1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỉ niệm với TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi quocviet, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ?oĐể các thành viên mới, cũ, những người gia nhập TDC từ thuở ban đầu cũng như về sau này có dịp hiểu rõ hơn về nhau, về TDC.?
    Chủ đề này xứng đáng và cần phải được để lên trang đầu của TDC nhà mình. Xin các bác mod chú ý quan tâm để chủ đề này k0 bị trôi đi mất. Bọ mất bao nhiêu thời gian để lục lọi trong kho tàng của TDC để tìm lại những trang viết của các thành viên cũ. Những mong là có thể nhận diện được những Bosch, Benkai, Choc, Mít, Cuốc-Vịt, Chitto, Gaby, DMC, PantherSon, KT-NV, Onlinecafe, Zazu, Kid_o... Ôi! Bao nhiêu là các vị tiền bối mà bọ muốn gặp nhưng chẳng được toại nguyện. Thật đáng tiếc đã k0 ra nhập ngay từ đầu để bây giờ... Bọ vote cho Cuốc-Vịt 5* này! Bọ khoái cậu lắm đấy!
    Ờ mà tối qua (6/7) bọ mới được biết mặt C-V nhẩy? Trông chả giống với trí tưởng tượng của bọ tẹo nào. Cứ nghĩ là trông bộ dạng của hắn phải là một thằng cu bắng xắng. Hoá ra "điệu" ra trò! Quần loe đầy chất Latin nhé! Lại còn có người bảo là hắn thửa một đôi sục riêng chỉ chuyên để phục vụ Latin cho girl của TDC nữa chứ! Nhưng mà Mít đang thắc mắc cái áo "SX" đâu sao k0 trưng nốt vào???
    "Ấn tượng nhất là bác Benkai lúc ấy, mới vào tham gia chưa biết ai với ai đã rủ rê mọi người đi nhảy.?
    ?oNghĩ lại 2 hôm liền ngồi đợi trên COSMOS đến 9h 30 tối mà chẳng có ai hỏi đến ?o
    ?oXin thông báo Benkai đang cố gắng sắp xếp thời gian để viết lại lịch sử của TDC. Mọi người đón đọc!?
    Bọ cũng vote luôn cho Benkai 5* vì tinh thần của bạn. Cố gắng lên! Bọ rất nóng lòng. Tự nhiên thấy hồi hộp khi tưởng tượng đến cảnh mọi người lần dở những trang lưu bút, đọc cho nhau về những ngày ban đầu của TDC.
    Nếu cần bọ sẽ giúp một tay (để lại lời nhắn vào hộp thư của bọ cho tiện).
    ?oBây giờ các thành viên cũ rất ít khi xuất hiện, các thành viên mới vào nhiều nhưng phần lớn đều chưa biết nhau, thiết nghĩ chúng ta nên đổi mới sinh hoạt của TDC để trở thành quy củ hơn để duy trì nó lâu dài. Nên chăng có một buổi giao lưu sắp tới đây??
    Vote cho Finlandia 5* vì ý định tốt đẹp này. Bọ xin được đăng ký trước luôn. Mà nên tổ chức càng sớm càng tốt. Nhưng k0 chỉ giao lưu trên sàn thôi, làm sao có 1 khoảng nào đó để mọi người cũ và mới gặp nhau, giới thiệu và chuyện trò.
    Vote cho chị Choc -tác giả của màn "slow tập thể" rất đặc trưng của TDC- 5*. Bọ đã được biết đến nó 1 lần rồi. Tuyệt lắm! Thank U!
    ?oMít: luôn là một chiếc cầu nối cho những thành viên mới và "đặc biệt" đến với TDC.Hồi đầu tham gia TDC, Mít chưa biết nhảy và rất "rụt rè" khi có ai ra mời. Nhưng chỉ ó sau mấy tháng, bây giờ mọi người có thể thấy rõ nếu mọi thành viên của TDC đều có tinh thần lao động hăng hái và say mê như Mít thì chẳng mấy chốc TDC sẽ trở nên nổi tiếng!?
    Bây giờ mới biết thêm về Mít. Đóng góp của Mít xứng đáng để HOP học tập. 5* không đủ để bày tỏ tấm lòng của bọ đâu!
    ?oCái hồi xưa của box Dancing thật nghèo nàn, mỗi ngày cũng chỉ có vài ba bài của bác Manhcuong, Chitto, Choc, Finlandia và cả bác Onlinecafe nữa chứ. Những quy tắc sàn nhảy, mẫu giầy nhảy của các bác làm em đúng là được mở mang tầm mắt.?
    Bọ cũng phải học tập bác DMC nhiều. TDC được như ngày nay là nhờ bác nhiều lắm. Đúng là k0 hổ danh ?ogiường cột của nước nhà?.
