1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỉ niệm của bạn với hụi Cún 82! :))

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đấy có thể coi là nghệ thuật thứ 8 đấy ... mà sao các chuyên gia không vào bình luận à ???

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Để xem nào tháng 1 vào ttvn theo dụ dỗ của Nhoc_cj , lúc này vẫn còn lượn lờ bên Tâm sự , tình bạn , tình yêu cuộc sống cơ cho đến khi MATRIX rủ rê vào 82 thì vô và không còn đi lung tung nữa .
    Vào 82 đầu tiên là chat với conhuighe9 hihihii hắn khen mình hiền làm mình sướng phổng cả mũi nhưng híc ,.....híc .... không đúng sự thật đâu hủi à ( nói ra sự thật này em cũng đau lòng lắm huhuhuhu). Qua huighe thì quen shogun hihihi ( vô cùng cám ơn nhá , sau này tớ lấy chồng nhất định mời cậu đi ăn cưới he' he' khôn không ???
    Một thời gian sau quen với Beck sau đó thì biết đến I_hate_love
    Thời gian qua đi tớ đã quen nhiều hơn biết nhiều hơn và 82 dường như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tớ , tớ yêu quý mọi người vì mọi người sống với nhau rất thật hihii
    Kỉ niệm đầu tiên nhá :
    Lần đầu vào là thành viên mới nhưng cũng được mọi người biết chút chút do là bạn của MATRIX tớ post chủ đề : Ai là mod ??? ( hồi đó máu lắm không nể nang ai đâu ) vì tự dưng thấy Vịt lên mod mà không có thông báo , hờ với tớ thế là rất vô lí , thế là hỏi thôi và bây giờ tớ thấy Vịt làm tốt thật nhưng mà này về bên mình đi chứ , cậu hơi bị thiên vị cái anh 1/2 gì đó nhá ( bất công ). Hồi đó chắc Vịt ghê tớ lắm nhỉ , tớ trông thế thôi chẳng hiền gì đâu hihihihi , MATRIX còn kể Vịt đã hỏi hắn :" Băng ghét tôi lắm à ???" hì để tớ trả lời cho , tớ chỉ ghét ai không thẳng tính mà lại nói dối sống không thật lòng mình thôi chứ tớ chẳng ghét cậu , tính tớ nó thế cậu để ý làm gì hi` hi`
    Thôi kâu thế thôi , chị thấy em kâu siêu không ????
    To live is to struggle
    Ta tin người sao người nỡ lừa dối ta
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, kỉ niệm nhớ nhất là lần đầu tiên gặp gỡ conhui và becon, nhớ khủng khiếp (có khi đến già cũng chả quên í chứ)
    Hai con mụ, hai cái máy nổ, mình nói lắm vậy mà còn thua xa, hic
    Nhớ vụ cái cốc nước mía chị em mình uống và chuyện cục đá của bà chị nhể, cười thấy ông bà ông vải, chị Hoài nhể!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  4. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm qué gì các bác
    em toàn thấy kâu bài trắng trợn
    có cáigì hay hay thì post lên đi chứ
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm với 82 không dám nói là nhiều nhưng cũng chẳng phải là tí ti. Nhớ những ngày tháng hô hào đảo lộn trong box cún này cũng làm cho tớ ít ra là nhớ nhiều hơn quên, hơn một lần conhui rủ đi chơi cùng hội cún khơ khơ , lúc nào tớ cũng phải phịa ra một lí do để từ chối. Đơn giản bởi vì tớ là trùm chửi nhau trên mạng , gặp rồi lại nể , ko còn chửi nhau đưọc nữa thì tớ chán , chán inh ỏi...
    Lần đầu gặp matrix và nhóc khi đó tớ và conhui đang ngao du sơn thuỷ ở hải phòng, ừ , wê hương của tớ đấy, nơi chôn rau tự cắn rốn một thời. Hôm đó chả hỉu làm sao chị hủi nhà ta sốt sắng hẳn lên, dậy sớm đón bình minh ban mai từ lúc sớm tinh mơ, và đánh thức cả tớ nữa chứ..Nó bảo hôm nay chúng ta chào đón hai nhân vật của hội xuống HP chơi hehe, mà hồi đó hình như tớ chỉ có ấn tượng với mỗi lão matrix vì cái chữ kí to đùng dưới đít...mỗi bài hắn kâu. Còn nhóc thì xa lạ lắm lắm ...
    Tớ và nó gặp cậu trên đời, chả biết ông trời run rẩy làm sao phó mặc cho tớ là người đầu tiên nhận ra hai cậu ..đi lẫn lộn khập khiễng giữa dòng đời bon chen xô đẩy ấy... Hôm đấy vui, vui thật , ở nhà max... tớ thấy cậu cắm đầu vào chat lấy chat để, matrix như có vẻ từ tốn hơn...hehhe Điều mà tớ ngạc nhiên nhứt là tớ phát hiện ra ..hình như các cậu iu nhau... Tớ thì thào không bít bao nhiu lần vào tai conhui, đến nỗi nó phát bực và gào lại tai tớ ..tưởng thủng cả màng nhĩ để xác định lại điều đó...
    Tiếc rằng hôm đó matrix ko có thời gian, nếu có ,c hắc tớ đã kể cho các cậu nhìu câu chuyện hài hước hơn thế, để ít ra các cậu sẽ nhớ tớ hơn ...( già rụng răng vưõn nhớ) các cậu nhỉ ? hi`
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
  6. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn còn nhớ. Nhưng mà lâu quá rồi, giờ sợ tìm lại hơi khó...
    Kỷ niệm đầu tiên gắn với box 82 là ong Matrix hâm và lão ghost đáng ghét :P. Hồi đó có mấy cái topic chọc ngoáy nhau liền, topic nào cũng thấy em bác ghost và matrix xỏ đểu nhau, nhất là cái topic đội cực nhanh gì đó, chẳng biết các bác còn nhớ không ?
    Topic đầu tiên tớ post ở 82 là chúc mừng năm mới, tại chả thấy ai chúc mừng gì cả nên em mạn phép thay mặt luôn cả bác homeless (hồi đó còn là hội trưởng hội 82) chúc mừng năm mới cho cả làng, được mấy chú scor, bati và Leo vào ăn theo vài bài.
    Em còn nhớ rõ ngày đầu tiên đi họp với box 82 là ngày mồng 5 Tết năm nay, hồi đó được có vài mống thôi, đâu có đông vui như bi h. Hôm đó bạn Tú (Ringostar) đèo tớ cả buổi Tú nhỉ. Bác này mới tiếp xúc tưởng hiền lăm ai dè mồm cũng như tép nhẩy, chắc tại mới gặp lần đầu nên còn ngượng ...
    Từ đó, tớ bắt đầu cảm thấy thực sự gắn bó với box 82, cũng như mọi người, luôn coi 82 là ngôi nhà của mình. Dạo này tớ hơi bận nên có chểnh mảng không hay vào box như trước nữa, mong mọi người thông cảm cho . Có gì thời gian tới tớ sẽ thu xếp để được vẹn cả đôi đường, okie . Bye cả nhà nhé.
    Vịt dễ thương

Chia sẻ trang này