1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    2010:
    - Tăng 2 cân trở lên .
    - Mỗi tuần cf 1,2 lần thui [r23)
    - Mỗi tuần ăn cơm tối ở nhà tối thiểu 3 bữa (Ko chấp nhận du di)
    - Mỗi tuần tự tay nấu nướng cho cả nhà ít nhất một lần.
    - Mỗi tháng đọc ít nhất 2 quyển sách.
    - Mỗi quí đi được ít nhất một nơi.
    - Mỗi quí mua quà tặng bố mẹ ít nhất 1 lần. ​
    Mở rộng lòng đón nhận những điều mới.
    Sống đơn giản cho đời thanh thản.
    Làm gì cũng phải nhắc mình nhớ chữ "Nhẫn".
    Hoàn thành những mục tiêu mình đề ra. Cảm thấy ko hoàn thành được thì đừng đề. Cứ bước từng bước một.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với anh về người già :) Buồn cười khi nhắc đến những kỉ niệm về ông bà mình, có những kỉ niệm khiến em ngậm ngùi. Vì nó làm em nhớ ông. Em rất yêu ông. Ông chăm bẵm dạy dỗ em từ bé. Em học đọc, học làm tính từ khi chưa đi học lớp 1. Rất thành thạo. Càng lớn, mối quan hệ bạn bè mở rộng. Em bắt đầu ham chơi hơn ham học. Cố gắng nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà của mình, rồi đi chơi, rồi chat, rồi đọc truyện. Ko còn thích lê la bên ông học tiếng với đọc sách nữa
    Giờ em có ân hận, hay ngậm ngùi, hay gì gì đó đi nữa, thì cũng ko thể làm gì được nữa. Ông đã đi xa mấy năm rồi. Nhưng cảm giác như ông vẫn ở nhà thôi, ngồi trên gác đọc sách, đợi em đi học về lên chào ông một tiếng... Đã có nhiều lần, em vô tâm.. Bây giờ, em ko thể sửa chữa những vô tâm đó.. Mai sau có con, em sẽ dạy nó đừng quá vô tâm như em... Nói thế, nhưng đó chỉ là với ông, còn bà.. em cũng muốn cố mà sao khó quá
    ------
    Hôm qua, trên đường về nhà, em thấy một người đàn ông ngồi co ro bên một góc tường của khu đường hầm dành cho người đi bộ, cách đó 1m là chiếc xe máy, có treo chiếc biển trắng, trên có chữ dán màu đỏ "Xe ôm". Nhìn cái dáng co ro đó, cổ rụt sâu vào chiếc áo khoác, tay bó gối.. bỗng thấy hơi chạnh lòng. Ngoài đường rét mướt, gió thổi từng cơn.. Tối muộn giờ này, ai cũng có thể cho phép mình nghỉ ngơi rồi, vì cớ gì mà người đàn ông này vẫn ngồi đây, có phải vì vẫn cố chờ một sự may mắn đi qua và cho một bữa tối muộn. Bữa ăn gần nhất của người ta là từ bao giờ nhỉ? Em nhìn lại mình.. Bất giác thấy hơi xấu hổ.. Em được bao bọc.. rất nhiều.. Vậy mà nhiều khi còn kêu ca
    ------
    Còn ngày mai nữa thôi.. là hết năm rồi... nhanh quá.. chưa làm được gì nên hồn
    Còn ngày mai nữa thôi.. em vẫn sẽ lên công ty buổi cuối... Ngồi nốt ở bàn làm việc quen thuộc... Rồi sẽ tạm biệt nó.. mãi mãi. Bỗng nhiên em thấy buồn!
    Còn ngày mai nữa thôi.. sẽ sang năm mới.. sẽ là ngày gì đó.. để tất cả mọi người trong đó có em lại có cớ khởi động mình bằng một cuộc ăn chơi chẳng hạn, để bắt đầu một năm mới, khỏe khoắn, năng động, vui tươi hơn. Còn em để bắt đầu thêm một điều mới nữa
    .. sẽ cố gắng hết sức...
    23 năm.. ấy thế mà qua nhanh quá. Hết 1/3 cuộc đời rồi!
