1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thì anh cũng hồn nhiên mà :-bd
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đây là thủ pháp nghệ thuật đấy Linhxinh, giống kiểu "về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay" hoặc "bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/nụ tầm xuân nở ra xanh biếc" í. Tức là cố tình "nói phét", dùng cái vô lý để thể hiện điều muốn nói. Ở đây là thể hiện cái tình say đắm, kiểu yêu đương mù quáng vào thì cái vô lý nhất cũng thành có lý, cũng được người đang yêu chấp nhận. [:D] Cái lý do vô lý (đi tát nước ở đầu đình mà lại để quên chiếc áo trên cành hoa sen) lúc này lại cực kỳ đáng yêu và gây ấn tượng hơn nhiều so với 1 lí do hợp lý, tỉnh táo nào đó...
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua chém gió diễn đàn
    Bay mất con chuột lên màn em yêu
    Em được muốn chuộc bao nhiêu?
    Hay là em để chuột yêu gối đầu? :x
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chuột gì bay cả lên màn?
    Xưa nay ghét chuột, chẳng ham gối đầu
    Muốn xin anh dựng cái lầu
    Em đứng thả chuột trên cao giả người.
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Tối nay chém gió chẳng xong
    Mây thì bay mất còn mong mưa gì
    Em cong theo gió xuân thì
    Sớm mai nắng thế lấy gì anh đong :D
  6. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Cái này các cụ chỉ mượn cớ thôi mà, nhờ thế mà mới có cái màn không khảo đã xưng kiểu như:

    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ơ câu này hay nha!:x

    Anh kia chém gió trên... bàn
    Sao anh nỡ uốn cả làn gió xuân
    Bây giờ vào hạ, qua xuân
    Cơn mưa vừa tới mây gần mây xa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ơ câu này hay nha!:x

    Anh kia chém gió trên... bàn
    Sao anh nỡ uốn cả làn gió xuân
    Bây giờ vào hạ, qua xuân
    Cơn mưa vừa tới mây gần mây xa.
  8. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Am hiểu quá xin hỏi bạn có biết may vá không? [:D]
  9. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Anh chàng trong bài ca dao mà tự khảo tự xưng với mình như này chắc mình cũng chịu chết rồi:D
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Nếu có anh tự khảo tự xưng thế này thì sao? :-bd

    Ðêm qua trời sáng trăng rằm
    Em đi qua cửa, anh nằm không yên.
    Mê em anh ngắm dáng huyền
    Thấy em đằm thắm, có duyên, dịu dàng.
    Thấy em anh những mơ màng
    Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
    Anh còn chưa kịp ngỏ lời
    Ai ngờ em đã vội dời gót loan.

Chia sẻ trang này