1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    haizzz! Gần đây hay ngẫu hứng. Có những cái viết ba lăng nhăng thế thôi chứ có nghĩ gì đâu :D thật đấy. Bây giờ hãy cứ tập trung cho công việc sắp tới đi. Nhé?
    ---
    Tối qua ngủ muộn. Nằm xem "U r so handsome" hay thật Xem phim bộ kiểu này thích lắm íh, nhẹ nhàng, trong sáng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ^^
    ---
    Giận.
    ---
    Chuyển thể sang đọc cái khác. Ko truyện nữa. Cứ truyện mãi đến bao giờ đây :)
    ---
    Lạnh quá đi.
    ---
    Vô tâm đáng sợ thật đấy :) Sống chung với lũ. Đến khi ướt sạch. Ko chịu nổi. Mở cửa. Bước ra. Đóng lại. Và ko quay về.
    ---
    Sau U r so handsome sẽ xem gì tiếp theo nhỉ? ^^ Yêu cái cảm giác rảnh rỗi này quá đi ^^
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là lời đầu môi chót lưỡi mà thôi
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ừm. Thế thì đã sao.
    Ko có chỗ cho "Giá mà". Ko có chỗ cho "nếu như". Cũng ko có chỗ cho "Ước gì".
    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 11/01/2010
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới xem được mấy cái ảnh lần mình đi Thung Nai lâu lâu rồi :D:D:D Nhìn hay thế. Thích nhất cái ảnh chụp mới anh cận (hình như là bắt nòng nọc) dưới cái hồ gì gì ko nhớ tên. Phải xuyên rừng một chặp mới tới được cái hồ đấy đấy. Mình thề là mình cũng ko nghĩ mình có thể đi ác chiến như vậy :D:D:D Nhớ lại có lúc tưởng mệt đứt cả hơi rồi, nhưng vẫn cố đi, cố bắt kịp mọi người.. Rồi kết thúc thấy cảm giác chiến thắng ghê gớm :D:D:D
    Sau tết có kế hoạch quay lại đó lần nữa :):):)
    Đọc topic của chị yemdao thấy chị tổng kết đi được 17 lần. Thích thế. Mình đi được có mỗi 5lần gần gần bọ. Xem lại mấy cái ảnh thấy muốn đi thế ko biết Cố gắng sau tết sắp xếp được thì đi dần dần vậy nhỉ
    Hôm nay trời lạnh. Tính tình mình vẫn phập phù, lúc vui lúc cáu, nhưng mà chẳng sao. Em bé mèo ngủ cả ngày, làm mình nhìn chỉ muốn chọc dậy >_< Dạo này lớn nhanh quá, cái tội ăn nhiều, chuẩn bị cho ra riêng, ko cho ngủ cùng được nữa rồi >_< Cái dáng ngủ cứ như người =)) buồn cười chết =)) Em bé chó thì hơi tí là dỗi, quát cái lủi thủi ra khỏi giường, đi ra nằm vào cái chỗ rõ là lạnh, hành xác mình giống kiểu tự kỉ của hội trẻ con :D:D:D Bố mẹ mắng thì chỉ muốn lăn ra ốm, ko cơm nước gì cho bố mẹ sợ :D:D:D Hình như ngày xưa bé, mềnh cũng vậy
    Có cảm giác hôm nay quên cái gì đấy. Mà mãi ko nghĩ ra là quên cái gì. Chưa già đã lẫn rồi sao
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu ấm áp. Tâm trạng cũng đã khá hơn. Rõ ràng là có người đã chọn sai thời điểm để nói điều mà người ta cho là quan trọng. Vốn dĩ ko muốn có việc gì lại đè nặng lên lúc này
    ....
    Và luôn hi vọng để rồi thất vọng Biết ngay là sẽ ko đúng được cái hẹn đi chơi mà Tự dưng mất hứng ko muốn đi nữa. Chán!
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đã từng sai hẹn.
    Đã từng thất hứa.
    Đã từng có lỗi.
