1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những kinh nghiệm chia sẻ với các bạn sắp cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hungha1301, 08/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trien_Chieu_new

    Trien_Chieu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhể, chỉ cưới xin là nhanh thôi
  2. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Bạn mulan nói đúng đó. Hồi trước tớ cũng nghe lời con bạn xui dại đi chụp ảnh ở QĐ, khiếp, ảnh chụp ko thể nói là xấu được mà phải nói là cực xấu. Trông chẳng có hồn gì cả, chụp xong lấy ảnh cứ tưởng ai, trang điểm thì....xấu miễn bàn. Cũng may là hồi đó chỉ chụp ảnh nghệ thuật chứ ko phải ảnh cưới. Bộ ảnh đó bây giờ tớ phải giấu biến đi, anh nhà mà nhìn thấy chắc tớ bị cười thối mũi
  3. ngavuongvan

    ngavuongvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng bị dính lần chụp o QĐ rồi,cứ nghĩ đến mấy cái ảnh chụp ở đấy mà tớ muốn khóc wá,nhưng cũng may tớ mới tìm được 1studio chụp cực phê luôn,hiii,tớ mới chụp liền 1bộ ảnh 30 kiểu ở Ly''s studio-14/2B1 Nguyễn Khánh Toàn,mọi người đi thẳng đường Đào Tấn là đến đường NKT,thử qua đấy tham khảo xem thế nào mọi người nhé,còn tớ thì cực kì tâm đắc bộ ảnh chụp ở đấy....
  4. hoabt

    hoabt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ấy cẩn thận nhưng vụ đặt tiệc ăn mà ở Trung tâm Hội nghị QTế thì không ổn tí nào. Ở đó hội trường đẹp, phục vụ tốt chứ món ăn thì không ở đâu tệ bằng. Ấy bỏ chỗ cung Văn hóa thì tiếc quá, Dung Hòa nấu ăn ngon hơn hẳn
  5. hungha1301

    hungha1301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ảnh QĐ chụp thì đẹp nhưng áo cưới thì xấu. Mình thấy họ cho thuê toàn từ 1,5tr trở lên. Nói chung là xấu hơn cái váy mình mua 1,3tr hehe. Nhưng bạn đã thuê ở juliette thì cũng đừng lo vì juliette cũng có tiếng mà.. Chúc bạn sẽ là cô dâu xinh nhất trong ngày cưới.
  6. hungha1301

