1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cô thấy chú có lẳng lơ không?

    Công nhận, cô nói cũng có ý chuẩn đó. Không nói thời các cụ, mà cái thời của bài 2 sắc hoa tigon ý, thì việc ngoại tình trong tâm tưởng cũng đã là cả 1 vấn đề.
  2. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Cô nói hơi tức là vừa đủ thì mới hot và đáng yêu thôi chứ chú thì quá rồi:)):)):))
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông mà, chú thật như đếm
  4. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Vế trước thì là dựa vào giới tính để ngụy biện, vế sau thì theo các cụ là "Thật thà là cha nói nói dối" đó chú[:D]
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú như các cụ nói thì chỉ là mồm miệng đỡ tay chân thôi, chứ tay chân chú cũng có làm gì đâu :)) . Thôi cô đi ngủ đi, muộn rồi cô.
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1

    Từ biệt - Đào Phong Lan


    Em về đi...
    con dế ngủ quên rồi
    Trong ngăn bàn một thời đi học

    Hình như là...
    đêm nay...
    trăng cũng khóc
    Con đường dài hun hút dưới chân nhau

    Em về đi ...
    đừng nhìn lại phía sau
    Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo
    Dẫu trái tim mình ngập tràn dông bão
    Anh đã quen vui...
    những lúc rất buồn

    Em về đi...
    bóng nhỏ cuối con đường
    Tờ giấy trắng rơi từ vở cũ
    Giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ
    Viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn...

    Em về đi...
    mang theo chiếc lá vàng
    Mùa đông ném xuống mặt đường sẫm tối
    Gió vẫn thổi...
    qua vai anh...
    rất vội...
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
  8. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    "Anh đã quen vui những lúc rất buồn ",chú jỏi thật đấy
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hihi, trường Tổng hợp văn ah? Ý Socola là học Báo trường KHXHNV hay là học Văn trường KHXHNV nhưng sau chuyển sang báo? Mình cũng có nhiều bạn bên Báo với Văn trường Nhân văn lắm, biết đâu lại có bạn quen với Socola. :)
  10. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Em học Báo luôn chị ạ, em tốt nghiệp năm 2009, chị quen ai ko?

Chia sẻ trang này