1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỉ niệm ,tình bạn,tình yêu, bóng đá,và HL thân yêu.......

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Những kỉ niệm ,tình bạn,tình yêu, bóng đá,và HL thân yêu.......

    Xin lỗi vấn đề này quá riêng tư xin phép được xoá đi....

    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 11/07/2002 ngày 17:52
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đó là một bà lão đã già ,tóc bà đã có những sợi trắng phơ như cước.Bà có hình dáng mập và đặc biệt một nụ cười rát phúc hậu. Đó có lẽ là nguyên nhân một đứa bé 11 tuổi như tôi chọn mua báo ở hàng bà mặc dù ngay bên kia đường đối iện là một cái bưu điện to uỳnh.Phải chăng người già và trẻ em hay có duyên với nhau hay tôi nghĩ rằng những tờ báo của bà sẽ mang lại may mắn cho đội của tôi. Đó là vào những tháng cuối năm 93 khi vòng loại WC94 đã đi tới những vòng cuối cùng.HL của tôi phải thắng Nauy trong trận quyết định này mới có chiếc vé vào chungchung kết.Hồi đó tôi còn nhớ tôi thường tiếp nhận kết quả các trận đấu từ báo chí trước truyền hình.Hôm đó một ngày mưa ,một buổi sáng lạnh lẽo .Tôi xách ô đi bộ 1km ra hàng bà .Lúc đó do lỗi phát hành in ấn mất điện gì đó,ngwoif giao báo cho bà tới muộn.Trời thì mưa to bà bảo tôi cứ về đi nhưng tôi ko chịu .Tôi nói với bà "Bây giờ cháu mà về là đội chau thua mất thôi bà ạ"Bà cười "Ừ thế ở lại nói chuyện với bà cho vui".2 tiếng sau tôi là ngwoif nhận báo đầu tiên .1tờ VH&TT mới cóng.Và kết quả là HL thắng Nauy 3-0.Từ đó cho tới sau này mỗi khi nhớ lại chuyenjđó tôi vẫn còn tin rằng hôm đó nếu tôi về nhà HL của tôi sẽ ko thể có mặt tại WC năm đó.Niềm tin của trẻ thơ về những mối liên hệ giữa nó và thế giới yêu thích của nó.....
    2 năm sau nhà tôi chuyển đi xa nơi đó.Cũng vào những ngày cuối tháng 12 năm đó HL lại phải vượt cạn một lần nữa. Đối thủ lần này là Ailen trong một trận đấu vé vớt của Euro 96.Mấy ngày trước trận đấu đó tôi đạp xe trở lại hàng báo của bà năm xưa cũng vào một ngày mưa như 2 năm về trước.Có lẽ các bạn sẽ cười nhưng tôi thì tin rằng những số báo của bà sẽ lại mang tới may mắn cho HL thân yêu của tôi.Bà vẫn ngồi chỗ cũ,tóc như ko hề bạc thêm .Dù ko gian xung quanh bà thay đổi nhiều ,bà vẫn nhận ra tôi như ngày nào.Số báo đó hiện tôi ko còn giữ được nhưng tôi còn nhớ niềm sung sướng của mình khi sau đó mấy ngày HL của tôi đã vượt qua Ailen với tỉ số 2-0...
    Năm 98 nhà tôi lại chuyển nhà tuy ko về chỗ cũ nhưng cũng khá gần đó
    Cùng thời gian tôi lớn lên ,phần vì nhà xa chỗ nhà cũ,phần vì học tập căng thẳng,thỉnh thoảng về nhà cũ cũng ko đi qua hàng báo của bà,tôi đã quên những số báo và người bán báo may mắn của mình.Và phải chăng khi ngưòi ta lớn lên người ta ko còn tin vào những điều kì diệu như lúc còn nhỏ nữa.C ũng c ó l ần t ình c ờ ngang qua t ôi nh ìn th ấy cũng vẫn vị trí ấy nhưng là một phụ nữ khác trẻ măng.Lòng tôi cũng hơi ngạm ngùi nhưng tôi cũng ko dừng lại hỏi xem bà bây giờ ra sao.Cho tới một ngày cái ngày 1/9/01 định mệnh đó.,HL của tôi đã thua.Họ đã phải đứng ngoài nhìn WC2002 sẽ diễn ra.Hôm sau đúng vào ngày quốc khánh của dân tộc tối hôm đó tôi buồn quá lang thang khắp nơi.Tình cờ điều gì đó dẫn lối cho tôi trở lại hàng báo xưa của bà.8h tối (ngày xưa bà vẫn bán tới tầm 9h)Nhưng chẳng còn gì ở đó cả ngoài những hàng phở cháo nóng san sát nhau mời gọi những người ăn đêm.....
    Có những kỉ niệm luôn gắn bó tôi và HL yêu quý trong suốt quãng thời thơ ấu và trwongr thành . Đó cũng có thể là lí do tại sao chưa một lần tôi nghĩ rằng mình có thể thích một đội bóng khác,một tình yêu khác.
    Còn bạn ????Bạn có muốn chia xẻ cùng chúng tôi!!!!

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  3. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Quả là một tinh thần yêu HL tuyệt vời và những kỷ niệm khó phai về một thời đã qua. Viết hay quá hoacuctay à. Hy vọng rẵng sẽ còn rất rất nhiều cảm xúc nữa của em và mọi người về một HL với những niềm dam mê cháy bỏng của chúng ta. Rồi đến khi nhìn lại ta nhận thấy rằng, ngoài sự sống động của cuộc sống thì trái bóng tròn đã làm cho ta tin yêu vào cuộc sống hơn.
    Tulipsblack
  4. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    chuyện này ở đâu mà hay vậy???
    hic hic

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa

  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Còn hội trưởng của chúng ta chắc chắn phải có nhiều kỉ niệm về HL lắm chứ.Chắc dạo này bận quá ko viết đuwọc bài chăng????

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoacuctay kể câu chuyện buồn quá, vì câu chuyện thứ nhất thì trời ah nó giống tương tự như tôi nên nói chung là sót xa lắm ý . Sao cuộc đời lại trớ trêu với những người bạn thân nhất của mình thế nhỉ . Bóng đá cũng có cả máu và nưóc mắt trong đó.
    Tình yêu của aja_bar đối với Hà Lan thì cũng chẳng thể nhớ bắt đầu từ đâu nữa vì lâu lắm rồi . Mình đã mặc nhiên nói đến Hà Lan là nói đến đôị bóng thần tượng của mình rồi, không phải bàn cãi gì nhiều . Tôi thực sự cũng như bác hoacúctây cũng chờ đợi tờ bào Thể thao văn hoá hàng tuần khi mà những năm đấy thì Hà lan và AJax làm mưa làm gió nên tuần nào cũng phải mua báo bây giờ thì chẳng mấy khi đọc báo đấy nữa.
    Thức đêm để xem Ajax đá C1 , nhưng chỉ tức nhất là trận CK năm 95 thôi gặp Juve . Vừa mới xem trận mà các cầu thủ Ajax đá tưng bừng và thắng đến 6-1 một đội trong nước , thế mà chỉ đến khi vào trận thì Ajax lại bị thua penalty Juve chứ làm mình tiếc hùi hụi .

Chia sẻ trang này