1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kiểu ghen chết người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 8xxxx8, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các cô cậu còn ngây thơ lắm. Gặp những kẻ trơ tráo tới mức mang Chúa và người thân ra thề thốt hay buông câu "******** có thì dễ, tình yêu có mới khó" thì còn ghen không?
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    thâm độc quá
  3. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy lên án phái nữ, nam ghen còn khủng khiếp hơn: Đánh đập , hành hạ, tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, đe doạ, pác nào hăng tí là cầm dao phập 1 nhát, pác nào máu hơn " Đoàng " phát chết luôn..........xong rồi ngồi khóc=> chuối nhỉ
    Để mà so sánh thì phái nữ vẫn độc chiêu hơn, cứ nhắm thẳng thằng em gây tội mà nã
    => Dù phái nào thì cũng o thể chấp nhận việc xâm hại đến cơ thể người khác kể cả là của mình . Ghen phải như tớ đây này, im lặng chết người phải để chàng tự ăn năn mà sửa đổi.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. .
  4. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Ghen kiểu trí thức
  5. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    giảm stress tí ( Mods đừng xoá bài em, tội nghiệp )
    Chàng và nàng %@$@ dưới gốc dừa trong công viên , bỗng nhiên quả dừa rơi xuống đầu nàng. Nàng không chết. Chàng nhảy xuống hồ tự tử.
    ***********************************************
    Chị em có ghen gì thì ghen, đừng bắt anh em họ phải xa lìa nhau, tội lắm
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Ko phải của mình thì mình có muốn giữ cũng ko giữ được, là của mình thì người khác có muốn cướp cũng ko cướp được. Ghen làm người kia khổ nhưng mà mình cũng đau lắm chứ.
  7. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thằng ở câu chuyện thứ 2 thâm nho quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này