1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỉ niệm của bạn với hụi Cún 82! :))

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Những kỉ niệm của bạn với hụi Cún 82! :))

    Phải rồi nhỉ, vào hội đã lâu, mọi người có kỉ niệm gì vui hay buồn hãy kể cho bà con chiêm ngưỡng nèo!
    Em nhớ cái kỉ niệm đầu tiên với hụi 82, ko phải với cả hụi 82 mà là một người trong 82 Vitdethuong do lão MATRIX. nhà em giới thiệu. Hình như hôm ấy là mùng 5 Tết, 82 họp, thấy MATRIX. run như cầy sấy bảo hôm nay đi họp vịt doạ sẽ làm thịt lão vì lão lỡ trêu vịt là "vịt dễ xơi" <==he he,ấn tượng
    Ấn tượng thứ hai là hôm đi chùa Trầm, em ko đi cùng 82 nhưng tình cờ lớp em và 82 chọn cùng địa điểm. Định giao lưu tí cho vui nhưng cả hai hội đều có vẻ ko hào hứng lắm, đành thôi vậy, hơi chán một chút. Hôm đó sao em thấy con trai 82 thiếu galăng thậm tệ (bi giờ vẫn vậy, he he). Về đến nhà, em quyết định vào 82 post bài, nói xấu con trai, ko chịu giúp đỡ con gái, hoá ra chuyện đó là chuyện thường ngày ở Huyện, hic.
    Và rồi cứ thế, cãi nhau qua lại, em cũng ko biết mình đã gắn bó với 82 như thế nào nữa, chỉ biết bây giờ cảm thấy ko thể thiếu mọi người được thôi
    Chuyện còn dài............khi khác kể tiếp!

    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  2. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi nào ... chẹp chẹp... Kemchuoi đang có hứng đọc

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thế còn hứng câu bài thì có còn không ?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    cũng hay
    [​IMG]
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi , galăng là cái gì thế ??? Ăn có ngon không ??? ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tạm được
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
  7. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hé.... nhiều người câu bài thế có phải mỗi em đâu?!?!
    Kỷ niệm đầu tiên của em là hồi mới chân ướt chân ráo vào đây, chả biết post bài nào quá lời mà Matrix bảo là em căm ghét con trai và gửi cho em một cái nhắn tin với nội dung rất khủng bố là : tôi rất ghét Kemchuoi. Hic ... làm em hoang mang chả hiểu mình đã làm gì ? Sau đấy khi chat với Matrix và Nhoc thì tình hình có vẻ khá khẩm hơn .. hehe... dù sao thì cái nhắn tin của bác Matrix cũng được đền đáp bằng một topic của em là: con trai 82 rất nhiều ưu điểm ... Bác nào còn nhớ cái topic chuối đấy ko nhỉ ???

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ơ , chị ơi , chỉ ăn tạm được thôi à ??? thế thì em chả thèm đâu ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Này này, cái lũ củ chuối kiaaaaaaaaaaa, tui bảo mọi người kể kỉ niệm của mọi người với 82 cơ mà, sao mọi người lại vào câu bài thí này hả????????????
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chả trách được đâu , vì câu bài là nghệ thuật của thành viên box82 mà
    To live is to struggle
    Ta tin người sao người nỡ lừa dối ta

Chia sẻ trang này