1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một lần ko gồng mình lên xem nào. Vâng, tôi đang buồn quá
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nghe này, thực ra mình chẳng có một áp lực nào hết.
    Công việc à? ok! Giậm chân tại chỗ thì sao, sự nghiệp ko thể nói tỏa sáng là tỏa sáng được..
    Nhàm chán thì cũng có sao?!! Do mình cả nhé, không ai đáng bị đổ tội ở đây cả.
    Chỉ là mình đang ghen tị. Đừng có để cho con quỷ mắt xanh ấy ám mình, nghe chưa? Ghen tị là một tính xấu xa.. Hic.. Tại sao mình ko thể mừng cho người ta, tại sao mình lại thấy người ta thật may mắn.. Là do mình cả thôi, ko cố gắng ngay từ đâu, dựa dẫm ngay từ đầu, thế thì đừng kêu than gì cả nhé.. Xấu tính vừa thôi..
    Dần dần rồi mọi việc sẽ nhanh chóng thuận lợi hơn ý mà. Trước hết là kiên nhẫn, tích lũy dần, rồi mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo.. Mình sẽ làm được mà.. Huhu.. kiên nhẫn một tí đi...
    Giây phút bức xúc này chẳng có cảnh hp nào lướt được qua đầu cho nguội bớt người cả
    Ai ơi, rủ em đi uống bia đi
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi đi uống bia đê
  4. brides

    brides Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn!
  5. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đừng gồng mình nhiều quá,lại nhiều cơ bắp đó.Hãy tự tạo cho mình tính hài hước thì khỏi buồn luôn.Vui vẻ nhé!

