1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cụ ông đòi lại yếm để còn đem đi tặng cô khác. Cụ có chiến thuật " lấy miền xuôi, nuôi miền ngược".
    Chú còn chưa tặng yếm cho cô thì làm sao chú đã nghĩ đến chuyện đòi được. Cô có mặc yếm không để chú còn tặng cho cô nào. @-)
  2. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Thôi, cám ơn chú, cô không muốn là "miền xuôi" đâu[:D]
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thế thì cô là miền ngược nhé! \:D/ . Cô có thích mặc yếm không? Các cụ bảo là:

    Đàn ông đóng khố đuôi lươn

    Đàn bà mặc yếm hở lườn mới xinh.

    =D>
  4. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Là miền nào thì cũng đẩy chú vào tình thế như cụ ông phải đi đòi yếm thì cũng chẳng hay ho tý nào nhỉ?
    Chú đóng khố đi rồi cô mặc yếm nhóe[:D]
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Các cụ bảo là "khố rợ phải lấm", chú không mặc đâu. Cô mặc yếm đi cho nó xinh. @-)
  6. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Các cụ cũng có câu:
    Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
    Bác mẹ có bán anh mua nửa người
    Anh mua từ rốn đến đùi
    Từ bụng đến mặt mặc trời với em!
    Mặc yếm mà gặp được anh chàng này thì chết cô, nên nhất quyết ko mặc đâu[:D]
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thì cô chỉ mặc yếm cho mình chú thôi, lo gì gặp phải cái anh chàng này. Các cụ xưa là ủng hộ vụ này lắm nhé, còn cho cả " lặn lội thân cò" đi giúp chú đây này:

    Cái cò lặn lội bờ ao

    Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?
  8. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Chú tôi như này thì cô càng chết nữa:))

    Chú tôi hay tửu, hay tăm,
    Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa...
    Ngày thì ước những ngày mưa,
    Đêm thì ước những đêm thừa trống canh!
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cô nghe cò giải thích cho chú đây này ( à mà cò là cò thật chứ không phải cò gỗ đâu nhé):

    Chú tôi thấy tửu ngậm tăm
    Đêm cùng cô thức, nên nằm ngủ trưa
    Ngày thì chẳng ngại nắng mưa
    Đêm thì chú ước đêm thừa trống canh.
  10. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Thôi cô đi ngủ cho chú khỏi ước, chúc chú có những ngày biến mất zui zẻ nhen:-*:-*:-*

Chia sẻ trang này