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lại nghe A place in this world! Mỗi lần thấy hụt hẫng lại muốn nghe, để tự thêm sức mạnh.
    Có thể là quá nhạy cảm. Nhưng linh cảm của người phụ nữ. Đôi khi rất nhạy. Cứ tưởng sẽ ko biết mỉa mai. Biết đâu là lời nói đùa. Ko muốn chống chế hộ. Nếu là mỉa mai thì cũng có sao ko? Chẳng phải cũng đã muốn đứng lại. Tự do.
    Từ từ. Tim lên nhịp nhanh. Đập quá mạnh làm tức cả thở. Chẳng hiểu rốt cuộc là chuyện gì đây. Đừng nói chẳng hiểu. Biết rõ lí do. Chứ ko phải ko. Ừ! Lí do là. Thay đổi rồi. Mình thấy rõ bản thân có sự thay đổi. Người ngoài thấy rõ sự thay đổi. Cớ gì người trong cuộc ko thấy? Thấy nhưng ko nói. Gần như chờ đợi. Sẽ hiểu ra. Vào một ngày ko xa. Nhưng. Càng đi càng thấy xa.
    Đừng khóc. Ở đây. Ko phải chỗ. Cái gì đến sẽ đến. Tự do. Lạnh thật. Từ trong ra ngoài.
    Ko dám. Ko dám. Ko dám.
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    PM riêng để thanks bạn về bài viết trong topic của mình, nhưng bạn set chế độ ko nhận tin nhắn, ko biết nên contact với bạn thế nào :)
    Hôm nay bỏ 1 sáng cuối năm đọc topic của bạn. Văn bạn mộc mạc, dễ hiểu lắm.
    Năm mới đang cách 1 gang tay. Cám ơn bạn về 1 điều nhỏ nhỏ. Chúc bạn 1 năm mới an lành và tràn ngập hp...
    Hi vọng tất cả những đen đủi, những buồn đau mất mát sẽ theo gió bay xa mãi... Những nụ cười và hạnh phúc sẽ ở lại, ivalus :)
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết rất nhiều nhưng cũng chẳng tổng kết được gì.
    Lên kế hoạch rất nhiều nhưng cũng chỉ nói miệng. Ko có chi tiết thì cũng chỉ là mơ hồ.
    Chán kêu ca. Chán than vãn. Chán yêu. Chán thương. Chán chơi. Chán hết. Càng chán càng làm, thế mới sợ.
    Cái gì đang đè nặng lên mình thế nhỉ?
    Những suy nghĩ đơn giản trước kia đâu mất?
    Những niềm vui dễ nắm bắt đâu mất?
    Những màu sắc tươi sáng trong cs đâu mất?
    Những tự tin trước nay đâu mất?
    Nhưng chẳng còn thời gian cho mình ngẫm nghĩ nữa đâu. Vì rằng còn hơn 12 tiếng nữa thôi, năm cũ khép lại. Ko muốn mang theo những nặng nhọc buồn phiền của năm cũ sang năm mới. Sang cả tuổi mới nữa. Nhanh quá!
    Sẽ gạt đi và ko nghĩ ngợi nữa.
    Sẽ nghỉ ngơi trước khi vào cv mới.
    Sẽ lên kế hoạch chi tiết trong thời gian nghỉ ngơi.
    Sẽ tranh thủ đọc hết những gì đang còn sót ở nhà.
    Sẽ lại trẻ trung, yêu đời.. khi quay lại với.. Thế giới
    Tạm biệt năm cũ. Tuổi cũ. Khép lại. Để. Chào năm mới! Chào tuổi mới!

  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thank lời chúc của tovimy
    Đã có cảm giác tiếc khi thấy bạn close topic ty... Nhưng tớ có thể hiểu cảm giác muốn được yên của bạn :P thế nên sẽ ko đưa lời khuyên bỏ ngoài tai những lời thóc mách..
    Cũng chúc bạn năm mới an lành, ty của bạn vẫn ngọt ngào, ấm áp, sẽ cùng nhau đi tới Happy Ending!!!


