1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỉ niệm thời thơ ấu !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hehe em xin nói thêm là những chuyện của em toàn là thời cấp 1, mà hồi đấy nhà em ở Nguyễn Công Trứ, cấp 2 em chuyển lên Trung Tự ở cạnh nhà thằng Huy béo (Koca) và thằng Cường chim (LX Thang). Không hôm wa 2 thằng đấy nó cứ thắc mắc là nhà em đối diện nhà nó chứ làm gì có cô gái nào (là vì Trung Tự có em nào là anh Huy biết hết).
    Nana nghe nhá, thằng Heo với thằng Cường chim là 2 thằng vua chim gái đấy, hị hị, bà cứ cẩn thận .

    Mess with the best, die like the rest

  2. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Mà mọi người xem thì nhiều mà chả mấy ai chịu viết thế hử, hông ai có tí kỉ niệm nào à, từ đầu đến giờ có mỗi em,giacat,Nana,Marmotte,Vam,True,TVy vít thôi còn các bác cứ câm như hến thế.....

    Mess with the best, die like the rest

  3. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hê hê tui cũng ghiền rờ tai. Hồi học mẫu giáo tui có thằng bạn thân có đôi tai thật tuyệt vời. Thế là ngày nào tui đi học cũng...... đè đầu nó ra..... sờ tai. Hình như do tui sờ nó hoài hay sao mà nó cũng.... ghiền bị sợ.
    Bời vậy suốt mấy năm mẫu giáo, một thằng khoái sờ còn thằng kia khoái........... được sờ. Tai nó vừa to, vừa mềm, lại lán lán, tui có thể sờ bằng tay trái, tay phải hay cả hai tay, có thể uốn éo, vặn vẹo, rùi có thể nặn thành hình mình thích.
    Hết mẫu giáo, thì hai đứa ít khi gặp lại nữa. Thật buồn vì mất đi thằng bạn thân và.......... đôi tai yêu dấu........ Cho đến gần đây, nghe người ta nói nó bị...... viêm tai.
    Không biết có phải do mình không dzậy ta ???
    Thế là đã chiến thắng. Sợ anh chưa ?
    Gengar
    I love TuongVy
  4. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hehe anh Gengargo thế còn nhân từ chán em nhớ hồi đi mẫu giáo, chả hiểu ngứa răng hay cái má của đứa bạn dễ thương quá hay sao mà có hôm ko kìm được em đã.....cắn (hic xấu hổ quá...) chả nhớ bạn zai or bạn gái....nhưng chắc là bạn zai thui nhưng mà bạn í hiền khô, chả mách cô rì cả... hehe.... được thể hình như hôm sau em lại.... continue mới chết chứ.... cơ mà lần này để lại dấu vết ghê quá....thế là bị cô tra hỏi.... hic.... dám làm dám có gan chịu.... hơ hơ dưng mà hình như việc làm của em là.... chính đáng hay sao í ạ, chả bị đánh rì cả.....hehe CÔCC mừ

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  5. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , chị Nana thế là thui rùi , xin thành thật chia bùn với chị
    Too much love will kill you
  6. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ em à . HỒi xưa chị với cả mecghi cùng yêu chung anh hàng xóm (anh này nhà ở giữa 2 nhà ) nhưng bây giờ anh đã ra đi (vì ko biết chọn ai ) hehe
    MEcghi ơi , cho tao bịa chuyện tí nhà , chứ anh Vẹt là người yêu mày nhỉ
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  7. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, mình ở box dancing định vào đây xem chút rồi ra nhưng khi thấy mọi người nhắc đến kỉ niệm thơ ấu thì mình lại .....Tất cả đang như hiện rõ mồn một trong đầu bigkit đây này. Thực ra là hồi học từ lớp 1 đến lớp 4 mình có chơi very very thân với một cậu bạn cùng lớp và đồng thời là hàng xóm. Mình nhớ nhất là cái lần cậu ấy bắt một con chuột đỏ hỏn nhét vào bao diêm và chôn xuống đất. Mình là chúa sợ chuột, nhất là những con chuột đỏ hỏn như thế. Ấy thế mà khi cậu ấy đào bao diêm lên để xem số phận con chuột thế nào thì mình cũng đòi cho xem bằng được . Và rồi kết quả là càng sợ chuột con hơn bao giờ hết . Nhưng từ năm lớp 5 mình chuyển truờng, không còn gặp nhau nữa, mình vẫn luôn nhớ đến cậu bạn đó và dù vẫn còn sợ chuột nhưng nếu có cậu ấy ở đây mình vẫn muốn cùng cậu ấy chơi trò đấy một lần nữa. Ôi! giá mà H.A cũng vào box 81 này nhỉ, liệu còn nhận ra nhau ko, hơn 10 năm trôi qua rồi còn gì.
    Ngày xưa ơi.....!
    M.O
  8. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    thằng ôn con star nói linh tinh nhé, ông cho mày chit giờ


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long

  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    He he, càng ngày càng rõ hội gà nhà ta có nhìu tiền án tiền sự thật

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  10. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm đầu đời
    hehehe... nghe tiêu đề thì có vẻ ghê lắm đấy, nhưng mà chuyện này cách đây lâu lắm rùi, từ hồi tớ mới có 5 tuổi (yêu sớm wé)
    hồi học mẫu giáo tớ có cậu bạn học cùng lớp, cả 2 bà mẹ của 2 đứa lại biết nhau và quý nhau lém. Thế là 2 đứa con bị đem ra trêu với nhau. Mà bạn ý cũng dễ thương lém cơ, bạn ý nổi nhất trong đám con trai ở lớp còn tớ ko chìm mà cũng chẳng nổi. NHưng mà cũng dẽ thương ko kém fần đâu nhá.
    MÀ cái hồi bé kỳ cục thật, các cô giáo quý tớ hay sao mà vốn hát ko hay múa ko khéo thế mà tớ chuyên gia bị gọi đi múa hát, làm tớ càng it thời gian ở bên cạnh cậu bạn dẽ thương. Thế là trong những lúc tớ đi vắng, bạn ý tha hồ dược mọi người chăm sóc
    Cái ngày mà chia tay lớp mẫu giáo để lên tiểu học, bạn ý mang đến lớp một chú khỉ, xinh ko chịu được, dẽ thương giống y bạn ý cả lớp quây quanh chú khỉ, hic tớ lúc đấy rất nhát, ko dám đến gần nhưng thấy mọi người cứ xúm lại quanh bạn ý thì tức lém, nên cũng đến gần.
    MÀ hậu quả là tớ lại dở hơi vuốt chú khỉ một cái suýt nũa bị đớp cho vì chú khỉ nhỏ tưởng tớ giành phần ăn của nó. Chú khỉ ngu thế ko biết, tớ chỉ muốn chủ của nó chứ phần ăn của nó ai mà thèm
    Thế là tớ sợ quá, đến khi chụp ảnh kỷ niệm thì tớ cũng ko dám đứng gần bạn ý vì tớ sợ con khỉ ấy đến mất hết hồn rùi còn đâu.
    Sau này chả bao giờ gặp lại bạn ý nữa vì gia đình bạn ý chuyển vào nam thì phải, rùi mất tích luôn Đến bây giờ mà gặp ai có cái tên như ban ý thì tớ vẫn giành cho sự ưa ái đặc biệt
    TuongVy
    It's only words....

Chia sẻ trang này