    Còn sao nào bọ vote luôn sao ấy chỉ sợ mọi người cho là ?olạm dụng chức vụ, tiêu tiền công quỹ không tiếc?.
    ?oChic: tuy không thích dancing lắm nhưng đã có loạt bài viết "Thành lập CLB dancing, không chỉ có một mục đích" rất hay.?
    Ai biết link tới topic nói trên thì cho bọ xin kẻo mang tiếng là dân của TDC mà k0 biết lịch sử ?onước nhà?.
    Đây rùi! Bọ vừa mới lục ra "bản tuyên ngôn" đầu tiên của TDC đây này! Cứ băn khoăn mãi về câu hỏi "tôn chỉ của TDC là gì? Xấu hổ quá. Bi giờ mới zám ngẩng cái mặt lên.
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37297
    Được hop sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 11:51
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bác Chic bây giờ hình như đã rút lui khỏi cả Dancing lẫn 7x rồi, thông tin về bác ấy chắc phải hỏi ông chef là Finlandia mới được
    Bật mí, girl TDC ai muốn may quần áo thì nên tìm và làm quen với bác Chic, bác ý là chủ 01 cửa hiệu may rất bự đấy
    -------------------------------
    Vì biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành....
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    GABY
    Oh, vụ này xôm lắm đấy !
    Hồi đó trên sàn Lý Nam Đế, mình chưa biết Zazu là ai cả, lại thấy Chitto với Gaby vừa đi xong điệu Tango trông rất bắt mắt, thấy mọi người gọi chị ấy là Gaby í ới cả lên. Mà khổ nỗi, trên mạng nghe danh và đọc bài của Gaby rất thường xuyên, nên khi nhạc Bebop vừa nổi lên, thì chẳng tội gì mà bỏ lỡ cơ hội, mời chị Gaby 01 điệu luôn.
    Ui, phải nói lần đấy nhảy rất tuyệt !!!
    CHOC
    Chị Choc thì có lẽ là girl TDC quocviet được gặp sau cùng, vì cứ lỡ dịp thường xuyên, cứ hôm nào QV lên sinh hoạt thì chị Choc nghỉ, những hôm chị Choc lên thì QV lại ở nhà, hic...
    Cuối cùng, thì 02 chị em cũng gặp nhau, nhưng không phải là ở trên sàn hay số 4 Trần Hưng Đạo (địa điểm tập cũ trong 1 thời gian dài của TDC), mà là ở cafe Nhân
    Ooooo....ooh lại thêm 01 girl xinh đẹp nữa của TDC
    Mà Choc nhảy thì miễn chê luôn. Hồi trước khi chưa biết, vẫn được nghe bác Fin khen Choc tới tấp, nhất là về điệu Tango. Chị Choc ơi, lâu lắm rồi không được nhảy với chị, hic..
    Khi nào em luyện xong Tango, sẽ mời chị một điệu nhé .
    -------------------------------
    Vì biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành....
    Được quocviet sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 10:35
  4. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái chủ đề này nói về lịch sử ra đời và phát triển của box Dancing nhiều hơn là những kỷ niệm mất rồi.
    Cái thưở ban đầu của box quả thực là chỉ có một số lượng rất ít ỏi người tham gia, hồi đó còn có thêm bác Onlinecafe (không biết giờ này ở phương trời nào rồi). Những thảo luận về kỹ thuật rất ít và chủ yếu là những câu hỏi "học nhảy ở đâu" hay "sàn nhảy nào hay nhất", hay đại loại như vậy. Sau này khi có thêm các thành viên khác tham gia, một số nữa từ 3M trên VNN thì box Dancing mới bắt đầu trở nên phong phú và đa dạng hơn về các chủ đề, các câu hỏi và thảo luận về kỹ thuật cũng nhiều hơn và cũng được nhiều thành viên tham gia hơn (Chứ trước kia thì chỉ có chừng 2 - 3 người như Onlinecafe, PantherSon mà thôi)
    Hoạt động offline mà các thành viên của box tham gia như buổi giao lưu với Dancing Hải Phòng ở Đồ Sơn, rồi ở sàn Lý Nam Đế, Cosmos có thể nói là những bước đi dài đầu tiên bên ngoài những hoạt động online trên diễn đàn. Trong thời gian tới, hy vọng rằng box Dancing của chúng ta sẽ ngày càng phát huy được tầm ảnh hưởng của mình, trong cả phần offline và online, thu hút thêm nhiều các thành viên mới. Mọi nguời có nghĩ như vậy không?!
    Thân,
    DMC
  5. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá đi mất! Mấy vụ hay nhất này bọ lại k0 biết mà tham gia. Lần sau phải bám lấy chặt lấy Trang thông tin mới được.