    Nhưng vẫn ko muốn bị.. sai hẹn, bi thất hứa, bị trở thành người mà người khác thấy có lỗi :)
    Có điều là luôn ko nói, và để trong lòng, rồi lại thầm ấm ức. Tại sao lại ko nói? Vì đã nghĩ ra đủ lí do để bao biện hộ? Nếu như vẫn cứ trách móc thì sẽ trở thành người nhỏ nhen Ban đầu cũng cho rằng thế Nhưng h bỗng phát hiện ra: nếu công nhận, mình sẽ bị chạm tự ái ghê gớm Tất cả là cái TÔI rất chi là to
    Gần một tháng nữa là tết rồi. Quá nhanh! Kế hoạch có một vài thay đổi. Ko ngắn ngày cho một năm nữa. Mà sẽ là 2 năm. Có thể là 3 năm. Vì là cv ko cho phép có một phép tính chính xác Ko hiểu sự thay đổi nằm ở đâu?! Khi mình thấy 1 năm là quá dài, nhưng 2 năm, 3 năm lại là bình thường, là cần thiết Có lẽ vì phát hiện ra điều gì làm cho mình áp lực. Ko giải quyết được thì mình sống chung với nó vậy
    Nghiện ôm mèo >_< Buổi tối, khi đến h đi ngủ mà ko thấy con mèo đâu là lạnh mấy cũng chui khỏi chăn đi khắp nhà tìm nó. Phải ôm chặt nó vào lòng mới ngủ yên được. Vật nuôi trong nhà luôn cho cảm giác an tâm khi mình dành tình cảm ^^ Sẽ chẳng bao giờ thất vọng cả ^^ Vì chẳng ai đi hi vọng vào tc của một con mèo chăng?? Ko như người ta luôn hi vọng vào tc của một con người Mình lại khập khiễng rồi
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Ờ thì thật ra cũng có gì đâu nhỉ? Nhố nhăng thật :D:D:D
    ----
    Nghe mẹ kể bà chị được thưởng tết rõ lắm >_< Ghen tị và thèm muốn lắm cơ >_< Cái tết này với mình thế là vô nghĩa rùi >_<
    Đầu óc mình sẽ thế nào nếu làm trong môi trường NN toàn tập chứ. Một cv đáng mơ ước àh?!! Mình chỉ quan tâm mình có thể kiếm được bao nhiêu thôi Tất nhiên có thể quy đổi ra kiến thức >_< Còn trẻ, cứ học hỏi đi, đằng nào cũng có vội gì đâu, khi mình cancel cái vụ chống lầy lại rùi :P

    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 17/01/2010
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan! Em nghĩ là em muốn đến. Đầu tiên là để xem hoa Tulip, dù rằng tranh ảnh em đã từng xem qua. Nếu đưa bông Tulip ra trước mặt, em sẽ biết: ha, chính nó!
    Một sự trùng hợp. Em đang đọc một cuốn sách viết về Hà Lan. Ông nội em đã từng ở đó một thời gian dài. Với ông đó là một nơi đầy kỉ niệm. Nhưng chắc ông ko bao giờ nghĩ đến việc, bất kì ai đó, con ông, cháu ông sẽ đến đó. Một nơi nào đó khác, tất nhiên có thể, nhưng Hà Lan, thì chắc ko!!! Vì nghe nó đâu có phổ biến bằng Trung Quốc, bằng Anh, bằng Pháp
    Tại sao bỗng nhiên lại là Hà Lan?! Phìu!
    Một sự chờ đợi ko cứ là sẽ được đền đáp bằng một sự chờ đợi khác Một canh bạc lớn, ai có máu mạo hiểm sẽ dám đánh. Ai cần một sự an toàn có xác định thì sẽ ko suy nghĩ lâu.
