1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hix, mẹ lại vừa điện lên...
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã là buổi dạy cuối cùng rồi. Thực ra mình vẫn muốn tiếp tục dạy, chỉ vì hoàn cảnh không cho phép. Với mình mà nói dạy hay không dạy cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm lý. Chỉ ảnh hưởng đến tài chính thôi. Hix. Đi phiên dịch thì phải bỏ học chính, mà dịch tiểu thuyết thuê thì mất nhiều thời gian. TIỀN. Chữ "TIỀN". Người ta cho mình 10 tiếng để chặt cái cây, ước gì mình có đủ 8 tiếng để mài sắc cây rìu chứ không phải cứ lao lực chặt ngay từ đầu bằng cái rìu cùn thế này...
    Dạo này mình bị ru ngủ nhiều quá. Ngạc nhiên vì mình ngủ nhiều đến như vậy. Hạnh phúc có phải là khi yên vị một mình trên giường và mặc kệ ông trời? Với mình hạnh phúc là nghe thấy tiếng tin nhắn chứ không phải nhận được cú điện thoại nào.
    Dòng sông nay ru người tình phụ
    Khi xa nhau anh hiểu tình đời
    Cuộc tình tựa như áng mây trôi
    Để nụ cười héo hắt trên môi...

  4. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Nhớ mãi cái lần về Nam Định chơi, nửa đêm nằm vô tư lự trong thuyền, thả trôi giữa dòng mà nghe thằng bạn thổi sáo "Ru nửa vầng trăng".
    Anh yêu em như trời biển rộng
    Nay chim kia sa vào trời mộng
    Thời gian hỡi nửa vầng trăng rơi để tình đơn côi...

    Lạy Chúa! Hạnh phúc là khi trong ta dung hoà được cả hai khái niệm: Việt Nam - America.
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được cái dậy rất là sớm, bình thường cứ phải nằm rốn thêm được phút nào hay phút ấy trong chăn, ngọ ngoạy, ngúng nguẩy chán mới chui được ra khỏi giường.. nhưng bất chợt thấy yêu đời quá thể.. khoảnh khắc hạnh phúc mà ko ghi lại luôn thì mất hứng lém .. một cốc cf ngút khói như mọi hôm để bắt đầu..
    Hqua đi off cùng mọi người bên này thấy rất vui, nhưng cảm xúc này quyết định cất riêng để gặm dần , hem show ra đâu.. mỗi cái tội là phải về hơi sớm
    Trong mấy ngày ngắn ngủi mà trải qua hơi nhiều cung bậc cảm xúc, tất cả trộn lẫn vào nhau, đang vui tự nhiên nhớ ra "một vài điều tệ hại" thấy chùng mình xuống ngay được, nhưng từ hôm qua được an ủi rằng, có những người còn trải qua những chuyện còn ko mấy êm đềm như mình, thì sao mình phải nghĩ nhiều thế.. Tâm trạng tích cực hi vọng giữ được lâu ..
    Dạo này lười như hủi í, chẳng đọc được thêm truyện gì cả, có phải bận bịu gì quá đâu, toàn mải mê thả hồn đi đâu.. Dự định ôn tập tiếng Hàn cũng chưa thực hiện được, viết được vài từ rồi ngồi chống tay nghĩ ngợi, cười 1 mình cứ như ma làm, ôi tôi cũng đến chết với cái bệnh đại lãn của tôi
    Ơ mà sao í, rõ là tâm trạng có gì đó lâng lâng lắm cơ, thế mà ko thể nào mà chuyển tải ra được câu chữ.. Chuyển tải để lúc nào thấy buồn bực còn vào đọc cho lên khí thế chứ..
    Cứ tạm để dành đã vậy, có cảm giác sẽ còn lâng lâng ít nhất 2,3 ngày nữa... hichic.. giờ phải đi rồi, chẳng ngồi được thêm, mưa nữa chứ .. Hôm nay là mùng 1, tâm trạng vui thế này, mong rằng cả tháng mình hên ^^
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hạnh phúc là khi sáng ra mình nhận được 1 tin nhắn chúc an lành
    hạnh phúc là buổi trưa,có 1 tin nhắn lạ hoắc chúc mình ăn ngon miệng
    hạnh phúc là tối đến có người nhắn tin chúc mình ngủ ngon
    ...
    Hạnh phúc là khi mình cũng làm điều ấy với mọi người
    ...........
    Hạnh phúc đơn giản là khi mình thấy đơn giản,được đi chân đất trên mọi con đường...
    hạnh phúc chỉ thế thôi
  7. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi sáng sớm dã nghe thấy giọng nói đầy yêu thương của mẹ: thú 7 có phải đi làm ko? Trên í có mưa ko? Mang áo mưa đi làm nhé, ăn sáng chưa....
    Ôi, homesick !!!
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hạnh phúc là sáng mở mắt ra để biết mình vẫn sống...
  9. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở cuối con đường
    Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, đơn giản khi anh trốn làm đi chơi với e, đơn giản khi anh xiết nhẹ tay em, đơn giản mình cứ đưa nhau lang thang không điểm đến..............Hạnh phúc là những gì giản đơn nhất.
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hum nay rất có tâm trạng nghe nhạc, mà cơ khổ trước khi ra khỏi nhà, còn chạy đi tìm loạn lên cái tai nghe đt mà chẳng thấy đâu. Cái tội bừa bãi, đến chết cũng chẳng sửa được. Giảm đi biết bao khí thế của mình. Nhưng mình quyết tâm ko làm hỏng tâm trạng tốt này. Mình lẩm nhẩm lời hát trong đầu, mấy cái bài vui vui, mà nhạc thì nhớ, nhưng lại chẳng nhớ lời, cứ vừa nhẩm vừa bịa... Tự dưng thèm hát karaoke mới chết >_<
    Ngoài đường có tí mưa vào mát dịu hẳn đi.. Cứ muốn bon bon mãi trên đường, nhưng mà phải cái có thêm nhạc thì hay biết mấy. Chết! tự dưng thấy mình yêu đời lạ... Lâu lâu mới có cái vẻ mặt hơn hớn chết cười đấy đấy..
    Hem biết mấy ngày nghỉ có xin được bố mẹ cho đi chơi xa ko đây? e là hơi khó.. nhưng mà tự dưng muốn đi thế ko biết.. thỉnh thoảng vẫn lọ mọ vào box du lịch đọc hết topic này đến topic khác, ao ước một ngày được đi, à mà nói đúng hơn là dám đi chứ .. Bố mẹ khá chiều con, mỗi cái là bó buộc thời gian của mình quá, mà biết là bố mẹ lo nên hem dám cãi bao giờ .. Đang nghĩ xem có khổ nhục kế gì dùng được ở đây ko
    Úi tự nhiên hnay thấy mình hay vu vơ quá cơ

Chia sẻ trang này