1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng xung quanh vẫn còn có nhiều điều cần mình quan tâm, và mình nên quan tâm.
    Biêt rằng mình còn nhiều sở thích chưa có lúc nào làm, mới chỉ lên kế hoạch... mai sau làm. Sao ko luôn nếu có thể là lại là... mai sau.
    Biết rằng có những điều đã đưa vào kế hoạch của 2010 mình có thể thực hiện nhưng mình lại ko thực hiện. Tuy rằng cũng có những điều nằm ngoài kế hoạch mình lại làm >_<
    Biết rằng mỗi người là một cá thể riêng biệt, chẳng ai giống ai, và mình sẽ chẳng áp đặt nữa. Nhưng mình biết mình đang chuẩn bị tâm lý cho một việc, có thể thật là ko hay, nhưng sự việc hqua đã làm mình thực ko còn muốn thiết tha gì nữa. Tại sao? Mình cũng ko hiểu, chẳng muốn hiểu. Còn nhiều việc lắm phải làm, chẳng hơi đâu, lần cuối cùng trong đời có những việc điên khùng như vậy..
    Biết rằng trong khi người ta đang cố mở lòng thì mình lại tự làm cho cánh cửa lòng mình mỗi lúc mỗi đóng lại. Mình cố gắng mà ko có cách nào mở ra nổi >_< Vì mình thất vọng. Cực kì nhiều.
    Biết rằng mình hài lòng với những gì mình đã, đang và sẽ có.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sự nhàm chán lặp đi lặp lại, kế hoạch lên xong lại bỏ, có những mong muốn ko được đáp đền, ko phải do mình... Nhưng tóm lại, đáng lẽ mình nên linh hoạt hơn.
    Dự báo thời tiết nói từ sáng sớm mai sẽ có mưa lớn. Tại sao lại nhè đúng vào ngày cuối tuần :( Ảnh hưởng của bão Conson nên có lẽ mưa sẽ kéo dài. Chán! Thôi đành chuẩn bị mấy quyển truyên ngồi nhà ngâm cứu cuối tuần mưa bão vậy :(
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá!!! Đang gom hết sức chịu đựng từng giây một. Chưa lúc nào có cảm giác bị đè nén như lúc này. Là do mình. Nhưng mình chỉ muốn nhận lỗi với chính bản thân mình thôi, ko muốn nói ra với bất kì ai, ko muốn giao tiếp.
    Để đt ở chế độ im lặng vì ko thể tắt. Kiểm tra 1 lần trước khi đi ngủ. Ra ngoài cũng chẳng buồn mang theo. Mình sợ nch với tất cả, chẳng trừ ai cả. Cái nỗi ko muốn nch trở thành nỗi sợ ko muốn nch từ lúc nào ko biết.
    Cảm giác sắp ko chịu đựng được đến nơi. Khó thở vô cùng. Cảm giác ko thể thở nổi nhưng vì mình vẫn sống nên biết rằng cái sự thở vẫn tiếp tục. Ko biết làm gì hơn nữa.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/She-Groove-Coverage.IWZBE9CZ.html
    She hangs out every day near by the beach
    Havin?T a Heineken fallin?T asleep
    She looks so ***y when shê?Ts walking the sand
    Nobody ever put a ring on her hand
    Swim to the oceanshore fish in the sea
    She is the story the story is she
    She sings to the moon and the stars in the sky
    Shining from high above you shouldn?Tt ask why
    [Chorus]
    She is the one that you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Oh, she must be the reason why God made a girl
    She is so pretty all over the world
    She puts the rhythm, the beat in the drum
    She comes in the morning, in the evening shê?Ts gone
    Every little hour every second you live
    Trust in eternity that?Ts what she gives
    She looks like Marilyn, walks like Suzanne
    She talks like Monica and Marianne
    She wins in everything that she might do
    And she will respect you forever just you
    [Chorus]
    She is the one that you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Oh, she must be the reason why God made a girl
    She is so pretty all over the world
    She is so pretty all over the world
    She is so pretty
    She is like you and me
    Like them like we
    She is in you and me
    [Chorus]
    She is the one that you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Oh, she must be the reason why God made a girl
    She is so pretty all over the world
    She is the one that you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Oh she must be the reason why God made a girl
    She is so pretty all over the world
    (She is the one) She is the one
    (That you never forget) That you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Shê?Ts the reason (oh she must be the reason) why God made a girl
    She is so pretty all over the world (oh...)
    Na na na na na ?.
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mưa làm thời tiết thật dễ chịu. Trong lòng mình cũng dễ chịu. Có cái gì đó như nhẹ nhàng hơn thì đúng hơn. Còn dễ chịu thì không hẳn. Mọi sự rơi vào sự nhàm chán. Nhưng mình đã thoả hiệp được với sự nhàm chán đó. Hay dùng từ Kiên nhẫn để tự động viên mình nhỉ
    Thậm chí cả tình yêu cũng chỉ là những thói quen. Giận hờn, cãi vã cũng thành thói quen. Thuơng nhớ cũng là thói quen. Hứa với nhau cố gắng sửa chữa những sai lầm cũng là thói quen. Hứa với nhau bớt vô tâm, ham chơi cũng là thói quen. Giống như thuốc lá có hại cho phổi nếu nghiện. Nghiện hứa hẹn cũng có hại tình yêu như thế. Tình yêu của mình bị ung thư mất rồi
    Nhưng căn bệnh ung thư này đang ở giai đoạn nào thì chính mình cũng ko rõ nữa. Những biện pháp ngăn ngừa, những liều thuốc hứa hẹn đã bị dùng quá liều. Phải phẫu thuật để cắt bỏ thôi. Đau nhưng con người sẽ sống sót, nếu kéo dài mãi thì ko chừng nó ăn lên tim rồi thì sẽ có những 2 con người ko buồn yêu nữa mất ( dù lí thuyết này chỉ là tuơng đối
    Ngày xưa ông mình mong mình theo ngành y như ông. Mà mình sợ, ko phải máu mà là một nỗi sợ vô hình chung với những bệnh tật. Thế mà bây giờ chẳng có lấy một kiến thức đơn thuần mình lại phải tự tay cắt bỏ một khối u to vật vã đến thế cho chính bản thân.
