1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    buồn cười, những lúc buồn buồn viết linh tinh, giờ đọc lại thấy mình sến quá lại tự thấy xấu hổ :D Già rồi mà sến cứ thấy làm sao ýh :P :"> Thỉnh thoảng còn thấy xấu hổ vì có lúc mình cao hứng đột xuất nói lắm mà toàn nói linh tinh >____< bằng lòng với những gì mình có, ko đòi hỏi vậy ;))

    Dạo này hay nghe nhac quá, nghe đến đau cả tai, nhưng việc ngồi nghe và thẩm định (theo tiêu chuẩn riêng) cảm thấy hứng thú phết :)

    Ở đây bình yên thế, ko thể tưởng tượng nổi miền khác của đất nước đang lũ lụt nặng :(
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hqua nga ma hnay moi thay dau e am ca nguoi >____<
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    một số điều muốn chịu đựng một mình...
    thực ra cũng chẳng có gì, bớt nghĩ tí đi là xong.
    nghe nhạc.
    tí đi chơi :D:D:D
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chợt thấy rỗng tuếch...
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    buồn
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Quăng nhẫn đi để vui sống em ạ
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cà phê + nghe nhạc (ing)
    Lạnh bàn chân
    Sushi hqua ngon, giá mà hnay được ăn tiếp nhỉ >__< có điều năm qua đọc nhiều nhưng gần như chỉ có 1/10 thực sự chất lượng =((=((=((
    Năm qua những điều hứa với bản thân sẽ thực hiện hầu hết đều ko thực hiện được [r23)][r23)]
    Năm nay sẽ ko lên kế hoạch gì nữa.
    Vì cuộc sống vốn muôn mầu...
  9. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    :) bạn có nhiều sách thế, gần 300 cuốn/năm quả thật là rất nhiều,
    Năm mới chúc bạn hạnh phúc và có nhiều niềm vui
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chúc In năm mới yên bình và nhiều niềm vui nhé :x Khi nào đi mua sách với tớ đi ^^

Chia sẻ trang này