1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em gái sửa câu cuối thành cái mồm anh mới là hầm cầu thối
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đến lượt anh lại chen ngang là không có gì đâu. Chỉ là em chưa nói rõ cái khía cạnh khác ra để cho bác Nguyen bác ý có điều kiện chen ngang thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À anh đọc lại rồi. Hóa ra em gái vẫn chưa biết bài thơ đó, nên hỏi vậy. Lúc trước anh đọc vội nên tưởng em bảo về bài thơ chứ không phải hỏi tên bài thơ. Thôi để anh paste ra luôn cho em khỏi phải tìm.

    Gửi Một Người Bạn Gái
    Tác giả: Lưu Quang Vũ

    Ta lớn lên cửa sổ thay màu
    Nghe tiếng chim không thấy mùa nắng nữa
    Con thuyền giấy nát nhàu sau trận gió
    Thành phố nghèo hơn và cũng buồn hơn.

    Mưa không mơ hồ mà tàn nhẫn từng cơn
    Quyển sách cũ bài thơ nhoè nét chữ
    Em đã tin trời xanh ngoài cửa sổ
    Trời đen sầm cửa sập nát vai em.

    Tưởng hoa hồng là hương của đêm
    Hoa đã rụng và em không khóc được
    Những câu hỏi ban đầu đơn giản nhất
    Ngỡ giải đáp rồi nay vẫn xé lòng em.

    Trang sách tình yêu có ngôi sao lên
    Không giống với cuộc đời thô bạo
    Vì ta lầm đường hay vì trời nổi bão
    Thương bạn bè ngơ ngác ngóng tin nhau.

    Ngày xưa anh có hẹn hò đâu
    Thư em viết anh chẳng hề đáp lại
    Em nông nổi như một dòng suối chảy
    Tin bình minh nhưng chỉ gặp sương chiều.

    Giữa chiến tranh hiểu đời thực hơn nhiều
    Rách tan cả những làn sương đẹp phủ
    Chỉ còn lại nỗi nhớ buồn trơ núi đá
    Điều em tin là nhảm nhí mà thôi.

    Nơi xa xôi lầy lội mưa dài
    Ngôi trường nhỏ một ngọn đèn khuya khuắt
    Em có nghĩ về ngôi sao đã mất
    Khi mùa hè vẫn trời thẳm như xưa.

    Đường về em lận đận chuyến tàu trưa
    Ga vắng vẻ chỉ có mùi đá khét
    Chiếc cốc rơi, mọi điều tan vỡ hết
    Em có còn mong ước nữa không em?
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Cám ơn anh trai [r32)]. Anh post cả bài chu đáo, cẩn thận quá ... Em thành thật cảm ơn. Nhưng em không biết nhiều thơ, em chỉ biết mấy bài phổ biến mà ai cũng biết như Núi đôi hay Hoa sữa hay 2 sắc hoa ti gôn thôi :))

  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em yêu nói sai rồi. Nói đúng thì phải là anh làm em đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. :-" . Nhưng mà anh cũng hết vốn rồi, nốt ngày mai anh out để còn luyện công. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cứ biết đến anh trai là đủ rồi. Thơ thẩn, ca dao, thành ngữ, tục ngữ, thậm chí là rất tục ngữ anh cũng đều có mà :)) .
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hình như bạn có sự nhầm lẫn trong cách hiểu về từ PĐ rồi. PĐ là chống lại nhân dân, chống lại sự tiến bộ, bạn à. :)
  6. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Lý thuyết thì đúng là như vây nhưng thực tế nhân dân là khái niệm trừu tượng, còn sự tiến bộ có nhiều nội dung còn tranh cãi nên dùng mấy thứ đó làm chuẩn thì không khả thi trên thực tế của topic ca dao tục ngữ. Cãi nhau cả ngày mất thôi.[:D]

    Vậy nên lấy chuẩn là quan bởi vì quan vừa là dân, vừa đại diện cho sự tiến bộ, ít nhất là trên danh nghĩa [:D]
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bạn localcool nguy hiểm thế à? Sợ bạn quá!
  8. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    he he đùa cũng phải có kiểu của nó, chứ không bị vặn vẹo thì bí ngay :))
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện: Chỉ đúng trong nền kinh tế nông nghiệp, áp dụng vào thời điểm hiện tại không còn đúng nữa.

    Vi phú bất nhân, vi nhân bất phú: Những người giàu thì hiếm người tử tế, còn những người tử tế thì không thể giàu được. Không hiểu điều này đến bây giờ có còn đúng không? ;))

    Khôn khéo lấy miệng mà sai, vụng dại lấy vai mà đỡ: Đề cao tính khôn vặt, lợi dụng sự khéo léo của mình để sai bảo người khác, còn người dại thì lại dốc sức ra mà làm ... Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai[:D]
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Còn mấy cái này nữa, cũng chẳng hiểu đúng sai thế nào mọi người chém tiếp này:

    - Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần ( còn câu gì đó cũng đại khái kiểu này, con giống cha thì sao còn giống mẹ thì sao đó, nhất thời chưa nhớ ra.

    - Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo . Nghĩa là thế nào?

    Tạm thế đã, chốc quay lại chém tiếp.

Chia sẻ trang này