1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỉ niệm với TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi quocviet, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Năm nay không được đi biển chơi thèm quá đi mất, nhớ hồi đi Đồ Sơn được bác Chitto dạy cách xoay trái trong Valse Viên. Nhảy Valse trên cát đã khó, hôm đó lại còn xoay ngược mới bốc chứ, báo hại bị sóng đánh ướt hết cả quần. Cái dáng lòng khòng của bác Chitto nhưng mà sao quay Valse siêu thế không biết, thêm kinh nghiệm sư phạm của bác làm cho hai đứa học trò há hốc mồm mà nghe, người thì uốn éo, chân thì nhảy tưng tưng. Bác Chitto có nhớ tối hôm đó bác bắt em nhảy Valse ngược suốt từ bãi tắm đó về nhà nghỉ với đôi dép lê to quá khổ không ạ??? đến giò em vẫn nhớ, nhưng nhờ có hôm đó mà hôm nay mới nhảy được, Merci bác nhiều nhiều
    Đi chơi đê mọi người ơi thèm đi quá rồi, nhảy ở biển rồi hôm nào lên rừng nhảy thử cái coi. Nhưng bác Fin ơi đừng ra cửa khẩu Tân Thanh nhé, ở đó chán lắm, đồ vừa đắt vừa ít.
    Đi chơi đê, đi nhảy đê..
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lão Fin này nói năng lung tung quá, hôm đó em ngồi với Gaby cơ mà, đúng là già rồi lẩm cảm quá
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà hình như lúc đó Gaby cũng ngủ nốt cơ mà , ai mà biết lão Fin lưu manh này làm gì lúc đó nhỉ
    Bác Fin ơi, cái lần em với bác và Chic đi bơi ở bể Ngọc Khánh, khiếp , bác gớm quá đấy eo ơi... ngượng lắm , không kể ở đây được
    -------------------------------
    Vì biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành....
    Được quocviet sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 10/07/2002
  4. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! kỷ niệm gì mà mọi người cứ úp úp mở mở thế. Kể rõ ràng và nghiêm túc đi chứ. Bao nhiêu con mắt đang nhìn muh.
    Kid nói chung vẫn nhớ nhất vụ lần đầu tiên đến chơi cùng bọn TDC. Hi` kid đến nhảy cùng mọi người trước rồi mới đăng ký thành viên sau muh. Hôm đấy, lên sàn cosmos, nói thực lên xuống thang máy mấy lần liền vì chẳng biết ai với ai cả. Tự dưng lúc đang định về thì lại thấy một nhóm đông đông đứng dưới tầng một và lại lên thang máy. Lần này thì có một girl khá xinh đi cùng nhé. Cũng định cuc cu một chút , hoá ra là chị mít nhà ta. Cũng may chẳng hiểu duyên số thế nào lại được gặp cô nàng này cơ chứ. Giá mà cô ta ít đi mấy tuổi thì chít với mình. May nhá mít!
    Hôm sau về lên mạng, cung may là được cô nàng mít yeu của chúng ta cho vào danh sách những nhân vật được tường thuật lại trong buổi đi sàn hôm trước. Thế là nổi hứng đăng ký thành viên luôn. Mới đầu kid lấy nick là "người vô danh" nhưng không hiểu sao lại không được. Sau bực mình lấy luôn nick này. Nói chung theo cách giải thích của nàng mít nhiều kinh nghiệm "chiến trường" nhà ta, thì kid_o quả là nick hay tuyệt. " có ai lại kiss mà không ôm bao giờ đâu, kiss và ôm phải đi với nhau chứ!". kể đôij chút cho mọi người đỡ đâu mắt.
    Ke lang du
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi, nghe mọi người nhắc lại kỷ niệm sao mà nhớ thế không biết.
    Mitlo, Quocviet ơi, làm sao Chitto quên được những điều đó.

    Chitto thấy thật là có lỗi khi đã lâu lắm không tham gia và TDC. Dẫu sao TDC cũng là một trong hai CLB duy nhất Chitto đăng ký danh sách thành viên chính thức (7XHN và TDC), thế mà lâu lắm mới đọc bài.
    Cũng thật hay khi ở bên 7XHN Chitto đang viết về những ngày đầu tiên tham gia 7XHN, và ở đây, Chitto cũng muốn nói lại những ngày đầu tiên của TDC
    Nhớ lần đầu tiên, người đầu tiên liên lạc với Chitto chính là bác Finlandia.