    Thế thì còn gì bằng. Bọ vẫn băn khoăn tại sao mình không xúc tiến luôn chuyện họp mặt nhau. Vẫn biết là Đại hội của TTVNOnline hoãn đến tháng 8, nhưng việc của mình thì mình cứ làm chứ nhỉ?
  6. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ gặp hội ThangNick81-Bigkit9 có đề nghị tổ chức đi off-site hè 2002 riêng cho TDC. Lại có thêm topic này của "Cuốc-Vịt" chúng ta nên đi một chuyến vừa du hý vừa giao lưu dancing với CLB ở một tỉnh nào đó giống như hôm ở Đồ Sơn sẽ rất hay.
    Thật hiếm khi có những đêm khiêu vũ trên sân xi-măng ngoài trời + trên bãi cát biển dưói ánh trăng như vậy. Nhớ nhất cái vụ ông Chitto quay van với Choc hăng qúa ngã quay cả ra sàn xi măng! Xong lại đến cái màn đốt lửa nhảy ở ngoài biển. Hay lần này mình tìm chỗ nào trên núi đi!.
    À nhớ ra rồi, ở Lạng Sơn có một CLB dancing ngay ở Trung Tâm. Ở đây năm ngoái Fin có tổ chức học dance (đưa 01 cậu ở duới Hà nội lên dạy). Phải nói là dân ở Lạng Sơn còn máu nhảy hơn cả Hà Nội. Rất tiếc không còn giáo viên ở Hà Nội lên dạy nữa nên tuần trước Fin lên Lạng Sơn có ghé qua thì chỗ nó giờ không còn lớp nữa. Các bạn trẻ ở Lạng Sơn đang rất mong có sự giao lưu với anh chị em ở Hà Nội để được hiểu thêm về bộ môn khiêu vũ. Vậy chúng ta sẽ tổ chức 02 ngày 1 đêm đi thực tế Lạng Sơn một chuyến trong tháng này. Chương trình cụ thể như sau:
    - 06 khởi hành từ Hà Nội, tới Lạng Sơn lúc 08:30, đi chơi động Tam Thanh rồi thắng tiển lên núi Mẫu Sơn với không khí rất mát (ở độ cao 1,500 mét). Ăn trưa và nghỉ ngơi ở nhà nghỉ Mẫu Sơn, lúc 1:30 chiều chúng ta sẽ được tắm trong mây (phải nói cảnh mây trắng là là phủ đến trong giờ chiều thật tuyệt vời, đẹp hơn cả Sa pa và Đà Lạt)
    Chiều về lại Lạng Sơn. Tối giao lưu với CLB dancing ở nhà Văn hóa Ngã 6 Pò chen.
    - ngày hôm sau đi thăm cửa khẩu biên giới Tân Thanh, sang chơi Trung Quốc một chút, mua hàng (Rất rẻ!!). Về qua Lạng Sơn ăn cơm rồi thẳng về Hà Nội. Đến Hà Nội vào lúc 05:00. Đi dạo mát Hồ Tây rồi tối ra Lý Nam Đế luôn!
    Nhân đây thông báo có bạn nào là SV đang nghỉ hè có tinh thần đi "truyền bá" môn khiêu vũ cho các bạn ở Lạng Sơn xung phong lên đó 01 tháng dạy. Thù lao 02 triệu đồng/tháng bao ăn ngủ. Lên đó mát hơn ở Hà Nội
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Oh, nhắc đến cái vụ Choc bị Chitto xoay Walts ngã quay ra sàn xi măng thì đúng là buồn cười vỡ bụng Tiếc là lần đó mình bận không đi được, nhưng xem lại mấy cái ảnh chụp, không hiểu bác phó nháy nào lại nhanh tay túm được luôn cảnh đấy cơ chứ lị
    hehe... lần đó bác Benkai hình như cũng xôm lắm thì phải, cùng em Chitbe trình diễn được mọi người khen nức nở
    Ơ, nhưng hình như lần đó thiếu màn Samba trên bãi biển thì phải, lần sau TDC đi chơi thì nhớ tiết mục này đấy nhé
    -------------------------------
    Vì biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành....
  8. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh đó hình như đã post tên TTVN rồi thì phải, chụp rất đúng lúc đúng chỗ và đúng cả người luôn. Cái ảnh của Benkai và Chitbe thì đúng lúc Benkai giơ tay gãi cái gì ấy ở trên đầu.
    Màn trên bãi biển là màn Lambada, nhảy chân đất, quần xắn ống bắt lợn để nhảy, rất tít.
    To Finlandia: Chương trình này cũng được đấy bác Fin à, khá lâu rồi chưa tổ chức vụ giao lưu liên tỉnh nào nhỉ. Nhưng về mặt kinh phí thì phải xem xét kỹ vì có nhiều thành viên còn đang đi học nên chưa chắc kham nổi. Và nữa là chương trình qua đất Trung Quốc chơi có lẽ không thực hiện được vì tôi vừa có thông tin là cửa khẩu Tân Thanh mới đóng cửa. Bác thử kiểm tra lại xem sao nhé.
