1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Lấp lánh như một ngôi sao....
    ....Nhưng nhỏ như một hạt cát....
    ....​
    Mỗi con người- là vậy.
    Khi thường vì người khác quá nhiều, thì lại càng hay thất vọng vì những điều mình nhìn thấy. Ngày xưa, cũng thế.
    Nhưng có phải vì thế mà ta bớt quan tâm đến người khác đâu, tuy cũng muốn như thế lắm. Nên bây giờ, cũng vẫn thế.
    Có lẽ nên có một khoảng thời gian, tách xa hẳn với những mối ràng buộc, liên hệ. Như khi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một thé giới mới. Định và làm nó.
    Nhiều năm trước, sau một tình yêu- đã tự nói với mình: Cuộc sống còn nhiều điều khác ngoài tình yêu đôi lứa. Nên thản nhiên với những gì đã qua, chẳng quan tâm đến tình yêu- dù chưa bao giờ quên cả.
    Đến lúc...số phận sẽ mang đến cho ta một ai đó. Ta sẽ biết và nhận nó. Tất nhiên với bạn, chưa phải bây giờ.
    Nhưng, ta vẫn đang sống. Mỗi ngày.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhẩn nha đọc Trái tim của Sói. Mỏng tang. Nhưng vẫn mất nhiều hơn thời gian trung bình để đọc. Ko hề hài lòng với kết thúc của truyện. Hơi khiên cưỡng. Nhưng đâu đó trong một vài trang, trên một vài dòng, thấy mũi cay cay. Cảm xúc tận cùng của con người ai cũng giống ai cả. Khác nhau chỉ ở cách diễn đạt.
    Gần đây biết mình có một vài thay đổi trong suy nghĩ. Vẫn ko thôi mơ mộng, nhưng mơ mộng để giảm stress, mơ gì thì mơ, hết thời gian nghỉ ngơi vào cv vẫn thực tế như thường. Có điều là thật ko hiểu tại sao, giờ mình ko còn ý muốn chung đôi gắn kết với ai nữa, lúc nào cũng chỉ muốn một mình, dành thời gian cho những điều khác, việc khác, ko muốn vướng bận. Muốn đi làm kiếm tiền, tự chăm lo cho cuộc sống của mình, thỉnh thoảng mua quà biếu bố mẹ, thỉnh thoảng đi chơi ăn uống với bạn bè. Trước đây, mỗi khi thấy có anh chị nào đến tầm tuổi mình chẳng hạn, mà ko có ny hay chia tay ny thì mình thấy kì lạ lắm, đến tuổi sắp lập gia đình rồi mà còn ko yêu thì đến bao giờ. Nhưng có lẽ đây mới là thời gian hiểu ra nhiều chuyện, mới là thời gian biết mình cần gì, muốn gì, thích làm gì.
    Đang mong muốn có một điều gì đó thật khác để cân bằng lại chính mình. Có lẽ thêm một vài mối quan tâm, một sở thích hoặc một thay đổi rõ rệt làm bàn đạp nào đó. Có lẽ là 1 việc kinh doanh riêng. Mình có ý tưởng rồi :) Bỗng dưng.. phấn khích
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cũng không hiểu mình đang muốn gì nữa. Có lúc trong lòng chộn rộn cảm xúc, có lúc thấy hẫng với xung quanh, mình như rơi lại, chậm một nhịp so với mọi người.
    Trời đẹp. Nhưng trong mình có chút mỏi mệt với tất cả. Ko sẵn sàng cho những cuộc hẹn cà phê cà kê dê ngỗng. Ko sẵn sàng cho những vụ liên hoan ăn uống tổng kết năm.. âm >_< Ko sẵn sàng đón tết. Riêng với Tết chung qui chỉ bởi lười, bởi ko muốn những buổi tụ tập, qua lại chúc tụng nhau của những người vốn dĩ cả năm chẳng mấy lần gặp. Nhưng vẫn muốn được ngồi một mình một góc ở một quán cà phê nào đó.. nhẩn nha đọc sách. Nhưng ko cố để thực hiện cái muốn đó ngay và luôn. Chẳng cố được :)
    Bỗng dưng thấy mình lại dễ cáu gắt :(
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng chất đầy những hờn giận, những nỗi buồn... vô cớ >_<
    Hình như có một nghiên cứu nào đó đã nói rằng: càng buồn người ta càng hay ăn vặt hơn. Cái sự thèm ăn vặt và nỗi buồn có liên quan gì đến nhau ko thì chưa ai nói đến. Nhưng cái sự tác động thì đã được cảnh báo thấy rõ. Mình thấy thèm ăn vặt kinh lên được. Được cái mình ăn mấy cũng ko sợ béo nên chẳng có gì phải lo. Có lo thì lo đến bữa lắm đồ ngon mà ăn được hơi ít >_< Àh mà thực ra còn một nỗi lo nữa. Ăn vặt nhiều cộng với việc ngồi cả ngày sẽ có nhiều khả năng làm mình dần mất đi niềm tự hào hiện tại _ vòng eo! Muốn ăn bimbim Pocca điên lên được
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    tuy rằng những gì bạn viết có thể tạm gọi là nhật kí nhưng qua đó tôi thấy bạn là 1 con nguoi khá vô tư , mà 1 con người vô tư vậy thì tỉ lệ viết nhật kí sẽ rất hiếm bởi những người đó không chất chứa mọi cái trong lòng nên thường thì họ ko có gì để viết . cho nên neu ban là nam thì cá tính của bạn yếu đuối , còn bạn là nữ thì bạn lãi quá mạnh mẽ cứng cỏi , để mà trong giải quiết công việc xã hội thì ok nhưng nhưng chuyện bản thân lại buông xuôi bất lực . - xin lỗi nhé cảm xuc thôi , không phải thì bo qua nha dừng có nhé
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ra trường cũng lâu lâu rồi. Chiều tối nay có cái hẹn với hội bạn cũ Lâu lắm mới gặp nhau. Vẫn quán quen
    Mọi người đã có những thay đổi gì rồi? Chắc sẽ có tin về một vài đám cưới . Hồi tháng 11 gặp nhau cũng được nghe vài cái rồi . Và đã có cả những baby Nhớ cái hồi tốt nghiệp, lớp mình có hai bà bầu đi bảo vệ đồ án Một bà thì tháng nữa là sinh, còn một bà mới có baby 2 tháng. Chồng đưa đi và đứng đợi với bó hoa to đùng bên ngoài
    Vì đi học sớm nên mình gọi tất cả là anh chị. Luôn được mọi người cưng chiều và chăm nom như em út trong nhà Cái thời đi học, vô lo và vô nghĩ. Bây giờ đi làm, vẫn... vô nghĩ và vô lo. Chẳng thể xác định điều gì, mà cũng chẳng muốn xác định. CV có lúc tưởng sẽ gắn bó, đùng một cái lại chuyển, biết đâu mà lường để mà lo mà nghĩ chứ. Nhớ quá! Muốn được ngồi trên giảng đường lại quá.
