1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới quá. Đọc Đảo Thiên Đường của Di Li phát thèm đi khắp mọi nơi. Để được ngắm nhìn, được chứng kiến tận mắt, được tận hưởng mọi hương vị, mọi thú vui
    Hôm qua mẹ sắp xếp lại đống truyện mình vừa đọc xong còn đặt ngổn ngang trên bàn chưa kịp cất , mẹ "khen" là: "Cô cũng tốn kha khá cho cái đống này đấy. Xong rồi thì để làm gì?!!" Mình bảo là: mẹ cứ để đấy mai sau con mang theo về nhà chồng đấy Có một mong muốn là nhà riêng của mình với mai này sẽ có một phòng nho nhỏ làm thư viện gia đình. Cũng chẳng biết rồi bận bụi việc cơ quan, việc nhà, việc con cái.. có thời gian mà đọc ko như bây giờ ko nữa. Chỉ biết là sẽ cố gắng gây dựng, tập cả cho con cái có thói quen đọc nữa..
    Đang muốn chết đi được làm một vòng quanh Đinh Lễ bốc bất cứ quyển nào mình thích, được mang về một túi đầy những truyện mới, truyện trong list mình liệt kê muốn đọc. Nhưng chưa có thời gian >_< Rảnh thì rảnh thật, nhưng kể ra vẫn cứ là bận nếu dành được thời gian mà chuyên tâm với đống truyện được xách về (AQ tự an ủi tí >_<) Còn chương trình đã lên xem lại vài cái quan trọng, còn SN đang muốn đọc lại chắc cũng ko xong ngay, còn.. còn.. còn.. Dù sao vẫn thèm T_T
    2 hôm mưa liên tục rồi. Cầu trời cho chủ nhật có nắng
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét bạn Cool, nhưng mà tớ nhớ bạn ấy
  3. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng gã lại cho mình thấy phần nào lãng mạn tiềm ẩn trong gã.
    Tối qua KHoảnh khắc nghe gã hát "nhớ em" tình cảm và lãng mạn lắm mình ngỡ ngàng nhưng ai đó đã cho gã cảm xúc của bài đó cũng khiến mình tò mò.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mưa tầm tã. Thích mưa nhưng mà là ngồi trong chăn nghe mưa, ngồi trong nhà tránh mưa . Nếu phải ra đường trời này chắc chết quá. Thương lắm ai phải đi ngoài đường với những việc chẳng đừng.
    Bụng sôi ùng ục. Trưa ăn no đến tức cả bụng mà h này lại thấy đói >_< Đúng là trời lạnh thì người ta thường ăn được nhiều hơn bình thường Lên cân và tăng được 1 cân. Cả tháng ăn và ngủ chẳng làm gì chẳng nhẽ ko lên được. Hà hà. Mẹ đỡ kêu ca là ăn ngon mà chẳng thấy béo, tốn cơm mẹ nhé
    Nghe nói sẽ mưa thêm 2,3 ngày nữa. Khối không khí lạnh đã tràn về rồi. Gió thổi ù ù, nghe rất ghê >_< Làm thế nào đây, mình mong chủ nhật trời nắng ráo >_< Hay ít ra lạnh nhưng ko mưa cũng được >_<
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày mưa
    Mấy ngày mưa to gió lớn.. chưa qua. Trời lạnh, thèm lắm một bọc hạt dẻ nóng >_< Có lúc điên rồ muốn ra rạp xem phim một mình Nói thật là bỗng dưng có 1 cảm hứng mãnh liệt được phi ra rạp, mua một vé xem phim, mua một bịch bắp rang bơ, một cốc nước cam... rồi vào xem phim...1 mình
    Cái sự thích một mình ko biết vì sao mà lại bỗng dưng có Chỉ là tự nhiên thích thế, thích chẳng liên quan đến ai và cũng chẳng ai liên quan đến mình. Tóm lại là có lúc hơi ích kỉ, biết thế, nhưng vẫn tự cho phép mình ích kỉ (thỉnh thoảng thôi ý mà )
    Ôm mèo con ngủ đêm thỉnh thoảng phải dậy như chăm con mọn. Mở mắt thấy nó đang ngồi ngay trước mặt, nhìn ra cửa sổ. Thấy mình mở mắt nó quay ra nhìn rồi nằm phịch ngay xuống như đúng rồi >_< Nghe nó meo meo mấy tiếng yêu phết, nhưng mắt cứ mở thao láo thế kia làm mình ko yên tâm. Vô thức đưa tay ra vỗ vỗ nó để ru ngủ, dù người ngợm, chân tay đang mềm oặt ra vì cơn buồn ngủ vẫn thường trực. Cứ thế, đêm nào cũng phải dậy vỗ vỗ nó 2,3 lần.