  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ấy ơi đi uống bia đê
    [/quote]
    Ko say ko về nhé
    ....
    Chẳng đếm được bao nhiêu cốc nhưng tớ chỉ uống được một thôi. Chủ yếu ngồi ăn đồ nhắm
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick mới nghĩ hơi xa xôi.. Ko chắc mình ảo tưởng thui. Làm gì có người quan tâm mình được đến thế.
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến cơ bắp, nhớ lại có lần có người bảo tớ gồng tay lên cho xem, tại vì tay tớ mềm oặt ra ý.. Tớ rất lười tập thể thao.. chạy mấy bước thở đằng tai luôn. Hồi trc học thể dục, chạy đc đúng một vòng quanh sân BK xong, xỉu ngay tại trận .. Cứ hô hào tập thể dục bao lần mà rùi cuối cùng...
    Tớ chẳng biết tớ có hài hước lắm ko, nhưng xung quanh tớ thì toàn người hài hước, thấy mình cũng hay cười.. Nhưng gần đây đúng là nhiều lúc toàn phải cười gượng, hoặc cố cười cho thật tươi để tự củng cố tinh thần đang sa sút của mình. Dù sao tớ cũng hơi học được cách điều chỉnh cảm xúc rùi. Chỉ là có lúc cảm thấy hơi mệt mỏi.. có lúc thôi.. nói chung ko nhiều.. vì ko dám để cảm xúc ấy chế ngự lâu quá.. dễ sinh tâm lí chán nản..
    Dù sao cũng tự biết so với bao người mình sung sướng hơn, nên biết bằng lòng với những gì mình có, đừng đòi hỏi hay ca thán.. Tất cả chỉ là mình có thể cố gắng thêm đến đâu..
    Cố lên nào!!!
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghĩ lúc nào lấy chồng, mình sẽ nuôi chó, nuôi mèo và nuôi rùa nữa.
    Mình thích chó lắm.. Ngày xưa có một con chó Nhật xinh ơi là xinh, tất cả các loại pass trên đời đều lấy tên của con chó ấy .. Thế mà nó tham ăn, ăn phải bả chuột, chết ngay trước mắt mình. Lúc ấy nhìn nó co giật, sùi bọt mép thương lắm, chỉ muốn ôm chặt nó vào thôi, nhưng mà cái giống chó, chúng nó đang đau thế, đứt ruột mà, nó cắn mình như chơi, đấy là mẹ bảo thế, nên giữ chặt mình, ko cho mình chạy ra ôm nó.. Nghĩ lại thương ơi là thương. Đó là con chó Nhật duy nhất mình nuôi, vì sau đó buồn quá, ko dám nuôi thêm lần nữa. Về sau có nuôi thêm 2 con chó nữa, nhưng mà chó becgie to ơi là to, mà mình chẳng hiểu sao cứ thấy cái gì to hơn bình thường tí là mình sợ, nên chẳng mấy khi ôm ấp vỗ về như con chó Nhật ngày xưa..
    Mèo thì ngày xưa mình ghét lắm í. Tại vì chó mèo hay cẵn nhau, mà mình thì yêu chó. Rồi cách đây hơn một năm, nhà mình nuôi một con mèo tam thể. Ban đầu cứ thấy nó ở đâu là mình tránh, trc đó lườm cho nó cái, mấy lần nó lại gần mình luôn tỏ vẻ hắt hủi.. Rồi nó có bầu, và sinh ra 5 con mèo con xinh ơi là xinh.. chẳng hiểu sao mình nghĩ mình đang ghét mèo đến bố mẹ cũng phải e dè khi thấy con mèo đến gần mình hay làm gì đó như nhảy lên bàn hay giường mình chẳng hạn, sợ mình ghét nó thêm mà. Ko biết từ lúc nào, mình đã yêu quý nó, nhưng trong lòng ko chịu công nhận. Lũ mèo con trông yêu ơi là yêu, và mình bắt đầu vuốt ve cả con mèo mẹ nữa.. Nhưng cũng đúng đợt đó, nhà mình có chút việc, nhà cửa ồn ĩ mấy hôm liền, rồi thì bao người ra vào nhìn ngó lũ mèo con chưa mở mắt.. Sau một tuần lần lượt từng con mèo con bị chết... Cảm giác những gì mình yêu thương cứ lần lượt đi mất lại làm mình sợ. Nhưng nghĩ lại nếu mình ko yêu thương nhanh đi, mình sẽ phải hối tiếc nếu ko còn dịp yêu thương nữa.. Mình bắt đầu chăm chút con mèo mẹ nhiều hơn. Hôm trc bố mắng con mèo là: "con này vụng lắm, ko biết chăm con, làm nó chết" làm mình cười rách cả miệng. Bố thật đáng yêu..
    Về rùa thì được nghe kể chuyện nuôi rùa cạn, cho nó bò lổm nhổm trong nhà cũng hay hay..
    Về sau có con nhỏ, nhà có động vật sẽ khiến con trẻ biết học cách yêu thương loài vật, có tinh thần trách nhiệm khi cùng bố mẹ chăm động vật, có tính tự lập hơn... Nghĩ đến thấy happy quá!!
    Một cái xích đu nữa cũng là cái ko thể thiếu trong căn nhà của mình sau này... Cả nhà sẽ ngồi xích đu nói chuyện với nhau... ...
    Mình biết là mình sẽ happy.. mình có lòng tin vào điều đó.. ko phải điều gì quá lớn lao, quá ảo tưởng, hay màu hồng màu tím gì hết... đó là điều ko khó khăn với mình... Chắc chắn là như vậy... Nhưng trước hết, mình hãy cố gắng gạt bỏ đi một số thứ ko đâu.. Chẳng còn nhiều thời gian để mình muốn trải nghiệm gì thì trải nghiệm.. Mình ko sợ phiêu lưu, nhưng đúng là phiêu lưu giờ đây ko phải là điều đáng để mình để tâm tới nữa...
    1 -> 2 năm nữa... Cố gắng xóa nhòa những điều ko cần thiết, xây dựng những điều cần thiết... Nhiều thời gian đấy.. Nhưng cũng ko phải nhiều cho mục tiêu dài hơi...
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đơn giản chỉ là lúc ta cảm thấy hạnh phúc thôi. Đừng bao giờ mong muốn một cuộc sống hạnh phúc mà chỉ cần ta cảm thấy hạnh phúc là đủ...

Chia sẻ trang này