1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU từ thơ của Lamartine đến giao hưởng thơ của Liszt

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi blanchechate, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Đỗ Phủ có một bài thơ tứ tuyệt rất hay đại ý như sau :
    Ba năm làm được hai câu thơ
    Đọc lên hai hàng lệ chảy
    Nhưng kẻ tri âm không tán thưởng
    Đành quay trở lại ngọn núi thu xưa nằm dài.So với Đỗ Phủ thì tôi quả là tầm thường nhưng chắc chắn là lúc này đây tôi hạnh phúc hơn ông ấy vì sau khi post bản dịch NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU thì đã nhận được nhiều sự cổ vũ động viên của các bạn trong box NHẠC CỔ ĐIỂN qua tin nhắn và mail. Chẳng biết nói gì hơn là xin cám ơn các bạn
    Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
    Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
    Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
    Peut-être restait-il une goutte de miel ?
  2. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn!Tôi rất thú vị vì được gặp cả 3 bạn mà tôi rất khâm phục qua những bài viết của các bạn-những người không chuyên mà có nhiều tìm tòi để thưởng thức nhạc cổ điển có khi còn hơn cả những người chuyên nghiệp.
    Tôi đã nói chuyện nhiều với bạn Cellist ở topic Cảm xúc violin rồi.Bây giờ xin được nói với bạn blanchechate và bạn dau-khong-co-toc nhé:
    -Sau khi đọc 2 bài thơ do bạn blanchechate sáng tác và dịch ở bên CXVL thì tôi không viết gì ở đó nữa .Tôi cảm thấy mình trở nên thô thiển nếu còn "đôi co "với bạn Cellist.
    -Tôi rất thích cách tiếp cận với nhạc cổ điển của bạn dau-không co-toc vì theo tôi bạn đã có lối tiếp xúc "mở" .Đó chính là cái tôi học ở nhạc kinh điển.
    Về bản giao huởng Les Preludes ,tôi thích cả 2 cách nhìn nhận rất hay của 2 bạn.Tôi chỉ nói thêm là phong cách của Listz nói riêng và người Hung nói chung hơi phóng túng.Listz là nhạc sĩ thuộc trường phái lãng mạn và không chỉ trong ÂN mà trong nghệ thuật nói chung những nghệ sĩ của trường phái lãng mạn thường mang cái tôi rất lớn(tôi không nhớ chính xác lắm nhưng trong cuốn "Từ điển tác gia VN-NT có định nghĩa về trường phái lãng mạn) Vì vậy, tôi thiên về cách nhìn của bạn blanchechate hơn .Tuy nhiên cái khiến tôi thấy cũng thích cách nhìn của bạn dau-khong-co-toc vì nó thoáng và mang tính giáo dục(tôi cho rằng đây là điểm quan trong và được đánh giá cao của nhạc kinh điển.
    Tôi không còn thời gian để viết tiếp....Cho tôi gửi lời cảm ơn đến các bạn (bài thơ của Lamartine đã giúp tôi có cảm xúc mới với bản Les Preludes) đã giúp tôi thấy vui hơn khi nghĩ về người Việt Nam với nhạc cổ điển.
  3. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn!Tôi rất thú vị vì được gặp cả 3 bạn mà tôi rất khâm phục qua những bài viết của các bạn-những người không chuyên mà có nhiều tìm tòi để thưởng thức nhạc cổ điển có khi còn hơn cả những người chuyên nghiệp.
    Tôi đã nói chuyện nhiều với bạn Cellist ở topic Cảm xúc violin rồi.Bây giờ xin được nói với bạn blanchechate và bạn dau-khong-co-toc nhé:
    -Sau khi đọc 2 bài thơ do bạn blanchechate sáng tác và dịch ở bên CXVL thì tôi không viết gì ở đó nữa .Tôi cảm thấy mình trở nên thô thiển nếu còn "đôi co "với bạn Cellist.
    -Tôi rất thích cách tiếp cận với nhạc cổ điển của bạn dau-không co-toc vì theo tôi bạn đã có lối tiếp xúc "mở" .Đó chính là cái tôi học ở nhạc kinh điển.
    Về bản giao huởng Les Preludes ,tôi thích cả 2 cách nhìn nhận rất hay của 2 bạn.Tôi chỉ nói thêm là phong cách của Listz nói riêng và người Hung nói chung hơi phóng túng.Listz là nhạc sĩ thuộc trường phái lãng mạn và không chỉ trong ÂN mà trong nghệ thuật nói chung những nghệ sĩ của trường phái lãng mạn thường mang cái tôi rất lớn(tôi không nhớ chính xác lắm nhưng trong cuốn "Từ điển tác gia VN-NT có định nghĩa về trường phái lãng mạn) Vì vậy, tôi thiên về cách nhìn của bạn blanchechate hơn .Tuy nhiên cái khiến tôi thấy cũng thích cách nhìn của bạn dau-khong-co-toc vì nó thoáng và mang tính giáo dục(tôi cho rằng đây là điểm quan trong và được đánh giá cao của nhạc kinh điển.
    Tôi không còn thời gian để viết tiếp....Cho tôi gửi lời cảm ơn đến các bạn (bài thơ của Lamartine đã giúp tôi có cảm xúc mới với bản Les Preludes) đã giúp tôi thấy vui hơn khi nghĩ về người Việt Nam với nhạc cổ điển.
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà. Em không khoái Liszt lắm, có thể vì em thấy nhạc của ông này phức tạp về kỹ thuật và biểu diễn quá hoặc là nghe chưa đủ nhiều, đủ sâu để thích. Liszt sống ở Đức nhưng cũng không hẳn là được các nhạc sĩ Đức đương thời công nhận tài năng với tư cách là một nhạc sĩ mà được công nhận với tư cách tay pianist giỏi nhất thời đại ấy hơn.
