1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỉ vật về bác TCS của tớ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lehobac, 03/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Những kỉ vật về bác TCS của tớ

    Đây là của bác TCS viết tặng tớ nhân dịp ghé thăm QN năm 1998 đấy. Tớ còn nghe kể hồi còn nhỏ bác TCS đã bồng tớ nữa cơ.
    Ngày 28/02/2003 năm nay cũng là SN lần thứ 23 của tớ đấy, có ai chúc mừng tớ vài câu đi nào.


    www.chanhyeu.tk

    Có thương thi? cufng xa rô?i
    Có kêu thuyê?n cufng đaf rơ?i bến mơ
    Du? ai tựa cư?a mong chơ?
    Biết ai co?n nhớ chốn xưa ma? vê?
  2. giotlethienthu

    giotlethienthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vui cùng bạn nhé! Bạn là người rất may mắn đấy....
  3. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị quá cơ. Hic!!!!!!!!!!! Sao bạn không kể lại buổi gặp mặt nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho mọi người cùng biết với nhỉ!

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  4. Taunting-Cobras

    Taunting-Cobras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, lehobac đúng là may mắn thật...
    Tôi là người Huế, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là người Huế vậy mà chưa một lần nào được thấy mặt ông, chứ đừng nói đến chuyện được trò chuyện cùng ông, được ông kỉ niệm một thứ gì đó...
    Nhưng không gặp không hẳn là đã không có những kỉ niệm về ông, thật nhiều là đằng khác...
    Hồi đó tụi tôi (3 đứa bạn thân) nghe đồn đâu đó rằng thành phố sẽ cấp cho ông TCS một căn nhà ở Huế. Hê hê, 3 thằng mừng húp dự định lúc nào ông về và ở lại ở Huế chúng tôi sẽ (lân la ) làm quen với ông và dĩ nhiên sẽ được ngồi nói chuyện với ông, nói về nhạc Trịnh Công Sơn...
    Chúng tôi đã vô tư đợi gần 1 năm, còn ông TCS thì dường như chẳng hề quan tâm đến những dự định "hay ho" của 3 đứa học trò lớp 12 lúc đó mà chẳng lần nào về Huế nữa...
    Lúc đó đến bây giờ đã là 4 năm, chúng tôi đã lớn, là SV đã (sắp ra trường) còn ông TCS thì đã vĩnh viễn ra đi, "làm quen", "trò chuyện với nhạc sĩ TCS" mãi mãi sẽ là một giấc mơ không bao giờ come true, nhưng đối với ba đứa chúng tôi, đó vẫn là một kỉ niệm đẹp...
    Kỉ vật lớn nhất của ông đối với tôi chính là bài hát "Mưa hồng", bài hát đã đưa đoạn đường Đoàn Thị Điểm ở Huế trở thành con đường Phượng Bay nổi tiếng trong âm nhạc...
    Lá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u!
  5. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là người gốc Huế chứ bộ, nên hồi đó ba mình mới quen với bác TCS. Sau đó nhà mình mới chuyển vào QN sinh sống. Ba mình kể hồi trước có tổ chức vài buổi nhạc TCS ở Huế. Hồi mới sau giải phóng nhạc TCS bị cấm nên mỗi lần nhạc sĩ về Huế biểu diễn rất khó khăn. Toàn là ba mình đi lo chuyện tổ chức.
    Hồi tháng 10.1998, những nhạc sĩ trong nhóm những người bạn (TCS, Nguyen Van Hien, Tran Long An..., 7 người) có về QN tổ chức 2 đêm nhạc, ba mình liền xin cho tui mấy cái giấy mời liền rủ mấy đứa bạn đi xem.
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi? cufng xa rô?i
    Có kêu thuyê?n cufng đaf rơ?i bến mơ
    Du? ai tựa cư?a mong chơ?
    Biết ai co?n nhớ chốn xưa ma? vê?
  6. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Lần đó NS có ghé quán cafe Thu Vàng chơi (Nơi mà ca sĩ Quang Dũng thường hát thửơ "hàn vi") . Mình liền nhờ ba xin dùm chữ kí (vì lúc đó bạn đi học, đang học lớp 12 mà) . Mình còn có chữ kí của NS Thanh Tùng, Nguyễn văn Hiên, Tôn thất Lập, nguyen ngoc thien, ... nữa.
    Lần đó bác TCS nói về lại QN giống như về lại ngôi nhà của mình vậy, nơi đây là nơi NS TCS học ĐH SPQN và bên bờ biển QN NS TCS đã sáng tác nhiều bài hát nổi tiếng, có bài "Biển Nhớ" có nhắc đến 1 mối tình với 1 cô bạn học tên là Khê nữa ( " trời cao níu bước Sơn Khê" ). Mình biết được vì NS TCS đã kể lại nhân dịp đó mà.
    www.chanhyeu.tk
    Có thương thi? cufng xa rô?i
    Có kêu thuyê?n cufng đaf rơ?i bến mơ
    Du? ai tựa cư?a mong chơ?
    Biết ai co?n nhớ chốn xưa ma? vê?

Chia sẻ trang này