1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỉ niệm trên con đường đi thi ĐẠI HỌC năm qua

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi linhcathay, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Những kỉ niệm trên con đường đi thi ĐẠI HỌC năm qua

    Năm trước đúng là một năm đầy may mắn của tôi trong chuyện thi ĐH.Ngay từ lúc đăng kí hồ sơ tự nhiên lại quên ghi mã trường Kinh tế.Lúc nhớ ra thì lo sốt vó cả lên vì tôi chỉ nộp 1 bộ hồ sơ và cũng chỉ ghi có đúng 1 nguyện vọng thôi.Tôi chỉ lo là hồ sơ không hợp lệ thì lại fải thi năm nữa.Nhưng may quá lúc trường KT gửi cho giấy báo thi thì tôi yên tâm bước vào kì thi tốt nghiệp cấp 3,rồi sau đó thi DH.Nhưng chưa hết chuyện,vào đúng buổi thi toán đầu tiên đang đi thì xe bị hỏng,may mà có xe ôm gần đó-->đến kịp giờ thi,còn xe máy thì để chỗ hàng sửa xe.Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy người mệt mỏi,bảo mẹ cặp nhiệt độ hoá ra đã bị ốm nhưng tôi vẫn quyết đi thi Hoá.Vào fòng thi, sau gần 1 tiếng đồng hồ được các cô y tế cứu chữa(cảm ơn các cô nhiều lắm) và sự động viên của các bạn cùng phòng(cảm ơn các bạn),tôi đã có thể đặt bút làm bài hoá trong vỏn vẹn có 2 tiếng.Cuối cùng mọi chuyện đã qua và thật may mắn là tôi đã được vào trường ĐHKTQD thân yêu
    XIn cảm ơn và hẹn gặp lại

    TCDN44C MUON NAM--DHKT MUON NAM
  2. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì rét nhất môn Toán , làm bào mà chân cứ run run , anh giám thị thì cứ đứng gõ gõ tay lên bàn mình , hix. May wá , cuối cùng mọi thứ đã wa .
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    thi khối A,buổi chiều thi Lý ấm ớ thế nào vẽ hình bằng bút chì, lo sốt vó, cuối cùng vẫn chấm đủ điểm cho mình hé 6
    thi khối B ai ngờ mình còn nhắc bài sinh cho chúng nó, làm được 90% nó cho 3 diểm. căn bản nhớ mấy cái bênhj di truyền quái dị : tooc nơ, đao...ghê vật

    Live for your smile
    Die for your kiss
    And it's the reason why
    I'm still alive...
    Love will keep us alive
  4. Chipyeu84

    Chipyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có tí kỉ niệm gì cả , học chưa hết Lớp 12 em đã phải đi rồi !
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Cạnh tranh cùng có lợi như kiểu sống cộng sinh í Trường tớ thi có bao nhiêu khoa cho dồn hết ngồi cùng nhau theo alphabet thế nên trước khi vào fòng thi cứ ngồi ngắm danh sách trong fòng, vào ngồi gần nhau thì cứ thế mà hỏi "ấy thi 401 hay 402, hay 751" khác nhau fát thì tha hồ mà gà bài nhau, tất nhiên là chúng nó nói gì cũng nghe thì cũng bị xơi chưởng thui (thi ĐH mờ ) Nói chung là cách này khá hay ho (áp dụng cho tất cả mấy môn có đáp án cụ thể) cấm chỉ định: các trường lấy cùng điểm đầu vào, chưa fân khoa như BK, XD năm nay còn KT nữa thì fải.
    Môn Văn thì cứ viết toé loé cho bọn xung quanh nó hoảng mất tinh thần, chúng nó chưa xong 1 trang đầu đã xin tờ thứ 2, đảm bảo ối đứa rụng tim
    Cơ mà cũng tiếc, lẽ ra đăng kí thi khối A để thi môn Toán cho nó đỡ run, đến lúc thi khối D ko hoảng, điểm Toán thấp tè.
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  6. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Trước hôm thi ĐH.... đi ngủ rõ sớm (để sáng hôm sau làm bài cho tỉnh táo).... ai ngờ lo quá đâm ra lăn hết góc này đến góc kia vẫn ko thể ngủ được.... 5h phải dậy mà hơn 3h mới ngủ được.... đến lúc vào fòng đầu cứ lâng lâng như trên mây, lại còn run nữa==> làm Toán sai loạn cả lên..... dưng muh cuối cùng thì vẫn vào được trường mình thích

