1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leehyo

    Leehyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chep chep
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 22/04/2010
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tròn 1 năm bước chân vào Giang hồ F233... :)
    Trong 1 năm mải mê những cung đường,mình nhận được nhiều điều quá : có những người bạn hiền,có những bài học tốt...Thấu ra nhiều điều...

  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đang lăn tăn ko biết có nên đi Cô Tô ko :( Tự dưng có nhiều chuyện đến,đi cũng dở mà ở lại cũng chả làm gì...Tất cả tại ngày thứ 6 mọi người làm nhà nước được nghỉ,thứ 7,CN ngân hàng đóng cửa :(( Ko biết có thu xếp được ko nữa... :(( Hy vọng nó sẽ theo ýh mình...
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e cũng muốn đi...nhưng ko có tiền
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Màu tóc mới đẹp quá :x ...
    Nhưng kế hoạch đi Cô Tô có khi đổ bể mất :((

    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 24/04/2010
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    @Lula: Tóc mới màu gì? :D:D:D
    ---
    Thời tiết hnay mát mẻ làm mắt díu lại buồn ngủ quá đi. Nhưng mà chẳng hiểu sao chẳng thích ngủ gì cả. Chẳng bù những lúc thích ngủ lắm ýh mà mắt tỉnh như sáo >_<
    Ko biết dạo này có nhạc nhẽo gì hay nhỉ? >_< Tự nhiên lại muốn down ít nhạc về nghiền ngẫm. Tự thấy mình đang ở trình độ cảm thụ mức trung bình non :( Về tất cả các mặt. Chẳng có mặt nào khá khẩm nhích lên được một tí. Vốn đợt này mình lười biếng ko chịu cập nhật tin tức, kiến thức, blabla.. tất cả.. tất cả.. đã dốt lại còn lười :(( Chẳng làm gì nhưng luôn có cảm giác bị quá tải, đọc gì học gì cũng thấy ko vào đầu :(( Già rồi nên đầu óc chậm tiêu chăng??? :((
    Cứ muốn lên kế hoạch luyện cho đầu óc phản ứng nhanh nhạy và nhớ lâu một chút, nhưng rồi cứ lên rồi lại xuống :(( hoặc là lười, hoặc là ko vào đầu, 2 cái cứ đan xen vào nhau :(( Sợ đầu óc ko hoạt động thì sẽ nhanh chóng bị già cỗi đi so với giới trẻ bi giờ :((
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mệt mỏi :( Tự nhắc mình lên tinh thần, nản chí bây giờ thì ko lúc nào ngẩng đầu lên được mất. Trung thành với lựa chọn của mình, cố gắng lên...
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Do dự. Thiếu quyết đoán.
    Thực lòng mình đang có cảm giác thiếu tự tin vô cùng. Từ trước đến nay ko hẳn mọi việc luôn suôn sẻ, luôn xuôi chèo mát mái, nhưng chẳng bao giờ mình có cảm giác chơi vơi như thế này. Phải chăng cũng là do số tuổi ko còn ít như lúc trước, mỗi lúc mỗi nhiều lên mà chẳng làm được gì khiến mình mất bình tĩnh.
    Ko hề biết phải bắt đầu từ đâu? Như thế nào? Giấu giếm hết những khó chịu trước người thân, mặc dù mình cảm thấy cáu gắt vì bất lực ko thể cất lời nói cho ai hiểu được.
    Việc lựa chọn mình cần làm gì, nên làm gì mình cũng thiếu quyết đoán. Luôn luôn nghĩ ngợi xem như thế có làm hài lòng người thân hay ko khiến mình thấy mệt mỏi. Con mắt nhìn vào, con mắt kì vọng của gia đình làm mình lưỡng lự với tất thảy. Cần phải quyết định nhanh đi thôi...
    Muốn đi du lịch đâu đó quá. Lúc nào cũng muốn thế khi thấy stress, tư tuởng của việc trốn chạy thay vì đối mặt giải quyết vấn đề
    Hít vào. Thở ra. Mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi mà, bình tĩnh và giải quyết từ từ từng bước một. Try it!
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Phải đó, chị cố lên! Em không biết chị đang phân vân chuyện gì nhưng chẳng phải trong cuộc sống mình phải take risks đó sao? Trời đang mưa, em đang nghe bài hát này và thấy thoải mái lắm, tặng chị:
    http://www.youtube.com/watch?v=L4XEbwyvxPc

Chia sẻ trang này