    Tự nhiên lại thèm xem phim với cả ăn hạt dẻ nóng, với cả ăn bimbim pocca, cả thịt bò khô nữa >_< Lúc ăn mình thấy tinh thần mình nguôi ngoai >_<
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhìn từ bên phía kia của con đường đang tắc, thấy chị đã ngồi ở đấy, đang đợi từng đứa một, một mình >_< Tại đường tắc, mọi người đều đến muộn so với giờ hẹn một chút. Vẫn là những cảm giác vui vẻ, nhộn nhịp. Vẫn là tranh nhau nói, tranh nhau cười, tranh nhau.. ăn
    Một vài kỉ niệm được nhắc lại. Tình hình của một vài người vắng mặt được cập nhật. Tình yêu của mỗi người vẫn ko có gì thay đổi dù đã qua một khoảng thời gian dài. Vẫn còn cả một quãng đường phía trước, dù sẽ ngắn hơn, nhưng càng ngắn càng khó nói, vì nó còn chưa xảy ra, khoảng thời gian trước tuy dài nhưng dù sao cũng đã vượt qua rồi, việc điểm lại nghe cũng nhẹ bẫng hẳn Nhưng quan trọng, thời điểm này, mọi người đều đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc một cách rất yên bình
    Rất nhớ, rất nhớ quãng thời gian cùng học cùng chơi với nhau. Rất nhớ, rất nhớ những tỉ tê tâm sự rất con gái. Rất nhớ, rất nhớ những lúc cùng nhau trốn học đi ăn quà vặt, dù cái này hiếm thôi, toàn người có ý thức cả mà lại ;)) Rồi hàng điện tử trên đường Tạ Quang Bửu, rồi quán bi-a ở bể bơi BK, rồi Bờm... Nhớ quá Hội con gái có vẻ điềm tĩnh chín chắn hơn hội con trai tí xíu. Những tình cảm nhen nhóm trong hội nhưng ko thể hiện ra nhiều để giữ ko khí chung... Rất nhớ những tâm sự rất thật về tình cảm của thằng bé cho con bé nào đó, nhưng lại đi kể với con bé khác >_< Quay đầu nhìn lại những kỉ niệm mới đó thôi mà cứ như đã xa lắm. Thế nên ngậm ngùi :(
    ././././././././././././././././././././././
    So với nửa năm trước đây, mới đó mà mình đã có nhiều thay đổi quá :) Có thể nói là người lớn hơn ko?! Cảm thấy ít vô tư hơn xưa, nhưng mẹ mình thì cứ kêu là mình trẻ con quá, bao giờ mới lớn cho bố mẹ bớt lo. Ôh hay, mẹ buồn cười thật, đến đâu hay đến đó, người lớn hay trẻ con thì phận làm con vẫn được bố mẹ lo như nhau, khác gì đâu
    Hôm nay cúng ông Công, ông Táo. Từ sáng dậy sớm và lạch cạch cùng mẹ đủ kiểu. Hết gà, lại nem, lại các đồ chuẩn bị sẵn để đến giờ là xào nấu >_< Nhưng làm bếp thật là vui. Dạo này rất thích rửa bát , ăn cơm xong cắm headphone vào lỗ tai cái là đứng rửa bát cả buổi được :P
    Mà đợt này nhận ra mình có vẻ điệu, mà ko, cũng ko hẳn là chăm chút quá này nọ, chỉ là như một thói quen ko hiểu hình thành từ bao giờ, ra đường dù vội vàng đến mấy cũng phải nhanh tay làm vài đường cơ bản lên mẹt Có lẽ sẽ già dặn hơn, nhưng còn muốn trẻ đến bao giờ đây Tre già đi cho măng nó còn mọc chứ
    Đợt này mình cũng chăm chỉ nghe nhạc dã man. Dù có thế nào, cũng phải bật nhạc lên xong mới làm gì thì làm.
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khép lại.
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu thành viên
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Unlocked

Chia sẻ trang này