    hungha1301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  7. hungha1301

    hungha1301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thế hả ấy. Tớ thấy mọi người ai cũng khen ở đấy mà. Cũng không biết được thế nào nhỉ, Cũng như tớ chụp ảnh ở QĐ thì lại thấy ưng còn có bạn lại chê xấu. Hy vọng là hôm cưới mình bác đầu bếp ở TTHNQT vui vẻ nấu cho ngon lành. Cầu trời khấn phật uhu
  8. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Em kéo bài này vào đây cho các bác tham khảo nhé.
    "Trước đám cưới, phần lớn các cô dâu đều hào hứng với việc chụp ảnh cưới. Đứng ở ngoài nhìn vào các ảnh viện áo cưới, thấy mọi thứ đều hào nhoáng, ngợp ánh đèn.
    Nhưng khi bước vào mới thấy các ảnh viện là nơi "moi tiền" khách hàng thuộc hàng top ten, và cũng ở đây, những khách hàng ít tiền thấy mình "bị rơi vào quên lãng", trong khi lẽ ra. họ cũng phải là thượng đế.
    Các chiêu bắt "thượng đế" phải "xuất tiền"
    Tôi làm đám cưới vào một ngày cuối tháng 10. Thời điểm này chưa phải là giữa mùa cưới, nhưng đi chụp ảnh vào đúng ngày cuối tuần nên ảnh viện nào cũng đông khủng khiếp. Lượn một vòng qua Chùa Bộc, rồi đến Thái Thịnh, Thái Hà, tôi quyết định vào một ảnh viện nổi tiếng, có quy mô và thương hiệu nổi tiếng khắp Hà Nội.
    Tôi chặc lưỡi: "Mặc dù mỗi kiểu ảnh chụp đắt hơn nơi khác vài ba nghìn nhưng ảnh cưới của mình chắc sẽ đẹp hơn" (Chết vì ham chụp ảnh ở nơi có tiếng).
    Tôi bước qua cánh cửa dày trong suốt, ngồi vào bàn, đang giương mắt ngắm một dãy la liệt các loại váy cưới thì có một nhân viên váy ngắn, áo eo bước tới phục vụ ly lipton chanh đá. Mát lạnh. Chà, phong cách phục vụ có vẻ chuyên nghiệp đấy.
    Tôi đưa mắt tìm cuốn sổ báo giá. Dự định chụp 30 kiểu, đưa vào cuốn album tự mua, chỉ mất khoảng 1 triệu đồng là có album ảnh cưới đẹp, nhưng khi hỏi cô nhân viên, mới ngã ngửa người, chụp ảnh không album chỉ có cỡ 13x18, mà ảnh cỡ 13x18 đã trở thành kỷ niệm của những năm 90.
    Album ảnh cưới ai lại làm cỡ bé tí ấy. Đang ngồi lượng lự, thì cô nhân viên tươi cười: "Nếu anh chị làm album sẽ được chụp 44 kiểu, chọn ra 25 kiểu làm album, cộng với 1 tấm ảnh phóng 40x60 miễn phí. Trong khi ấy, nếu không làm album thì anh chị chụp 30 kiểu, chọn ra 25 kiểu để phóng to 20x30 đưa vào album thì giá tiền cũng mất khoảng 2,5 triệu đồng.
    Giá tiền phóng to một cỡ 20x30 là 60 ngàn/kiểu, nếu 25 kiểu thì anh chị đã mất 1,5 triệu, cộng với 1 triệu tiền chụp ảnh. Trong khi đó, nếu anh chị làm album thì chỉ mất 3 triệu, được chụp hẳn 44 kiểu, lại có một bức ảnh phóng to, giá tiền phóng một bức ảnh này là 450 ngàn đấy. Vả lại, làm album bao giờ ảnh cũng đẹp hơn".
    Nghe cô nhân viên phân tích, chúng tôi gật đầu. Ký roẹt vào tờ hóa đơn, tôi mới thấy số tiền mình bỏ ra chụp ảnh cưới quá nhiều, gần gấp đôi số tiền trong kế hoạch, đành bóp bụng những khoản chi khác vậy.
    Không chụp album, cứ ngồi chờ ở đấy!?
    13 giờ chiều đến chụp ảnh, các cô dâu chú rể ngồi la liệt ở tầng hai. Ngồi chờ gần 1 tiếng, vài chú rể tranh thủ ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt làm một giấc cho đỡ mệt, còn các cô dâu thì ngồi im bất động trước gương trang điểm.
    Hai tiếng đồng hồ trôi qua, khuôn mặt tôi được trang điểm dày cộp những phấn, nhân viên trang điểm nói: "Phải trang điểm đậm, nếu không khi vào phòng chụp, ánh đèn sẽ làm nhòa những đường nét trên gương mặt. Chị chụp album nên em trang điểm kỹ chứ thông thường trang điểm nhanh hơn nhiều".
    Các cô dâu với những gương mặt trát đầy son phấn đi đi lại lại, nhòm ngó phòng chụp ảnh, vì sao lâu thế mà chưa có thêm cô dâu nào vào phòng chụp?
    Thì ra, tay thợ ảnh duy nhất bận đi ăn trưa, còn hai tay thợ khác thì phải đi tăng cường ở cửa hàng áo cưới khác. Thế là các cô dâu chú rể trang phục tuy đã xong nhưng đành dồn đống lại, để chờ thợ chụp ảnh.
    15h30, tôi vào phòng thử váy để chọn chiếc váy đầu tiên trong bộ sưu tập 3 chiếc váy cưới chụp album. Cô nhân viên phục vụ đon đả ra đón, hỏi xem tôi có chụp album không. Câu trả lời là có. "Thế thì chị xuống tầng 1 chọn váy, ở đó nhiều váy mới và đẹp hơn". Chọn được 3 chiếc váy, mặc luôn một chiếc màu trắng. Chiếc váy nịt chặt lấy người, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được mặc váy cô dâu.
    Tôi chọn một chiếc ghế gần bàn làm tóc để ngắm cách làm tóc cho các cô dâu. Một anh thợ trang điểm đi tới, vuốt má cô thợ làm tóc. Hai người tán gẫu vui với nhau đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển. Anh chàng trang điểm ngó ngiêng một lúc rồi chỉ tay vào một cô dâu ngồi ở chiếc ghế phía xa, nói nho nhỏ: "Ủa, cô dâu này chụp album hả, thế mà lúc trang điểm không bảo trước, làm người ta trang điểm qua loa".
    Cô thợ làm tóc lắc đầu nhè nhẹ: "Em cũng đâu có để ý trang điểm mặt, nếu em để ý chắc em cũng bảo anh trang điểm lại, ai lại để cô dâu chụp album nhạt nhòa thế kia". Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt các cô dâu. Quả thật, có những cô dâu được trang điểm sơ sài hơn, tôi lại gần hỏi chuyện và kết quả thật bất ngờ, những cô dâu trang điểm sơ sài phần lớn đều không chụp ảnh album.
    Ngồi chờ thêm chút nữa, mới thấy rõ sự khác nhau trong thái độ đón tiếp giữa cô dâu chụp ảnh album và chụp ảnh thường. 16h, 16h30, rồi 17h... lượt khác đến từ đầu giờ chiều vẫn chưa có ai vào phòng chụp. Cô bạn ngồi bên cạnh tôi lên tiếng kêu ca, liền nhận được cái nguýt dài của cô nhân viên phục vụ: "Không chụp ảnh album mà sao yêu cầu nhiều thế. Cứ ngồi đó mà chờ".
    18h chiều, tôi bắt đầu vào phòng chụp những kiểu ảnh đầu tiên. Chụp xong váy thứ nhất, quay ra thay váy, rồi chụp tiếp, đổi kiểu tóc, thấy cô bạn vừa kêu ca lúc nãy vẫn ngồi chờ "dài mặt" trên ghế. Nhìn thấy tôi, cô bạn thở dài: "Không biết bao giờ mới tới lượt tớ chụp. Đến đây từ 13h chiều, trang điểm xong từ 15h mà vẫn chưa được chụp kiểu nào".
    Ngày cuối tuần, đông khách, phải chờ đến chiều, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà trong 5 cô dâu phải ngồi cuối cùng hôm đó, có tới 4 cô dâu không chụp album.
    20h tối, chúng tôi bước ra khỏi ảnh viện, người cứng đờ sau khi làm "diễn viên" nghiêng bên này, nghiêng bên kia để anh thợ ảnh chụp lấy gần 50 kiểu ảnh. Hà Nội đã lên đèn, nhìn cái hào nhoáng của phố phường, nghĩ cảnh cô bạn ngồi chờ vào phòng chụp, mới thấy cám cảnh cái chuyện đi... ảnh viện!"
    [right]Theo Hạnh Quỳnh
    Gia đình xã hội[/right]

    Được Assari sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 16/10/2006
  9. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
  10. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Kệ tao. Mày chuẩn bị tiền về để mừng đám cưới tao đi. Mà tao không chấp nhận 10USD đâu nhá.

Chia sẻ trang này