    Cứ tạm có một vài gạch đầu dòng. Sự hứng khởi vẫn thường kết thúc bất ngờ, thậm chí ko báo trước. Có nên cho vào đó những hình ảnh hối hận biết trước. Dù thế nào cũng sẽ hối hận. Vì niềm tin đặt vào vốn ko cao. Chỉ từ những điều nhỏ nhặt. Nhưng vẫn muốn tin
    Chả hiểu cái kiểu gì íh >_<
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cảm giác hơi chông chênh mà bạn gọi tên. Tớ giật mình. Có lúc bạn thật hiểu tớ Có cảm giác yên tâm về bản thân hẳn. Tất nhiên tớ cũng ko giải thích được tại sao. Nhưng tớ đang có thêm cảm giác biết ơn sâu sắc. Và h tớ sẽ ko tâm trạng nữa Chỉ vui thôi nhé

    Dạo này đang tập làm nông dân . Buồn cười nhất là trong cuộc đt, được hỏi: "đang ở trang trại àh?" Cái trò người ta chơi đã chán từ lâu, h mình mới bắt đầu cày cuốc từng thửa một ^^ Nhưng rất là vui. Mình đã mua thêm được đất, có gà và lợn chạy loanh quanh sân vườn. Hqua mới mua thêm một con chó giữ vườn nữa chứ
    Tớ có cả một danh sách dài nhét sâu trong ví những cuốn truyện muốn đọc. Mà giờ thấy ngại mua quá >_< Đang nghĩ xem tạm thời có nên để xiền cho những kế hoạch khác. Và tiết kiệm bằng đọc ebook
    Tớ vẫn thấy hơi mông lung. Nhưng có lẽ một kế hoạch gì đó cụ thể cho những việc tớ muốn làm, nên làm, phải làm sẽ giúp tớ vượt qua cái sự mông lung ko cụ thể này. Nhanh ýh mà
    Và bỗng dưng tớ thấy tớ yêu đời
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Dự báo thời tiết bảo là mai còn lạnh hơn cả hôm nay. Thực ra thì mình thấy hôm nay cũng chỉ lạnh bình thường, chưa có gì mà phải sợ cả .
    Hiện tại đang ngồi đợi đậu hà lan kết trái để thu hoạch ^^ nên tranh thủ type vài dòng Bỗng dưng mơ ước có một nông trại thật. Nhưng mà có lẽ mình ko hợp với làm nông đâu. Chăm bón canh trộm trên trang trại ảo thôi mà cũng muốn đứt cả hơi
    Hôm nay đỉnh điểm chắc chỉ có "vài cái sợi tóc mà um sùm" :D:D:D Nói chung đợt này bình yên vây quanh, ko có gì để lo để nghĩ, chỉ có những mong muốn riêng nhưng ko hề gây áp lực. Những mong muốn mơ ước cần thời gian để thực hiện chứ ko phải ngày một ngày hai nên hiện giờ mình thấy khá thoải mái.
    Có kế hoạch đọc lại từ đầu với Suối Nguồn. Mình thích đọc nhưng luôn là với những cuốn dày bằng nửa Suối Nguồn thui. Cầm SN trên tay nặng trình trịch, nên cứ ngại ngần mãi. Nhiều người nói đọc xong nghiệm ra một vài điều cho bản thân, đọc xong như nắm thêm được một vài triết lí làm kim chỉ nam cho cuộc sống, nhưng hồi trước mình đọc ebook và thường đọc tranh thủ nên rất kém tập trung. Có những đoạn nhập tâm và có những đoạn đọc bao nhiêu lần ko vào đầu nổi đành bỏ qua. Giờ thì tự dưng muốn đọc lại. Ko hiểu vì sao lại thế. Đã thấy muốn thì làm thôi đắn đo gì nữa
    Hôm qua sếp cũ gọi điện kêu về cty. Mình kêu bận vì cũng hơi ngại (lười). Nói chuyện với bố, bố bảo hay sếp gọi đến cho "quà tết" . Cũng thấy phân vân, vì sếp kêu là đi vẫn có một ít gọi là. Tuy nhiên ko thấy ham hố lắm. Mình gắn bó với công ty. Nhưng nhận ra là nếu trở về mình sẽ thấy ngại và có khoảng cách biết mấy >_< Câu cửa miệng mà hầu hết các đồng nghiệp cũ nói đều là số mình may mắn. Mình ko phủ nhận, nhưng ko thích điều đó. Khi nào có gì đó, làm được gì đó, ko phải do may mắn, thì mình mới về :P Ôi nhưng mà nói thế, mọi người vẫn cứ nói là mình được giúp đỡ thôi. Dù sao mình cũng chẳng quan tâm lắm Có lẽ tâm trạng tốt thì những điều vớ vẩn có muốn cũng chẳng ảnh hưởng được đến mình :P
    Thui thu hoạch nhanh còn đi ngủ
    Yêu lắm, nông trại của iem

Chia sẻ trang này