1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Bài của LQV thấy đau ngay từ khổ đầu tiên mà. Người con gái sống có điều kiện, lớn lên trong sách vở và gục ngã trước thực tế, vì cuộc đời không như là thơ và cũng không như là mơ em nhỉ?. Đa cảm lắm, sâu sắc nhiều thì lại càng thấm thía nỗi đau hơn thôi.

    Vì thế mà người đa tình như anh rất không thích những em đa cảm. [r24)]
  2. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Anh trai thử post tên bài thơ của Lưu Quang Vũ ra đây xong viết 3 dòng tóm tắt nội dung chính xem có hiểu gì ko nào. Hay anh trai chỉ giỏi mang thơ ra lòe thiên hạ thôi :-bd
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đau từ khổ đầu tiên nhưng nỗi đau được nhắc đến một cách bình thản, nhẹ nhàng, không gào thét, lên gân lên cốt. Vì thế mà nỗi đau càng khốc liệt. Người đọc càng thấm, càng đau hơn!
  4. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    post thơ đi các pác
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Tóm tắt nội dung chính của 3 dòng thơ là sao em gái?
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ý bạn ấy là tóm tắt nội dung bài thơ bằng ba dòng. Tuy nhiên, theo mình thấy là phimkhach đã làm điều ấy trong một câu ở post trước rồi (tuy có thể chưa thật sự đầy đủ lắm vì bài thơ còn 1 khía cạnh khác, sâu hơn, nhưng nói chung trong 1 câu thì thế là quá đầy đủ, và cũng chỉ nên hiểu đến thế), bạn @bhv_binhminhmua ạ.
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Anh trở về đúng bản chất của anh
    Chỉ giỏi nói những điều đã cũ
    Chỉ xuyên tạc, chỉ xỏ xiên và châm chọc
    Chỉ giỏi làm cho người khác tức tối
    Và hôm nay thì đến lượt em chịu trận
    Nhưng anh không thể tự dưng nói
    Cái mồm anh nó bậy thế đấy!
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Uhm mình đọc nhầm em ý bảo tóm tắt thơ bằng 3 dòng, đọc thành tóm tắt 3 dòng thơ. Xin lỗi em gái nha.
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Thế à ;)) Cám ơn bạn nhé ;))
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Không có gì! Mình chợt có cảm giác mình chen ngang vô duyên rồi! :|

Chia sẻ trang này