng tớ thấy ấm áp vì có sự quan tâm của ấy :) Cảm ơn đã bên tớ như một người bạn tốt.. Và bọn mình đều người lớn cả rồi, nhỉ :P
    Vẫn còn chút bùng nhùng.. có lẽ do sắp hết năm.. có lẽ còn chút đỏng đảnh "bắt chước" thời tiết :P.. tớ hết hâm được ngay í mà.. chỉ cần đừng giục giã.. tự tớ giục tớ í
    Hqua vừa vui vừa buồn :) Tớ bị đau và ko gọi được đt. Tớ tức đến phát khóc. Nhưng cũng chẳng sao.. có phải tớ hơi bướng và lì ko? Mà thôi, ko quan trọng. May mà có ấy_niềm vui duy nhất trong ngày..
    Noel_ko phải ngày của mình :) Vì ko thích đi chơi. Dù sao cũng có kế hoạch rồi :( Ko thể ko đi, thế mới chán :(
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Còn một tuần nữa là sang 2010 rùi. Một năm mới sắp đến với biết bao sự kiện sẽ là đáng nhớ và vô cùng quan trọng. Một tuần nữa...
    Hôm nay bố mẹ đi họp lớp. Hi vọng bố mẹ có buổi đi chơi thật vui. Lâu lắm rồi bố mẹ chẳng đi đâu với nhau còn gì. So với các cô chú cùng lớp, bố mẹ vẫn trẻ thật Ở nhà có một mình, tí nữa sẽ tự nấu một bữa thật cầu kì, chẳng mấy khi có thời gian được ở nhà một mình thế này mà. Lâu lắm rồi ấy chứ. Rùi bắt tay vào dọn dẹp dần mới được

    Năm mới sắp đến, có một vài thói quen mình dường như chểnh mảng gần đây, sẽ cố gắng lưu ý.
    - Sẽ chịu khó ăn cơm nhà hơn.
    - Sẽ chịu khó đọc nhiều hơn.
    - Sẽ chịu khó học hành thêm hơn.
    - Sẽ chịu khó.. tiết kiệm hơn
    - Sẽ xem thật nhiều phim nữa
    Hôm nay tâm trạng khá thoải mái , chẳng bù mấy hôm trước . Vẫn còn hơi mệt và hắt xì nhiều, nhưng đã thấy khá hơn , nên Ấy cũng đừng lo nữa nhé :) Cảm ơn Ấy đã luôn quan tâm đến tớ đúng lúc và vừa đủ :) Tớ vốn sợ những gì "quá", những thứ tc mình vốn trân trọng là thế, mà cứ bắt đầu "quá" lên 1 tí, là tớ lại lảng ra ngay, một cách vô thức thôi, vì ko thể đón nhận, thực sự, là ko thể đón nhận. Cũng như Ấy nhắc nhở tớ í, có chuyện thì cũng đừng ủ rũ một mình nhé, hãy gọi cho tớ, tớ sẽ nghe ấy, hoặc thậm chí chỉ ngồi im lặng bên cạnh :)
    Thui đi nấu cơm thui, xong rùi còn dọn dẹp nữa chứ, cho mẹ về nhà ngạc nhiên một phen

  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đã từng hâm mộ và mong muốn một lối sống như Anni.
    Ko giao tiếp.
    Viết.
    Xem phim bộ. Phim ko phải bộ.
    Du lịch ngẫu hứng. Một sáng thức dậy, muốn đi đến một nơi nào đó, sắp xếp hành lí nhanh gọn, đi.
    Hiện tại. Ko rõ muốn gì. Đang choáng ngợp. Cảm xúc hỗn tạp.
    Sáng dậy sớm. Pha cà phê. Nằm trong chăn bông. Đọc. Nghe nhạc. Cố gắng cảm nhận những điều đơn giản.
    Ko thể đón nhận tc gì thêm. Vì đã biết tc mình hướng về đâu. Một nơi nhẹ. Ấm. Yên bình. Và rất kiên nhẫn.
    Những ngày cuối năm. Lạ.
    Tự nhắc tinh thần chuẩn bị đón chào năm mới. Cố gắng trong cv. Trong học hành. Đi. Sẽ lang thang. Sẽ thơ thẩn. Để "chạm".
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mong Ấy sống lí trí hơn.
    Mong Ấy đủ quyết tâm rèn luyện sức khoẻ.
    Mong Ấy đến được những nơi ấy mong muốn.
    Mong Ấy biết quí trọng những khoảng khắc bên gia đình, bạn bè.
    Mong Ấy có nhiều khoảng thời gian riêng tư để chiêm nghiệm.
    Mong Ấy đọc được tất cả những quyển sách Ấy thích.
    Mong Ấy học được cách nấu ăn ngon như Ấy mong muốn.
    Mong trái tim Ấy đủ rộng để yêu thật nhiều, nhưng đủ chật để dành ty đó cho một người thôi.
    Mong Ấy sống biết ước mơ, biết thực hiện ước mơ.
    Chúc cho tất cả những điều Tớ mong cho Ấy đều thành hiện thực.
    Và... CHÚC MỪNG SINH NHẬT ẤY!

Chia sẻ trang này