1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    >_< đau đầu khủng khiếp :(( Thời tiết thật là shock quá đi
    Nhưng mà thực ra vừa trải qua vô thiên lủng những cung bậc cảm xúc, nên thành ra ko phải thời tiết, thì cũng nên đau đầu tí cho phải phép vậy. Haizzz
    Quyết định sẽ tham gia một số lớp "ươm mầm tài năng" bằng việc đăng kí đi học lớp nấu ăn, lớp vẽ, lớp đàn >_< Thế mà bị gọi là xì tin quá mức. Haizz. Nhầm! Chỉ là thấy thích gì thì làm nấy thôi. Chiều chuộng bản thân tí ý mà Có cái lớp aerobic cũng cần tham gia cho khỏe khoắn thì mình lại ko thích. Chẳng hiểu sao lười tập thể dục kinh. Người lúc nào cũng dặt dẹo đến mệt
    Muốn mình luôn yêu đời
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhạt mồm nhạt miệng quá
    Mưa mù trời. Đường xá bẩn thỉu làm ko muốn đi chơi đâu. Cả người uể oải, nếu được vi vu tí ngoài đường với bạn bè thì tốt biết mấy. Tự dưng thích đi thăm một số đền chùa mà vẫn chưa đi được đâu. Ko muốn đi một mình, nên khi hứng chí rủ bạn ko được là xuôi xị hết cả lại.
    Dạo này hơi bàng quan với một số chuyện >_< Chưa biết nên hay ko, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc chẳng mấy nghĩ gì, dù đôi khi tự bắt mình cần suy nghĩ thông suốt để có hướng đi riêng.
    Ôi, sao mà muốn đi chơi thế chứ >_< cho thoải mái, cho thay đổi không khí, cho bớt cảm thấy nhàm chán ngày qua ngày. Đầu sắp bung ra đến nơi vì mấy quyển sách dở hơi :(( Mà cứ tiếc ko đọc thì sợ ko theo kịp mọi người. Giá mà nó dễ nuốt như truyện >_< Ko hiểu có phải mình hơi đang tự đày đoạ bản thân hok nữa Dù sao cũng phải cố gắng thôi
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    là khi trải qua 1 quãng đuờng dài để về nhìn thấy cháu mình... :) Em ơi,đó là 1 thiên thần...khi thấy nó,anh bế luôn mà ko cảm thấy mệt mỏi sau 1 chuyến đi dài...
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lấy vợ rồi làm vài thiên thần đi thôi
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cũng còn tuỳ vào đằng ấy nữa... :-"
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi chết >_< mình có vai trò to nhớn đến vậy sao
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng chỉ khục khặc ho 1 tí, thế mà đến chiều tối và đêm đã trở thành một cơn sốt khó chịu :(( Chỉ tại thời tiết tréo ngoe. Đau đầu khủng khiếp, làm mình như lên cơn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, thút tha thút thít như trẻ con >_< Ở lì trong nhà cả ngày chủ nhật, ko ra mưa ra nắng tí gì, thế mà đùng cái, bảo ốm là ốm :((
    Thèm cảm giác ăn ngon miệng thế ko biết
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sắp xếp mọi thứ vào lại trật tự của nó thật ko đơn giản :) chưa có cảm giác chán nản đến muốn vứt tung tóe và bỏ cuộc. Đúng thật là mình cũng hơi mau chán, trong mọi việc. Hiếu thắng đến cực độ, cảm thấy day dứt nếu thua đau, nhưng bây giờ tự nhiên thấy thế để làm gì. Ko biết có phải đã qua cái tuổi bồng bột, cứ thích húc đầu vào tường rồi ko nhỉ???
    Lại là những bắt đầu. Bắt đầu lại từ con số 0. Tất cả. Thấy chẳng có gì đáng sợ. Chẳng có gì mà phải run. Như thời gian trước, là những lo âu về cách cư xử thế nào đây, cố gắng thế nào đây, phải làm gì để học mọi thứ nhanh nhất có thể và ko làm phiền đến ai đây. Rõ ràng càng ko mong làm phiền, càng cuống và càng làm phiền tợn. Thôi thì cứ tự mình bình tĩnh cái đã, nhở
    Mọi thứ có thể nhẹ nhàng hay ko là do mình. Chẳng thể nào tự nói từ nay sẽ vui, từ nay sẽ chẳng có lúc nào lo buồn, vì đã hết những cảm giác âu lo vụn vặt ban đầu, chẳng phải thế. Vẫn sẽ có lúc chẳng vì lí do gì, hoặc thậm chí chẳng có gì làm mình buồn được cũng khiến mình buồn ghê gớm Nhưng cũng có sao, tính chất nỗi buồn hay niềm vui cũng đã khác đi nhiều :D:D:D
    Dù sao vẫn có đôi lúc cảm thấy vẫn có cảm giác thất vọng.. về một số chuyện riêng.
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    đi ra biển với 1 người bạn, chạy bộ dọc theo bờ cát, tận hưởng khí trời buổi sáng và ngắm cảnh mặt trời mọc, mọi thứ phiền muộn sẽ bay đi hết
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    mat da dip vao lam roi, nhung van chua muon ngu. Lau lau roi tinh than moi vui ve thuc su nhu the nay, lam minh cu muon viet mai, viet mai ko thoi :)

    Nhung ma chac phai de mai kia thoi, bun ngu qua roi, danh dau khoanh khac happy the thoi da. Hinh nhu minh cung hoi am?; ko dung vui buon vo co ko chiu dc :D

Chia sẻ trang này