    Hôm trước nhắn tin trêu bạn, "tự nhiên thấy yêu mèo thế!" Tên ở nhà của bạn là mèo, mình biết bạn bị giật mình, bạn nhắn lại cho mình cái tin: "Hả? Cái gì thế?" trong có 2s làm mình cười lăn cười bò
    Dạo này mình rất là hay đói sớm >_< Trước khi đi ngủ thấy đói đói, tự giục mình ngủ đi, vì ngại chui ra khỏi chăn >_< Sáng dậy sớm đã thấy đói đói rồi. Muốn nướng thêm vài phút cũng khó >_< Đến trưa cũng lại thấy đói trước h ăn. Đến tối cũng vậy. Tóm lại là rất hay đói trước bữa ăn. Thế mà đến bữa lại ko ăn được mấy >_< Vì hay no sớm >_< Buồn nhỉ
    Lâu lâu chưa viết blog, có mấy cái ảnh mới muốn up lên nhưng mờ cũng hơi ngại ngại. Đã quen đi về chốn này. Đã quen ko chia sẻ những vấn đề vui, buồn cho những người bạn thân hay quen. Ở đây, mọi thứ xa mà gần, ko thị phi và bị dòm ngó . Yh! mà còn ít vào huống chi
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật!
    Hôm nay tạnh hẳn rồi ^^, từ hqua cơ, mà lúc trưa hôm qua vẫn mưa một tí >_< Hôm nay tạnh ráo và ấm áp hơn, rất thích sờ hợp với việc ra ngoài đường. Nhưng mà... ngại đi quá cơ >_< Dù sao thì hôm nay cũng đã có kế hoạch rồi Lắm việc lắm chứ đừng tưởng >_<
    Tóc hình như đã dài hơn chút xíu. Tự dưng lại thích tóc dài >_< Đắn đo mãi xem có nên nối tóc hay ko, nhưng rồi quyết định là KO Có lẽ sẽ nuôi tóc trong một năm xem sao. Lâu lắm rồi mình ko còn thói quen để tóc dài nữa. Đôi lúc cũng thèm một mái tóc dài dài một tí, nhưng mà cứ chớm dài là mình lại cắt béng >_<
    Thời gian biểu bắt đầu với những tất bật 24h một ngày bắt đầu là ít. Nhưng mình thấy hài lòng. Dù sao nghỉ ngơi chơi bời thế là đủ rồi Tạm thời xa rời chơi bời bạn bè một thời gian. Tập trung vào việc riêng cái đã
    Chết cười với cái Siêu thị bạn bè Mua nhau về để bắt nạt và hành hạ. Bắt nạt ảo mà phải bắt nạt lại bằng được mới bõ tức Lại còn bán nhau sang Thái làm pede với cả lên Lào Cai trồng rừng nữa chứ Cứ nghĩ lại thấy buồn cười.
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại mưa :I
    Những người phụ nữ có ngón tay cái cong được là yêu chồng con :o Thật àh?!!! Ngón cái của mình cong những 90 độ =,= Nhưng quan điểm gì mà lạ.. hầu hết những phụ nữ bình thuờng ai chẳng yêu chồng con (anếu có :D)
    Thèm được ủ trong tay một cốc cà phê nghi ngút khói. Cũng thèm có một bọc hạt dẻ nóng xé ở đây. Tối qua đi đường có thấy, nhưng lười dừng lại :( Có lẽ lúc ấy nhìn lướt qua và cũng chưa có cảm giác thèm :(
    Mùa hè tay chân lúc nào cũng nóng. Mọi người chạm vào đều bảo da nóng thế. Có lúc ước đuợc chạm vào một làn da mát. Thấy dễ chịu. Còn mùa đông thì >_< lạnh ngắt từ đầu đến chân. Dù nằm trong chăn ấm đến mấy, chân tay cũng ko dễ mà hết lạnh :( Dù sao thì.. cũng quan trọng gì đâu. Nhỉ?!
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cần phải lớn
    Có những khoảng trống không dễ mà lấp đầy
    -----
    Lọ mọ tìm các công thức nấu các món ăn ngon.
    Hôm nay đến ngày trả sách >_<
    "Những mối tình nực cười" -->
    Nếu cứ cắm đầu cắm cổ đọc vội vàng và tranh thủ thì rốt cuộc mình sẽ vào đầu được những gì
    -----
    Ko hiểu lắm cái cảm xúc thường trực, sự tranh đấu thường trực, muốn cái này và muốn cái kia
    Thất vọng về một số thứ, một số người, có lúc trong một số người có chính bản thân, nhưng ai cũng dễ trách người khác hơn trách chính mình ^^
    Sợi dây kết nối vốn bền và tưởng chừng khó đứt là thế, giờ mỗi lúc mỗi mong manh.
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một tuần mới. 2 tuần nữa thôi là tết rồi. Ko thích tết >_< Những háo hức con trẻ ngày xưa khi tết đến đã thôi từ lúc nào ko biết. Hình như năm ngoái... vẫn còn!
    Mới năm ngoái còn nghĩ sẽ lấy chồng ở tuổi 25, mới bước sang năm mới có một tháng đã quay ngoắt 180 độ. Như thế là quá sớm Bỗng nhiên ko còn muốn phải vướng bận. Ko còn muốn lập trình cuộc đời gọn lỏn trong 1 dòng plan đơn giản như thế. Muốn tập hợp và chạm đến những điều ko biết trc. Dù là có vài điều sẽ khiến mình... sợ mất mật đi chăng nữa
    Mình thay đổi hơi nhiều...
  10. Magic_vnu2711

    Magic_vnu2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    TÔI & NHỮNG KHOẢNH KHẮC BẤT TẬN
    AI BIẾT, AI HIỂU CHĂNG...
    BÊN NGOÀI CÓ ĐƯỢC MẤY NGƯỜI

Chia sẻ trang này