1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà thứ nhất là cô bà đơm đặt ra hoa cúc xanh. Thứ 2 nữa ở câu cuối cảm giác như cụ bà nói câu dài một cách bất thường như kiểu cứ lu loa kiểu gì đấy. Liệu đây có phải là cụ ông kia bị lợi dụng và muốn đòi lại những gì đã mất cho cụ bà mà không được không?. Nếu vậy thì 2 cụ này đúng là kẻ chín lạng, người nửa cân. Anh đang hoài nghi cái đó ~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhân tiện, bây giờ hoa hoét cũng lai tạo lung tung, không biết đã ai trông thấy hoa cúc xanh chưa nhỉ?
  2. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    "Kẻ tám lạng, người nửa cân" chứ ko phải chín. Thế ý anh trai bảo cụ ông bị lợi dụng thế nào ;))
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Uhm, đúng rồi kẻ tám lạng, anh nhớ nhầm.

    Còn chuyện bị lợi dụng thì anh cứ hình dung như kiểu là cụ ông đắp điếm, lăng xê cho cụ bà, đến khi cụ bà quách thành danh, thành sao rồi thì quên luôn cụ ông chạy theo một cụ ông khác giàu có hơn, mặc cho cụ ông đòi lại cũng không trả. Mà cũng có thể cụ ông đòi lại là vì cầm vàng mà lội qua sông/ vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. :-??

    P/S: anh không nhận lời khen của em gái đâu nhé! [-X
  4. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Cô đợi vậy
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đợi lời hứa của chú không khó lắm đâu. Chú tin là cô đợi được :-"
  6. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Khó cô cũng đợi mà;));));))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói chung cụ ông nên học lại bài ca dao này trước khi cầm cưa đi cưa cụ bà khác:
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Của chàng cho thiếp liệu đòi được chăng?
    Bắc thang lên hỏi ông trăng
    Của chàng cho thiếp nói năng thế nào?
    Nói vậy chứ thấy lời của cụ ông trong bài ca dao này còn nuối tiếc lắm, giả vờ đòi để thể hiện sự hờn giận kiểu "tình đã cho không lấy lại bao giờ" thôi
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú lại thấy cụ ông đang đòi cương quyết đó chứ chẳng qua chỉ là có chút ngọt nhạt thôi. Đầu tiên là nói xa nói gần, xong rồi viện dẫn lí do và chốt lại bằng câu đòi. Nói chung có lí do thế nào thì cụ ông đòi cũng là kém rồi. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Mà cụ bà bị cụ ông đòi cũng nhất định không trả thì cũng không ra cái gì. Có bao giờ trong đầu cô có ý muốn đòi lại điều gì đã cho chú không?
  8. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Đã đòi thì phải kiên quyết chứ chú, nhưng bên ngoài kiên quyết mà lòng thì vương vấn lắm, đáng lẽ cụ ông phải bảo "Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím - CÔ đi lấy chồng trả yếu cho TÔI" mới đúng. Thế nên cụ ông còn xưng em với anh nghe vẫn còn tình tứ lắm:D
    Cô đã cho chú được cái gì rồi nhỉ, cho rồi thì để chú mắc nợ chơi đòi làm gì:-*
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thì cụ ông chơi chiêu bài ngọt nhạt cho dễ đòi đấy mà cô. Câu ca dao mới chỉ dừng lại ở câu trả lời của cụ bà. Chắc là diễn biến sau đấy không còn là ca dao, mà có khi là cả 1 cơ số các tục ngữ mất rồi. :)) .

    Cô định cho chú mắc nợ, thì cô cho chú nốt cả cái " biển xạnh, cát trắng, nắng vàng" chú hỏi rồi, mà cô chưa cho chú đi. @-)
  10. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Mà hok bít cụ ông đòi lại để làm gì nhỉ, nếu là chú chú đòi lại yếm làm gì?

    Cô sợ cho chú nốt cái "biển một bên và em một bên" thì chú ngất trên cành quất mất:))

Chia sẻ trang này