    Mình cũng ko quá buồn. Gần như chẳng có cảm giác gì ngoài cái cảm giác thất vọng đến não nề về sự vô tâm của con người ấy.
    Thích thời tiết như này ghê. Mấy hôm nay cố ăn cố ngủ nhiều hơn bình thuờng, mong mình mau tăng cân cho xinh đẹp hơn Mình biết việc yêu quí bản thân là vô cùng quan trọng, mình tự chăm sóc mình là để ko cần nói lên điều đó mà ai nhìn cũng tự biết. Chứ ko phải như người khác, luôn mồm nói yêu mình nhưng chẳng mang lại được cho mình điều gì ngoài sự vô tâm thấy rõ.
    Mang tình yêu ra vuờn chôn thôi
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy hỏi tôi là bao giờ thì hết giận anh ấy? Anh ấy không biết là tôi đã không còn giận anh ấy nữa vào đúng cái giờ phút mà tôi quyết định dừng tình yêu này lại.
    Có một điều chắc chắn là tôi vẫn còn yêu, người ta không thể nói hết yêu là hết yêu ngay được. Vấn đề là tính duy nhất ở một người đàn ông mà tôi ghét cay ghét đắng là vô tâm thì anh ấy lại có, không những thế bản tính đó lại rất nặng.
    Có những tính xấu chấp nhận được, và có những tính thì ko. Ko ai dám khẳng định là khi yêu con người ta ko được vô tâm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi chứ. Hàng trăm lần anh ấy như vậy, hàng trăm lần tôi có câu giải thích thoả đáng, nhưng có điều là hàng trăm lần ấy đều có những cách giải quyết khác vô cùng dễ dàng thôi, nhưng anh ấy quá vô tâm mà ko thèm nghĩ đến. Tôi không thể nào mà chỉ vì anh ấy yêu tôi nhiều mà bỏ qua hết lần này đến lần khác. Hàng trăm lần rồi tôi nói với anh ấy tôi mệt mỏi...
    Nói chung là dừng ở đây. Kô cần một câu kết thúc nào cả. Vì nó sẽ giống như hàng trăm lần khác mà thôi.
    Dừng lại trước khi mỗi lần nghĩ đến anh ấy tôi thấy mình căm ghét...
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy biết lỗi. Tôi cũng tin là vậy. Thực ra thì lần nào anh ấy cũng biết lỗi. Anh ấy nói năng nhẹ nhàng. Anh ấy gọi điện và nhắn tin nhiệt tình hơn. Thậm chí kể cả tôi đã nói ko thích một thứ mà trước nay tôi vẫn thích, anh ấy vẫn cố đi tìm cho tôi. Vậy mà cùng một thứ đó, khi tôi nói thích và muốn đi xem có ko, anh ấy đã càu nhàu
    Thực ra thì mọi thứ sẽ đi đến đâu nếu chúng tôi cứ mãi thế này. Nếu như tôi nói ra câu chia tay một cách dứt khoát, sự mất mát hình thành một cách rõ ràng sẽ khiến cả hai cảm thấy dường như ko chịu đựng nổi. Còn nếu lạnh lùng rồi cách xa dần dần, một cách từ từ thôi sẽ khiến chúng tôi thấy dễ thở hơn chăng?
    Tôi nói có thể tôi sẽ ko bao giờ hết giận anh ấy, đó là câu trả lời cho câu hỏi: Em định giận anh mấy ngày? Anh ấy nói anh ấy sẽ đợi, đợi cho đến khi tôi hết giận, thời gian anh ấy đưa ra khá dài. Không nói đến chuyện tin hay ko, vì tôi thường tin tất cả những gì mọi người nói, chẳng có gì là quan trọng nếu mình chẳng sử dụng những thông tin đó bao giờ, nhưng lúc đó tôi thấy lòng mình hơi chững lại. Ko phải hối hận về quyết định của mình. Tôi muốn anh ấy ít có cảm giác buồn bã và mất mát nhất có thể. Bọn tôi đến với nhau ko hẳn nhẹ nhàng, nhưng ra đi thì tôi ko muốn cũng ko nhẹ nhàng như vậy. Tôi xót anh. Nhưng tôi đã đến lúc phải đưa lí trí của mình vào cuộc rồi.
    Tôi chăm chú vào một vài công việc vặt nhằm ko để mình rảnh rỗi. Lúc làm việc tôi ko nghĩ ngợi gì nữa. Dù đang tập nhưng giấc ngủ vẫn ko đến dễ như tôi tưởng. Dần dần sẽ quen thôi. Tôi đang tập yêu quí chính bản thân mình. Anh thì luôn như vậy rồi. Thế nên mới vô tâm!!!
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm, nghe nhạc trước khi ra khỏi nhà. Tóc dạo này mỏng dính chẳng còn dày cộp như xưa :( Lại nghĩ đến chuyện cắt ngắn dù giờ mới đang qua vai tí tẹo >__<
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày mà cả làng ra đường thì mình ngồi nhà cần mẫn gõ máy >_<
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trình pha cà phê của mình mỗi ngày mỗi lên tay >_____<

Chia sẻ trang này