    Hàng hóa mua bên Pò Chài cũng chẳng có gì đâu (Nếu không nói là nghèo nàn hơn bên chợ Đông Kinh), và còn đắt hơn. Về chợ Đông Kinh thì dân Tàu có khi nhiều hơn dân ta ấy chứ. Nếu mua hàng thì về chợ Đông Kinh mua thì hơn. Ăn uống thì ăn ở Lạng Sơn cũng được, còn nếu ăn ở bên Trung Quốc thì có 1 quán ăn "Anh Em" ăn đồ Tàu rất ngon và cũng không quá đắt. Tôi lần nào sang Bằng Tường về cũng ăn ở đây. Mỗi tội là chủ quán không biết tiếng Việt, nhưng chắc không lo lắm vì TDC không thiếu các thành viên học chuyên ngành Trung ngữ nhỉ?
    À, nếu tổ chức vụ này trước 20/7 thì chắc phải ngóng từ xa mất, khoảng thời gian này tôi đang bận đi công tác xa mất rồi.
    Được manhcuong sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 18:07
  9. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Công nhận MC cũng update thông tin ghê!. Nói là mua ở đường biên cho có hứng vậy thôi chứ về Đông Kinh còn nhiều hàng hơn. Thế chắc chờ đến sau 20/7 sau khi MC về vậy. Hay đi vào 26-27/7 (thứ 7+CN)? Về vấn đề kinh phí còn tùy thuộc vào số lượng người đi, chắc khoảng từ 150,000 - 200,000 VND. Để post bài lên cho mọi người đăng ký trước đã.
    Kỷ niệm với TDC còn nhiều lắm, toàn chuyện vui thôi! Đầu tiên mọi người còn lạ, rủ nhau lên sàn vào các tổi thứ bảy còn ngại. Riết rồi thân nhau hết, bây giờ tối thứ bảy nào cũng toàn thấy dân TDC. Mà càng đi xa càng vui, mới phát hiện ra dân TDC toàn có năng khiếu nghệ thuật. Hết làm thơ, viết truyện, rồi vẽ, hát, võ thuật... Cái hôm đi Suối ngọc cả hội cứ là thả hồn theo Benkai vừa đờn vừa hát, cả Qv nữa. Ben hát hay đến nỗi Mít đã lim dim luôn trên bụng chú Zazu !!! (o bít có nhớ lộn không, sorry trước nhá Zazu).
    Đã thân nhau rồi thì khó xa nhau lắm. Mấy hôm đi công tác xa thèm đi nhảy mà không có chỗ nào đánh cổ điển, toàn disco giậm giật. Dạo quanh cả xứ Việt này ngồi ngẫm nghĩ cũng thấy thú vị, chẳng có nơi nào lại đông dân mê dancesport trẻ như ở Hà Nội. Những năm tháng qua, trải nhiều chốn náo nhiệt và vội vã, đầy ắp và thừa mứa, nào có để lại dấu ấn kỷ niệm nào sâu sắc đâu. Năm năm sinh viên ở Hà Nội đầy ắp 5 cuốn nhật ký. Sáu năm ở Sài Gòn chỉ có vỏn vẹn 6 trang. Mấy năm nay trở lại Hà Nội, đầu tiên cứ tưởng không thể nào quen được với nhịp sống chầm chậm, trầm lắng. Nhưng rồi, thế mới biết, Hà Nội đã níu chân người bằng những sâu lắng riêng của mình, bằng những tâm hồn không thể cuốn theo những toan tính vô cảm. Điều đó lý giải mọi sự ngợi ca thành phố có hồn lẩn quất sau những phố phường cổ kính, trong những điệu nhạc du dương mà lôi cuốn....
    Bị đuổi về rồi!!!

  10. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế còn vụ đi câu cá ở Gia Lâm thì sao, hơi bị hay đấy, hôm ấy là sinh nhật Zazu và Olympic, mãi mới câu được 1 chú cá con. Câu chán rồi đi ăn lẩu (không nhớ là lẩu gì ấy nhỉ), sau đấy còn hát Karaoke nữa, mấy cái biệt hiệu của Jet và Bochipry cũng là từ hôm ấy mà ra đấy chứ.
    To Mit: Mit có nhớ hôm ấy đi qua trạm kiểm soát cầu Chương Dương không? Anh em mình doạ mấy tên cảnh sát một trận, anh còn mang máy ảnh ra chụp rồi doạ đăng báo làm mấy chú chết khiếp nhỉ?!
    Thân,
    DMC

Chia sẻ trang này