1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết ...
    Hạnh phúc của em là cái nắm tay đầu tiên - vội vàng - trong giây lát - trước mặt bạn anh ...
    Hạnh phúc của em là mỉm cười khi nhận đc cái tin nhắn :" Hổ béo dậy chưa ?? " ....
    Hạnh phúc của em là khi anh phát cáu - vì em ho mãi chẳng khỏi ...
    Hạnh phúc của em là khi anh dỗ dành em giận dỗi ...
    Hạnh phúc đấy - ít ỏi - nhanh chóng - và giờ rất dễ tan vỡ !!!
    Đủ rồi phải ko anh ???

  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Anh !
    Em muốn có 1 hạnh phúc ... hạnh phúc mang tên Anh ! Nhưg giờ đây hạnh phúc đã xa tầm với ...
    Liệu em có được chọn 1 hạnh phúc khác ... hạnh phúc mang tên Quên?

  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Là khi Em bên Anh, được thoải mái nói chuyện và chia sẻ mọi điều, không ngại ngùng. Và em biết anh luôn ở đó, lắng nghe, hiểu và chia sẻ với Em.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi :
    -được nghe người ta nói người ta rất nhớ mình!
    -được ủ trong tay cốc cà phê nóng ; vừa thưởng thức hương thơm và hơi ấm của nó; vừa nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài ô cửa sổ !
    -đi ngoài đường ; vừa cười cười 1 mình; vừa ngại ngùng mọi người nhìn thấy rồi lại tưởng mình dở hơi!
    -đang nhiên lại giật mình khi nhác thấy bóng ai sao mà giống người yêu mình thế (tất nhiên chỉ giống thôi; chứ kô phảiS); rùi lại thấy sao mà ghét cái bóng đó ;làm mình nhớ người yêu mình ghê!
    -?oai kia? khẽ chạm nhẹ vào tay mình ;có vẻ do vô tình thôi; nhưng rồi lại vẫn vô tình kô rút tay về (ơ! Hay nhỉ?!)
    - cảm thấy áp lực trước công việc; áp lực trước bộn bề của cuộc sống ; nhưng áp lực đó dường như tan biến ngay khi ai kia vòng tay ôm ta vào lòng họ; và ta hiểu ta luôn có người để chia sẻ mọi cảm nhận?
    ?..
    Có rất nhiều khái niệm về hạnh phúc ; với mỗi người lại có mỗi khái niệm khác nhau?Ai cũng có thể định nghĩa hạnh phúc của riêng mình là gì? Nhưng họ còn mải nhìn theo bề nổi của người khác ; tự xem đó sẽ là hạnh phúc của mình nếu mình được như người ta. Đôi khi họ kô đủ sáng suốt để nhận ra rằng người ta kia cũng đang cố chạy theo cái hình thức có vẻ hạnh phúc của người khác nữa; và tất cả sẽ cứ chạy đuổi nhau theo 1 vòng tròn ?
    ??
    Khi tôi đọc đc một cuốn sách hay và cảm nhận được nhiều điều thú vị trong đó. Tôi thấy tôi có thêm đc những mối xúc cảm lớn trong tâm hồn mình; mà chỉ mất thời gian đọc chứ kô cần mất thời gian để trải nghiệm?Tôi thấy mình đầu tư có lãi..Và thế là tôi hạnh phúc?
    Khi tôi cảm thấy buồn vô hạn; những giọt nước mắt kô thể kiềm chế cứ lăn dài; rồi tôi thấy mình ổn dần; tôi thấy tôi thật dũng cảm; biết tự đối mặt với cảm xúc của chính mình?.Và thế là tôi hạnh phúc?
    Khi tôi yêu; tôi cảm nhận cuộc sống theo 1 chiều hướng khác; thấy mình cần trách nhiệm hơn trong tất cả mọi suy nghĩ và hành động; vì giờ hơn là cho riêng bản thân mình;tôi biết tôi làm mọi việc là cho cả hai?Tôi như chứng kiến chính con người mình trưởng thành ?Và thế là tôi hạnh phúc?
    ....
    Tuesday May 1, 2007 - 09:14pm (ICT) E*** | Delete | Permanent Link
    Tự dưng lần mò đọc lại những gì mình từng viết, thật trùng hợp, đúng ngày tháng năm của 2 năm về trước, cảm nhận về hạnh phúc của mình có lẽ đã có ít nhiều thay đổi, đọc thấy chút lạ lẫm.. dường như bây giờ mình suy nghĩ ít đơn giản hơn.. ?? cũng có thể phức tạp hơn.. đọc lại thấy rằng hp của mình ngày xưa xoay quanh ty nhiều hơn. Bây giờ chủ đề hp được mở rộng rùi.. ko chỉ ty là số một nữa.. đúng là hồi trẻ có khác, mờ mắt vì yêu
    Nhưng nếu người lớn hơn có thấy tự hào hơn không? Cái này thì không dám khẳng định, có lúc có, có lúc không...
    Hai năm trôi vèo cái..
    ---------
    Hnay đi cùng bố thăm bố của chị gia sư của mình ngày xưa bị ốm trong bệnh viện.. Lâu lắm mới gặp chị ấy.. Ngày xưa chị ấy dạy mình hình như vất vả khổ sở lắm thì phải.. Thấy hồi ấy về bố có mắng là: chị gia sư bảo con toàn vặn vẹo linh tinh.. Chắc lúc đấy học mệt, mình vặn vẹo để câu giờ đây mà
    Hồi ấy ai cũng bảo chị ấy ko xinh, riêng mình thấy chị xinh một cách toàn diện, hơi thấp tí thôi.. Xinh nhớ, duyên nhớ, học giỏi dã man nữa.. Giờ chị làm phiên dịch bên Bộ ngoại giao.. Dù chị chẳng dạy mình ngoại ngữ, nhưng tự nhiên gặp chị thấy xấu hổ vì dốt tiếng anh quá cơ..

    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 02/05/2009
  5. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là đột nhiên được về HN dù chỉ 24h
  6. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ai có "hạnh" thì người đó có "phúc".Càng nhiều "hạnh" thì càng nhiều "phúc".Vậy hãy tạo cho bản thân nhiều hạnh vào thì sẽ thấy hạnh phúc.
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ùfùfĂùÊù?ùùăỏằfù?ùơùỏĂùâù?ùfùĂùưù?ùưùfêù?ùôùăùfĂùù?ùảỏằùđùĐù?ùfùĂùđùĐù?ùÔỏĐùđù?ùỏùù?đù?ùZỏÊùđù?đ
    ù-ùfù?ùfùfùđùĐù?ùùăỏưùù?ùơùfù?ùÊùăùàùĂù?ùÂùĂùù?ùĐùâỏằù?ùưùfơùđùăù?ùơỏĂùâù?ùùăỏƠùạù?ùÊùfù?ùfùùđù?ùđùăùàù?ùùăỏù?ùđùfùạù?đù?ùfùfù?ùfùùđù?ùôùăỏằĐùđùĐù?ùôùăùâỏùù?đù?ùùâù?ùĂùâù?đù?ùùâù?ùĂùâù?đù?ù"ỏằÊù?đ
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi một cô gái hỏi mình: "Anh ơi đây là tiếng gì?". Mình trả lời: "Đây là tiếng..., và câu này có nghĩa là..."
    Ngoại ngữ chi tiên
    Thần Trung vô địch​
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 04/05/2009

Chia sẻ trang này