    Mấy bài nói chuyện bên Cảm xúc violin với bác tocden-matden, em xin lỗi thiếu sót ( vì tính cẩu thả quen rồi ) không kiểm tra lại đàn violin cao đến nốt nào và cello thấp hơn violin bao nhiêu. Nói chung cứ viết sai là có hại rồi, vì dễ làm cho những người đọc hiểu sai sự thật. Vì thế, tớ trân trọng xin lỗi mọi người và xin mọi người đọc kỹ các bài của anh tocden-matden để biết các thông tin chính xác hơn.
    Nói thêm về chuyện mở cái topic "tiếp cận với nhạc cổ điển " mà chị huyenthuong đưa ra. Cá nhân tớ không có gì phản đối hay giận dỗi gì chị ấy ( tính tớ không giận việc không nên giận ) mà thấy bình thường thôi- vì có mở ra một topic thì mọi người sẽ tập trung hơn. Tuy nhiên, xin nói nốt là mấy câu hỏi đó chỉ là những câu hỏi có tính kích thích, có nghĩa là tớ không có ý định trả lời bất cứ ai cả. Cái gì cần viết và trả lời ( theo khả năng của tớ ) như tớ đã viết là những tác phẩm nào nên nghe, cần nghe, và ai biểu diễn thì hay.v.v. thì tớ sẽ viết và nói sau, khi nào tớ cảm thấy box Cổ điển của các bạn có nhiều người thích nhạc cổ điển thật. Không phải khoe, nhưng thông tin tớ biết về các tác phẩm, người biểu diễn xuất sắc là khá nhiều và phong phú, vì tớ có điều kiện để nghe, mua, chọn rất nhiều đĩa nhạc khác nhau. Cửa hàng bán CD ở chỗ tớ, tính số đầu đĩa cổ điễn có trong catalog là khoảng 40.000 đĩa khác nhau, còn thường trực có trong cửa hàng chắc khoảng 20.000 đĩa. Tức là các bạn có thể tưởng tượng đến việc không có bất cứ tác phẩm nào, nghệ sĩ, giàn nhạc nào biểu diễn mà không tìm thấy được ở đó, và mỗi ngày nghe một đĩa thì cả đời cũng chưa chắc hết. Cái hay nữa là ở đó người ta cho bóc vỏ đĩa mới ra nghe thoải mái, nghe cả đĩa, chục đĩa, cả ngày cũng được chứ không chỉ được nghe thử 1 phút vài phút như hầu hết mọi cửa hàng khác vẫn thế.
    -----------------------------------
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 29/05/2003
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 29/05/2003
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà. Em không khoái Liszt lắm, có thể vì em thấy nhạc của ông này phức tạp về kỹ thuật và biểu diễn quá hoặc là nghe chưa đủ nhiều, đủ sâu để thích. Liszt sống ở Đức nhưng cũng không hẳn là được các nhạc sĩ Đức đương thời công nhận tài năng với tư cách là một nhạc sĩ mà được công nhận với tư cách tay pianist giỏi nhất thời đại ấy hơn.
    Mấy bài nói chuyện bên Cảm xúc violin với bác tocden-matden, em xin lỗi thiếu sót ( vì tính cẩu thả quen rồi ) không kiểm tra lại đàn violin cao đến nốt nào và cello thấp hơn violin bao nhiêu. Nói chung cứ viết sai là có hại rồi, vì dễ làm cho những người đọc hiểu sai sự thật. Vì thế, tớ trân trọng xin lỗi mọi người và xin mọi người đọc kỹ các bài của anh tocden-matden để biết các thông tin chính xác hơn.
    Nói thêm về chuyện mở cái topic "tiếp cận với nhạc cổ điển " mà chị huyenthuong đưa ra. Cá nhân tớ không có gì phản đối hay giận dỗi gì chị ấy ( tính tớ không giận việc không nên giận ) mà thấy bình thường thôi- vì có mở ra một topic thì mọi người sẽ tập trung hơn. Tuy nhiên, xin nói nốt là mấy câu hỏi đó chỉ là những câu hỏi có tính kích thích, có nghĩa là tớ không có ý định trả lời bất cứ ai cả. Cái gì cần viết và trả lời ( theo khả năng của tớ ) như tớ đã viết là những tác phẩm nào nên nghe, cần nghe, và ai biểu diễn thì hay.v.v. thì tớ sẽ viết và nói sau, khi nào tớ cảm thấy box Cổ điển của các bạn có nhiều người thích nhạc cổ điển thật. Không phải khoe, nhưng thông tin tớ biết về các tác phẩm, người biểu diễn xuất sắc là khá nhiều và phong phú, vì tớ có điều kiện để nghe, mua, chọn rất nhiều đĩa nhạc khác nhau. Cửa hàng bán CD ở chỗ tớ, tính số đầu đĩa cổ điễn có trong catalog là khoảng 40.000 đĩa khác nhau, còn thường trực có trong cửa hàng chắc khoảng 20.000 đĩa. Tức là các bạn có thể tưởng tượng đến việc không có bất cứ tác phẩm nào, nghệ sĩ, giàn nhạc nào biểu diễn mà không tìm thấy được ở đó, và mỗi ngày nghe một đĩa thì cả đời cũng chưa chắc hết. Cái hay nữa là ở đó người ta cho bóc vỏ đĩa mới ra nghe thoải mái, nghe cả đĩa, chục đĩa, cả ngày cũng được chứ không chỉ được nghe thử 1 phút vài phút như hầu hết mọi cửa hàng khác vẫn thế.
    -----------------------------------
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 29/05/2003
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 29/05/2003
  6. BlueStorm

    BlueStorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vậy cái cửa hàng của anh là ở chỗ nào vậy, để em còn biết đường ghé qua xem.
  7. BlueStorm

    BlueStorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vậy cái cửa hàng của anh là ở chỗ nào vậy, để em còn biết đường ghé qua xem.
  8. Edea

    Edea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chị mèo trắng có bài dịch thơ được phát trên tiếng thơ đài tiếng nói việt nam nhé, định giấu thằng em hả ?
    chị phải mua cái card 100k thì mới vào net thường xuyên được chứ cả tuần mới ló mặt một lần thì chán lắm ...
    Bonjour le monde
  9. Edea

    Edea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chị mèo trắng có bài dịch thơ được phát trên tiếng thơ đài tiếng nói việt nam nhé, định giấu thằng em hả ?
    chị phải mua cái card 100k thì mới vào net thường xuyên được chứ cả tuần mới ló mặt một lần thì chán lắm ...
    Bonjour le monde
  10. su29182

    su29182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Anh ơi ! Salut
    tui làm đúng như bạn nói đó chứ , nhưng chắc là lâu lâu bạn mới đọc mail nên mới bị như vậy đó , mail của NA gửi cho tui cũng bị như vậy mà , NA ah` ! thời gian này mình đang thi học kì nên cũng ít lên mạng lắm , khi đọc bài của NA mình thấy quả thật rất vui khi mà được bít cậu , vì cậu quả là rất am hiểu cũng như chịu khó tìm tòi những vấn đề về nhạc cổ điển . Và NA ah` , cậu bảo mình nhận xét về bài viết đó thì khác gì cậu chơi khó mình , chắc là định khiêu chiến hả , hihi , nói thật nhé ! bài viết của cậu như vậy là tuyệt rồi , chỉ có điều về phần dịch thì đợi mình thi xong , mình và bạn nói chuyện về nó nhé ! ( nếu NA ko thấy phiền thì NA mail cho mình và cho mình số điện thoại nhé để khi nào mình thi xong thì mình gọi cho cậu và hai nữa mình muốn hỏi cậu một số vấn dề này , cậu nhé ! )
    [ 38)]

Chia sẻ trang này