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hờ nhớ lại giây phút đó sợ thật thi hai khối A+B mà vưỡn qua cả 2 khôi mới đỉnh trong khi so với lớp mình thuộc loại tầm tầm .Tự nhủ với bản thân biết mình biết người nên tìm trường phủ hợp với sức học của mình khối A 17 điểm ngồi ngay MỎ nhưng ko thèm học kin kin .thi khối B đỗ học viện quân y 25,5 he he may mà khôn ko chọn Y hà nội ko thì đứt cước
    Rut
  8. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là bác Rut đỉnh thật,thi cả 2 khối.Còn tôi học fờ cả râu ra mới có thể đỗ được Kinh tế.Lớp tôi thi khối B toàn thi Y nên trượt hết,khổ thân các bạn thi Y trượt,điểm quá cao.

    I love TCDN44c -- I love KTQD -- I love my life
  9. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hic kỉ niệm bùn, sau thi tốt nghiệp xong còn 1 tháng mới thi Đh lúc đấy chỉ mong đến nhanh cho đỡ mệt, còn có thời gian ăn chơi. Trước hôm thi thì fải zải trí thế là ăn uống thoải mái, chả fải làm zì chỉ có đọc truyện và xem TV, fởn cực. Đến hôm thi tâm lý rất thoải mái, bình thường chả giun dế gì hết, mà còn chả thấy sợ = kiểm tra miệng ở lớp hic. Nhưng sau khi thi Toán và Lý hic công nhận là tớ thấy tớ "zỏi" lắm, có đọc đề bài mà tớ cũng đọc sai lại cả 2 môn nữa, zời ạ. Đến hôm sau thi Hoá thì lúc đấy là cú quyết định sống chết vì biết 2 môn kia ko thể cao rồi, lúc đấy mới Camơrun, mới làm bài cẩn thận, cũng may bài Hoá dễ, mặc dù tự hứa là sẽ làm bài cẩn thận, bám trụ đến giây fút cuối cùng nhưng mà buồn ngủ quá "đành" đi về nhà ngủ tiếp vậy. Ông giám thị hỏi "Ai tin mình sẽ đỗ vào Ngoại Thương?" <=chả rám jơ tay, hic hic.
    Cuối cùng cũng xong, hơ hic chặng đường để đến cái cổng trường đại học mệt thật.
    Còn thi khối B đến trường Nông Nghiệp vớ được đứa nào mình biết quí như vàng, hic hẻo lánh quá lại ở Sài Đồng nữa chứ nên chán chả buồn làm bài (hehe ko biết có đứa nào học NN ở đây ko?) mặc dù thi khối A đã ko ra zì rồi, may là khối A đỗ ko thì khối B đứt cước. Hay nhất là hồi thi khối B này, mấy chú kon zai và mấy chị kon gái cứ chỉ trỏ mình ko hiểu mình là kon zai hay gái (lúc đấy vừa cắt "đầu cua "). Ngại thế ko biết.
    Sau thi khối B xong lớp mình tít lên luôn Sapa 4 ngày, fè fỡn. Còn chán nhất là lúc đợi kết quả thi, chả biết làm zì, dài đằng đẵng => dẫn đến buồn ngủ nhiều.
    Thế đấy, 1 quá trình kéo dài lê thê từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 , đọng lại cảm zác nhiều nhất là mệt mỏi và buồn ngủ
    Tóm lại chúc các bạn nào thi năm nay đỗ tất, để được fè fỡn thoải mái nhá
    Nothing is impossible
  10. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Ếu ơi ! như chuyện cổ tích nhẻy .....
    Kỷ niệm đi thi đại học thì mỗi cái chuyện ... con gái Hà Nội ở chỗ tôi hơi bị ... xấu ...
    Dành cho quảng cáo

Chia sẻ trang này