1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những kỉ niệm khó wên.........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi beconthichdua, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    những kỉ niệm khó wên.........

    Tui đảm bảo đến giây phút này hẳn các bạn đã phải trải wa rất nhìu kỉ niệm , có những kỉ niệm buồn , có những kỉ niệm hông thỉa nèo wên ....Hi vọng là chúng ta sẻ chia cho nhau những giây phút khó wên đó .....................

    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tôi là người mở màn .......​
    tui nhớ hùi còn be bé , lần đầu tiên đi nhà trẻ , tui choáng ngợp trước một cậu bé hiih( có lẽ bi giờ hắn là một thẵng thuộc loại cũng tàm tạm) mặc một cái quần .....đùi wá ngắn , tui cứ nhìn mãi , nhìn mãi , nhìn hông chớp mắt vào ........ vào .....vào cái kẹo mút nó đang cầm trên tay một cách thèm thuồng......Thía mừ nó thơ ơ , hông thèm ngó nghiêng đến một người xinh xắn đáng iu như tui mí lạ chứ ....Tui wuyết định phải hành động , cướp trên giàn mướp , cho nó ngất trên giàn wuất, để cái kẹo đó thuộc về tui ......Nhưng trùi ui , nhìn nó kìa , nó liếm một vòng , rãi rớt chảy ra tòng tòng hic , thèm wá........ui nó nhìn thấy tui nhìn , nó tiến lại gần , nó cầm kẹo cho tui seo ? tui phải làm duyên mí đưọc , chớp chớp mắt nè , nhoẻn một nụ cười thật tươi nè .....Nó tiến gần đến tui rùi , hic, " hù lêu lêu có đứa chít thèm"...... rùi chạy biến ...Chít tui rùi , hic hận nó wá , thèm kẹo wá , tui bùn wá , tui nức nở , tui thề sau này có con nhứt định hông thèm cho nó đi nhà trẻ hic .............
    nhớ nó quá , thèm kẹo wá hic hic​
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  3. Momam

    Momam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hay thía nhẩy!Becon còn gì nữa không?kể tiếp cho anh em nghe với nào?
    Yêu Tiền hơn tình
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm thứ hai .............là hông nhớ nữa rùi , hôm nào nhớ thì kể .....
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    trùi ui! Bé con ui! Chuyện đang hay mà, kể đi.Lần sau về HP anh sẽ mua kẹo cho em nha
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  6. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    thế bé không nhớ rõ gương mặt của thủ phạm à lão ta đang hê hehêh đòi bé kể tiếp để biết hồi sau của vụ lão cầm cái kẹo tội lỗi đó chạy biến đi đấy. ZThâm thật đã chạy rùi mà còn muón xem gương mặt ngươi ta thế nào nữa
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  7. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    còn tôi kỷ niệm đi mẫu giáo của tôi cũng khong nhiều nhưng đáng nhớ nhất l;à vụ oánh nhau với con gái của cô giáo chủ nhiệm.( các vị đừng úp sọt tui bẩu tui đanh đá nhí mà tụi nghịp)
    chiện nó thế này các vị ạ: lần đấy con bé đó giành của tôi cái bát ăn cơm màu đỏ, tui khóc nức lên đòi lại thì cô giáo thứ 2 không trả cho tôi vì đứa lấy bát của tôi lại là con cô giáo thế là cô ấy đưa cho tôi cái bát màu vàng ( sao cái màu tôi ghét thế k biết)
    tôi không chịu khóc nức nở cô doạ cuối tuần không phát phiếu bé nmgoan nữa tui sợ à để mai kể tiếp hết xiền rùi
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    tiếng sét ái tình lần thứ nhất ​
    ****
    sau khi dành hai tiếng đồng hồ bán mẹt cho gương , bán đầu cho lược , iem đã hoàn toàn hài lòng với " rung nhan" trên cả tuyệt vời của mình ..Hôm nay là ngày đầu tiên iem ra mắt chàng ..( iem được đánh tiếng là cái thằng đầu trâu mẹt ngựa này rất hay để ý để ý đến chân..dung của người khác)...hihi iem dự định oánh ngục chàng ngay từ những phút đầu tiên , iem phải hạ gục chàng , hạ ngục cái thằng mắc dịch mà iem căm ghét ( í lộn )chàng hoàng tử mà iem vô cùng iu wý...Đã đến giờ hoàng đạo .......bưóc chân phải ra khỏi cửa, trùi .....thứ 6 ngày 13 , lại gặp ngay con mụ bán thịt lợn ..thía này thì iem chít rùi còn giè ..Vận hạn đến ! nhưng iem là con người can đảm kia mà hêhh, thía thì sợ quách giè .......iem lao vun vút , lao ngang tốc độ ánh sáng , thở hồng hộc..........Iem gọi chàng trùi mến , iem chớp chớp mắt, iem đưa nhẹ nhàng bàn tay búp măng .....cụt cho chàng .......Nhẹ nhàng , nhẹ nhàng chàng đặt vào tay iem một ..một ..một que kem mút , lấy của iem 200 mà iem định bụng để giành mua bao diêm đốt nhà thằng hàng xóm ( nhà đồ chơi thui).....Ngậm ngùi iem quay lại ........với cái kem , với tình iu đầu tiên của mình ........
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hò..Kiểu này thì chồng bán kem còn becon ban thịt lợn quá à. hiiii
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  10. maianh80

    maianh80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    anh dương ơi còn em với anh thì sao !

Chia sẻ trang này