1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em bận mấy việc. Hem. Anh đi off với ai mà không biết à?
  2. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Dại khờ ;))

    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.

    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.

    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Anh chỉ biết được một nửa thôi. Một nửa còn lại thì anh không biết em à. Anh bảo là chiều bận, anh lại tưởng em đi :))
  4. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Thì trước đấy cô gái cũng có trình bày:

    "Hỏi thăm quê họ chàng đâu?
    Cho em làm lễ vào hầu mẹ cha"
    còn gì chỉ là anh chàng này đàn ông mà cố chấp và cổ hủ quá thôi!
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    @ em gái:

    Cho một người

    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế

    Khi người không yêu ta
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế

    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả

    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang thui thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi

    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói

    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.

    Anh Ngọc
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Uhm, vụ này chàng trai sai, thôi lấy vụ gái bị đánh vì lí do khác vậy:

    Ngồi buồn vuốt bụng thở dài
    Nhớ chồng thì ít, nhớ trai thì nhiều

    Chứ gái mà được như cô của chú thì ai chẳng nâng niu, ai chẳng mến yêu @-) .

    Hoa thơm ai chẳng nâng niu
    Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thấy anh bảo gặp toàn người đẹp, vậy lại càng không phải em rồi. Em chỉ xinh thôi. :)) Túm lại là cả ngày hôm nay em quá bận và quá mệt để có thể có buổi off nào. :)
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Anh đùa thôi, chứ anh biết không phải em mà. Sao ngày chủ nhật nghỉ mà lại bận và mệt vậy em?
  8. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Cô đồ rằng trong vụ này có mùi ghen tuông vô căn cứ á chú vợ như này:
    Cổ tay em trắng như ngà
    Con mắt em liếc như là dao cau.
    Miệng cười như thể hoa ngâu
    Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.

    Nhiều người theo đuổi là đúng mà, thay vì ghen tuông đánh vợ anh chồng nên biết chiều chuộng để giữ thì hơn.
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Tại công việc bắt buộc phải thế thôi, nhưng cũng xong rồi. Chắc mấy ngày tới đỡ bận hơn 1 ít. Anh còn bài thơ nào nữa không, post lên cho cả nhà đọc đi! :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các cụ xưa tả khéo thật! Đẹp không để đâu cho hết!
  10. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Em nhớ mãi bài này, vì hồi năm 2 bọn em có học về phần ca dao tục ngữ, thầy gọi lên bình thì đọc nhầm "con mắt em liếc như là dao cau" thành "con mắt em liếc như là dao găm", híc, cả lớp cười rầm rầm, thế mới bít các cụ dùng từ đắt, sai có 1 chữ thôi mà nghe bài ca dao ác hẳn:D

Chia sẻ trang này