    Một trưa tháng 2, trời mưa, online xem bài thì nhận được mess. Đó là cái mess đầu tiên nhận được, từ một cái nick (lúc đó thấy rất lạ) là Finlandia.
    Bác ấy viết "Có bán tranh Trung Quốc cổ không, tặng được thì càng tốt" thì ra là bác ấy đọc Trang cá nhân, mà cũng hơi ngạc nhiên khi đã có người quan tâm đến mình đến thế.
    Thế rồi bác ấy viết luôn : "Có rỗi không, ra café Trần Hưng Đạo uống café, có cả Chic ở đây nữa".
    Rất tò mò. Nhưng phải đi làm nên không đến được.
    Ngồi vào trang cá nhân của bác Fin, chợt thấy bài mới gửi của bác là trong box Dancing, nhẩy dựng lên, vì trước đó không biết có box đó.
    Chui vào xem thử, gặp ngay bài về giầy dép dài dằng dặc của bác Mạnh Cường. Trời ơi sao mà vô thiên lủng về giầy dép phát hãi. Nói thực đi khiêu vũ cũng lâu nhưng ít khi quan tâm giầy dép, lúc đó còn háu đá (vì mới vào mạng) nên cho ngay một bài "chơi" bác MC, rất gấu.
    Hic hic, mãi về sau mới biết bác MC cũng là người quen cũ cả, cách đây 3 năm cũng đã từng nói chuyện khá nhiều khi cùng học trên Cung Việt Xô.
    Hẹn bác Fin gày hôm sau.
    Chiều 2h hôm 2/2 đến chỗ hẹn là café 77Trần Hưng Đạo, ngồi chờ gần cổng mãi mà không thấy ai. Chợt một bác đeo kính từ trong đi ra. Ố la la, thế ra là bác đấy ư. Bác Fin cũng ngạc nhiên vì tưởng Chitto thì phải TO lắm.
    Những thành viên đầu tiên gặp đây, Finlandia, Chic, Remen.
    Chủ đề chính là dancing, painting, traveling.
    Nói khá nhiều về dancing, bác Fin rất khoái nên nói rất nhiều.
    Bác đã hình thành ngay trong đầu ý tưởng về một nơi giao lưu khiêu vũ cho các thành viên trên mạng, vì bác chắc rằng trên mạng "Có rất nhiều thành viên biết nhẩy và thích nhẩy, quan tâm đến nhẩy, tập trung lại được thì sẽ rất mạnh" đến giờ vẫn nhớ những lời đó của bác.
    Bác có nhớ đã bàn luận bao nhiêu về dancing không, và (xin lỗi) đả kích bác MC nữa, về cái bài giầy dép của bác ấy. Hic hic.
    Nghĩ lại thấy cũng xấu hổ nhỉ.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngày 3/2 là Họp 7X, và tối đó, tối đầu tiên được khiêu vũ cùng 7XHN. Làm sao quên được buổi tối đáng nhớ đó, tối đã đưa Chitto đến với tất cả mọi người.
    Tối đó vì sợ chưa biết ai nên Chitto rủ Chitbe đi, lên đó đi được một bài rồi mới thấy mọi ngưòi đến. Nữ chỉ có Mitlo, thì lại chưa biết nhẩy, mãi sau mới có Gaby.
    Rồi một bài nhạc chầm chậm bật lên, bài gì ấy cũng không nhớ nữa, nhưng là bài hát Việt, và là điệu slow. Thông thường không đi điệu này vì chỉ dành cho các đôi yêu nhau thôi.
    Nhưng thật ngạc nhiên khi bác ATC kêu gọi mọi người cùng ra. Và thế là, thật sự xúc động và vui sướng khi cùng ôm vai mọi người trong điệu nhẩy slow bất hủ của 7X, điệu nhẩy khiến mọi người gần nhau hơn, khiến mọi người cảm nhận được tình thân, sự gắn bó đoàn kết. Xen kẽ một nam một nữ, tay khoác vai nhau, cùng đung đưa theo điệu nhạc, và cùng hát lên với ca sĩ.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Điệu Slow tập thể thân ái ngày xưa còn mang tinh thần 7X và TDC như ngày nào không mọi người?
    Trong cái danh sách những tên thành viên ở đây, có bao nhiêu người vẫn còn đi dancing thường xuyên nhỉ?
    Thời gian trôi nhanh quá. Mới đấy mà đã mười tháng rồi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này