  7. boytonghop

    boytonghop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ sớm quá, 3h đêm tự nhiên tỉnh dậy thấy nhớ em thế không biết. Bao giờ cho đến cuối tuần để được cầm tay em đi chơi đây, hay là hôm nay hẹn em ở một chỗ rất đông người qua lại nhỉ..
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    +4.... "Baby! i''m coming home..."
    -----
    Gió mùa về. Từ hôm qua. Sáng mưa. Lây rây. Cảm nhận rõ từng cơn lạnh. Của gió. Của mưa. Của trời. Của đất. Nhưng có một nơi. Ấm áp từng nhịp đập.
    Tự nhiên thèm có một bọc hạt dẻ nóng lan ấm bàn tay.
    Có vẻ những gì mình đề ra, mục tiêu tăng cân sẽ thực hiện được đầu tiên :D Ăn, ngủ, ngủ, ăn ^^ Tự nhiên nhớ ra mình đã bị gọi là Ỉn trước khi mình thành Ỉn thật >_< Chẹp T.T
    ----
    Rất thích!!! Ở một nơi đông người :) dịu dàng :) tay nắm bàn tay :) đi trên phố dài :)
    Mộc Châu :) Chờ một plan khởi động :) muốn đi ngắm hoa đào lắm rồi :)
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh thế. Mà định tụ tập. Ngại đi. Lười đi. Nhưng lâu chưa gặp các bạn >_< Mình hóng tình hình các bạn lắm íh. Các bạn bảo: mỗi người dắt theo một tay vịn. Mình chối đây đẩy. Mình ko dắt
    Trời âm u. Trời lạnh lẽo. Lúc mưa lúc ko. Mà mình nghi, tí trời sẽ mưa như lúc sáng íh. Mình bàn lùi: Mưa thì sao hở chị? Bạn bảo: Trời quang mây tạnh thế này... Hic, quang lắm íh >_<
    Có đi ko nhỉ? >_< Gần đến h hẹn rùi. Mà mình thì vẫn cứ định tung đồng xu >_<
    Ôi thôi, mình định gọi cancel cuộc hẹn vì mẹ bảo lạnh lắm, mưa lắm (cái này nghi nghi :P), thế mà có chuông đổ mấy hồi bạn tắt béng đi mất >_< Đúng kiểu từ ngày xưa, lên lịch hẹn rùi thì cấm bàn lùi >_< Ko nghe giải thích >_< Amen!
    Chẳng nhẽ lại gọi tay vịn thật Thôi, lằng nhằng lắm
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thiếu kiên nhẫn Làm gì cũng vậy. Ăn, ngủ, chơi, kể cả.. yêu Việc mà làm đến cùng nhất có lẽ là... đọc sách Đọc từ trang đầu đến trang cuối. Nghiền ngẫm từ cái mục lục Cho đến cả giới thiệu về tác giả :D:D:D
    Gần đây chăm chỉ nghe nhạc. Dành thời gian xem phim. Đọc gần hết đống truyện dang dở ở nhà. Vẫn giữ thói quen trích tiền lương mỗi tháng mua về chất ở nhà. Đó là tài sản của mình. Ko phải tiêu sản. Tài sản này chẳng mang thêm thu nhập cho mình :( Nhưng nó làm mình giảm stress mỗi lần nhìn ngắm :D
    Israel! Chỉ biết đến nó qua kênh thời sự. Mỗi lần nghe tên, trong đầu còn liên tưởng đến ngay từ "chiến tranh" nữa. Giờ nghe tên này, sẽ có điều khác để nhớ đến.
    Con miu hư rất là nghịch ngợm. Mèo con nhưng ngủ nhiều như lợn con, ăn như hoẵng con, nghịch như chó con . Mấy hôm lạnh lạnh, cún yêu đã có áo mới mặc, màu hồng caro trông đến nhắng, miu con thì ko có áo quần gì , nhưng được lên giường ngủ, làm cún cũng phải ghen, rình cắn miu suốt, chạy theo quát mắng chúng nó cả ngày
    Có lẽ phải khởi động một vài kế hoạch có thể gọi tên. Thấy bình yên đến lạ

Chia sẻ trang này