1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những tâm sự nhưng cảm thấy khó nói ra ở đây, khi mình tâm trạng thực sự ko muốn "được" ai hỏi thăm cả. Khi mình vui thì mình hớn hở quá đến mức quên luôn có một chỗ như này >____<
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    E hèm...
    Hnay là ngày cuối cùng của năm cũ, mình đang có cảm giác khỉ gió gì nhỉ?:-??
    Trời nắng ấm nhưng hnay chắc chỉ ở nhà thôi. Phòng ốc đã dọn dẹp gọi là rồi, mọi thứ đều đâu vào đấy, sau 12h đêm nay vèo cái là lại hết tết ngay[r24)]
    Năm nay là một năm ko thể tổng kết vì chẳng có gì để mà tổng kết, mình cảm thấy thực sự lấy làm buồn vì điều đó :( Ko dám đề ra những mục tiêu mà mình còn chưa thấy phương hướng để mà thực hiện. Không biết cố làm càng nhiều những điều mình thích càng tốt có thể gọi là mục tiêu ko? ~X Những việc như đổi cv, kiếm được bn tiền 1 năm hay một cái gì đại loại chưa bao giờ nằm trong ý nghĩ phải đưa vào làm mục tiêu của mình cả. Rốt cuộc là mình cũng ko rõ cần gì muốn gì, thích cái gì là vồ ngay lấy làm lấy làm để, học lấy học để, ko suy nghĩ lâu, nhưng mà có vẻ ko mục đích quá :(
    Tụ tập bạn bè năm qua cũng ít hẳn đi, mình muốn khi gặp bạn bè trong lòng phải hoàn toàn được thoải mái, cho cả mình cả bạn bè...
    Cuối cùng thì đóng cửa lại năm nay, cho hết vào nhà kho những điều ko may mắn, đón năm mới ko hứng khởi chỉ cần bình tĩnh :D
    Chúc tất cả mọi người một năm mới tốt lành!
    [r2)]
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khi thấy chị nghỉ làm đi đến chỗ xa xa đó để suy nghĩ, mình đã ngạc nhiên. Nhưng khi chị trở về, ko hiểu chị nghĩ gì, chỉ tỏ thái độ rất ko chín chắn cho mọi người thì mình ko rõ mình thất vọng hay thương chị nữa.

    Chị nói ko yêu ko muốn lấy chỉ trước 1 tuần của lễ ăn hỏi.
    Chị kể tội anh với bố mẹ chị để được chấp nhận huỷ cưới. Những lí do trời ơi đất hỡi. Những lí do mà khi chị trở về anh đã phải hỏi lại chị là do chị ko muốn hay do anh?
    Chị đi để lại cho anh 2 lựa chọn, 1 là bỏ trước khi cưới, 2 là cưới xong bỏ.
    Chị về anh đưa ra 2 lựa chọn, cưới vì yêu thì tiếp tục, ko thì thôi. Nếu tiếp tục chị phải đứng ra nói rõ với mọi người trong nhà chị, chị đồng ý cưới vì yêu.
    Trước lễ ăn hỏi 2 ngày, mọi ch vẫn còn rối lên như thế.
    Nửa đêm chị phải đứng nói trước bố mẹ quyết định của mình.
    Chị nghĩ gì nhỉ???

    Cuối cùng thì chị vẫn quyết định cưới. Sau khi làm mình làm mẩy.
    Chị nói lần này cho anh... sợ vãi ra quần luôn >__<

    Đến h này nhiều việc vẫn chưa được xác định rõ ràng. Mình có luc bàng quan, có lúc thấy hoang mang, nhưng dù với bất cứ sự chuẩn bị hay ko thì mọi việc đều trôi qua rất nhanh.
    Mình ko muốn sống 1 cuộc đời thế này nữa. Ngấm ngầm xem xét cơ hội thay đổi nhưng chưa thấy. Vì thay vì tạo ra cơ hội thì mình lại chờ "sung rụng miệng". Đầu óc của mình để đâu trong những chuyện thế này nhỉ..?

  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng mơ ước một cuộc sống xa nhà, ko bị bó buộc. Mình luôn nghĩ nếu có cơ hội thì bằng giá nào mình cũng ko bỏ qua, thậm chí đã có thời gian mình tìm kiếm những cơ hội như thế...

    Bây giờ có vẻ như mình đang có một cơ hội...

    Nhưng... mình đắn đo. Mình hiểu việc sống 1 mình ko hề đơn giản, rất nhiều khó khăn, khó khăn đầu tiên chắc chắn là chỗ ở, là cơm áo gạo tiền, ko lẽ đi làm chẳng để được gì có khi phải xin thêm tiền đi lại nếu nhớ nhà >_< Trước nay chưa sống khổ ăn bữa nay lo bữa mai bao h, trước nay toàn bóc ngắn cắn dài, trước nay hết tiền thì ở nhà ko đi chơi là xong...

    Ko ngờ khi cơ hội đến thì mình lại phải ngồi đắn đo tính toán như thế này...
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghịch dại làm mặt mũi sưng vều lên :( tình hình này ko biết bao giờ bạn bè rủ gặp mặt mới dám đi nữa. Nhưng quan trọng là mình sắp có một cuộc gặp quan trọng :(( cơm áo gạo tiền quyết định ở cuộc gặp này đây mà mặt mũi lại thế này :(( cứ như bị tiểu nhân hãm hại ih :(( mỗi tội lại là chính mình tự làm thành ra đành cắn răng nuốt hận :( Đành cố ko để ý đến mặt mũi nữa vậy, tạm thời làm vịt xấu xí ;)) cố gắng đến mấy hôm nữa sẽ lại ngon lành >____< haizzzz
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ôi ko nói mình cũng đã tự ti với cái mẹt đang sứt sẹo này rồi, ai cũng đi ra trêu 1 câu, đi vào chọc 1 câu làm buồn lòng quá. Đã hết sức giả vờ coi như ko để ý thế mà cứ rảnh tay 1 tí lại lôi gương ra nhìn mẹt mình rồi nhăn nhó :( nhưng mà cứ như nhìn sẽ mau lành hơn íh, ko cầm lòng được. Cái mẹt này định sứt sẹo trong bao lâu >___<
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thấy hơi bất an... Tự dặn mình đừng lo lắng, ko trước thì sau, thời gian tính bằng ngày thôi mà.
    Tự an ủi như thế cũng tốt vì vết thương trên mẹt vẫn chưa lành hẳn, tốt nhất đợi mấy ngày cho bớt tí nào hay tí ấy, đi gặp cho đỡ tự ti >___<
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tháng 2 âm - bị dội bom bởi những đám cưới ko thể ko đi >_____<

    Nắng đẹp quá, mún đi chơi phố mà mặt vẫn sẹo đẹp đành phải ở nhà :(
  10. learninternet

    learninternet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy tình cảm với cô ấy không còn như lúc đầu, có phải đã đến lúc phải ra đi?

Chia sẻ trang này