1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỉ niệm trên con đường đi thi ĐẠI HỌC năm qua

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi linhcathay, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hic hic giỏi gì mà giỏi thi LÝ : 2 ; toán 7 ; hoá 8 mà giỏi hả
    Rut
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    mệt quá... nhớ lại cái thời gian đấy... cái hồi sắp thi ĐH đến nơi mình vẫn giã truyện tranh với cả chơi battle.net như điên... đến khi thi xong thì lại không chơi bời gì cả mà suốt ngày ngồi chat và ngủ!!
    hôm đi thi đầu tiên gặp một chị SV tình nguyện xinh ơi là xinh... tự bảo với mình là: "năm sau em đỗ em với chị cùng đi làm SV tình nguyện..." oé!! he he!! bây giờ vào trường rồi thấy chả có hứng thú gì với phong trào của trường cả.
    Nói chung là 3 môn, môn nào mình cũng làm sai nhưng được cái là những chỗ mình làm đúng chả thằng nào trừ được điểm mình. Môn Toán không làm bài Lượng, Lý thì làm vớ vẩn cái bài gương giếc gì đó... còn Hoá thì sai nguyên bài Vô cơ. Về nhà check lại bị cả pa ma xúm vào dập cho một trận te tua...
    Hôm thi Hoá, mình ngồi sau một đứa có vẻ học giỏi... bài nhận biết đầu tiên nó làm sai mình chỉ cho lại cứ già mồm cãi... hờ!! cho chết!! thế mà lúc xem điểm nó vẫn đỗ (nhưng mà thua điểm mình ). Trong phòng còn có một đứa bây giờ học cạnh mình...
    Hồi đi thi mình là đứa "có vẻ" tự kiêu nhất phòng. Mặc dù hơi bị run nhưng mà mặt vênh lên đến trời. Bài thi nào cũng chuông kêu là dừng bút... không làm nữa chứ không như nhiều đứa cố nhây thêm mấy phút. Bài Hoá rõ ràng là chưa làm xong thế mà vẫn khệnh... hết giờ rồi không thèm làm... nếu làm có khi được thêm 0.5 điểm cũng nên!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Em thì năm ngoái đi thi ngày 1/6 âm lịch thía mà quên mất khấn ngày 31/5 ....hic....tại mấy hôm đấy mẹ ốm liệt giường nên chẳng cúng bái gì được,bà ngoại ở nhà cũng cúng cho,mấy cụ đồng ý cho em đỗ đại học rồi,thế mà.....làm mấy hôm đấy em đi thi rất tự tin ,mờ chẳng hiểu sao tự nhiên năm ngoái điểm của trường nó cứ cao vống lên,chẳng ai ngờ nó cao đến thế....mình đăng kí mỗi một trường....trượt cái oạch....về chẳng muốn làm gì....lùi lũi....năm nay nhất định thi đỗ....ít nhất cũng làm y tá cho anh em được nhờ mỗi khi vào viện.....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  4. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại thi tớ thấy cái câu : học tài thi phận cũng chẳng sai chút nào. Các bác thấy đấy , có nhiều người học rất giỏi nhưng vào phòng thi lại không làm hết bài --->khổ thiệt.
    Chúc tất cả các bác thi lại năm nay đều đỗ hết vào trường như nguyện vọng nhá !!!
    Star is my love
  5. linhcathay

    linhcathay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Năm nay chúc các bạn thi lại đều đỗ cả để anh em 84hn được dịp ăn khao và các bác nhớ kể những kỉ niệm thi ĐH của các bác vào đây nhé
    Thank you

    I love TCDN44c -- I love KTQD -- I love my life
  6. maze

    maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    thi đại học à sướng nhất là kiếm được nhiều xiền từ mấy cái trò thi thử hehe
  7. maze

    maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    đến khi thi thật làm bài như điên hic
  8. Twen

    Twen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thi Đh mệt thật, trời thì nóng, đường thì bụi, người chen chúc. Hôm đi gặp mặt nhận phòng cả phòng có mình mình là nữ, thấy vui vui chẳng run gì cả. Hôm sau thi Toán, thằng bên cạnh run làm mình cũng run thế là đành ngồi hát cho yêu đời chút. Giữa giờ, thằng trên quay xuống hỏi mình kết quả nhắc cho nó, cuối giờ ngồi bán tán với mấy đứa bên cạnh. Thi Lý, oái oăm lý thuyết toàn về phần nguyên tử, viết loạng choạng vài chữ, 5 điểm. Thi Hoá thằng bên cạnh run lập cập rên rỉ nhờ mình ném bài cho, tận tình giảng cho nó hai bài thì cuối cùng ông ý làm được một, 7 điểm. Vượt rào thành công.
  9. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mới nhớ, chú Hùng chưa khao bạn bè cái vụ thi ở UNESCO nhá hôm nào đi ăn gì đi
    Nothing is impossible
  10. maze

    maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ừ hôm nào đi cái nhể

Chia sẻ trang này