1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Socola học ngành Văn hay sao mà lên Đại học vẫn học ca dao tục ngữ thế?
  2. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Mình thấy "dao cau" nghe tình tứ hơn là "dao găm". Vì dao găm là loại dao thường dành cho đàn ông, còn dao cau là loại dao dành riêng cho đàn bà ^__^. Nên để tả con mắt người phụ nữ thì dùng dao cau là phải rồi ... :)
  3. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Dạ em học Báo nhưng học trường tổng hợp văn nên vẫn học nhiều về văn lắm ạ:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hồi đấy cả bây giờ cũng vậy tớ vẫn chưa cắt nghĩa được dao găm với dao cau nó khác nhau như nào đâu vì cả 2 con dau đều sắc(mà tớ nghĩ hùi đấy các cụ ví với dao cau chỉ với mỗi dụng ý là nó sắc thôi) chỉ thấy dao găm thì nghe nó ác ác :D
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thôi hôm nay đọc ca dao đi. Có câu này đọc mà không hiểu lắm này em:

    - Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím

    Em đi lấy chồng, trả yếm cho anh.

    - Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh

    Yếm của em, em mặc, của anh đâu mà anh đòi!

    Cái này là như thế nào? Ai là người đáng trách?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có câu ca dao chỉ có 2 câu thôi, rõ mười mươi cô gái ngoại tình mà anh cũng không nhớ ra. Đại khái ý là chàng đánh thì cứ đánh còn thiếp thì vẫn vậy thôi. Câu ngắn quá anh chẳng nhớ được.
  5. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    nói từ đầu bài trước rồi, bạn ko đọc nên mới nhầm thôi, mình không có nhầm mà.

    Nói chuẩn thế còn gì để chỉnh nữa đâu :))
  6. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Cô cũng không nhớ cái câu chú muốn nhớ lắm nhưng có câu này cũng nghĩa chú muốn nói đến:
    Hai tay cầm hai trái hồng
    Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai.
    Cũng có vài câu nữa tương đương nhưng mà cá nhân cô vẫn cảm thấy cô gái ấy đáng thương hơn là đáng trách, chắc là có nhiều uẩn khúc mà chắc nữa là anh chồng chẳng ra gì.
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Được rồi, để chú thử tìm cho cô 1 câu cô không lí giải được. Đành thử search google với các loại từ khóa vậy

    Thử tìm rồi mà không được cô à.
  8. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    :D, cô cũng xong việc rồi đi ngủ thôi. Thế mới nói hồi xưa chỉ có ca dao tực ngữ nói về thân phận phụ nữ thôi chứ làm gì có thân phận đàn ông đâu.
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú tìm được rồi, là câu này cô:

    Anh đánh thì em chịu đòn
    Tánh em hoa nguyệt, mười con chẳng chừa

    Cô đi ngủ đi, chúc cô ngủ ngon
  10. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Hehe, thời nào thì trong 100 cô chuẩn mực cũng có cô "lẳng lơ" chút chứ, dù sao cô gái này cũng rất là thẳng thắn, thời xưa mà dám thừa nhận mình này là có cá tính lắm đấy chú. Với cả cô thấy bi giờ con gái hơi "lẳng lơ" chút có vẻ hot hơn đấy chú ạ:D

Chia sẻ trang này