1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Uyên bác quá, ngưỡng mộ =D>

    Cùng với ý trên của bạn Socola, ngày xưa các cụ hay nói là: "Nhất nghệ tinh, nhất thân Vinh". Câu này có nghĩa là hay nhất là học nghề làm thủy tinh ở xứ Nghệ, cụ thể là ở thành phố Vinh [:D]
  2. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Giải thích hay quá, thế câu này "Bá nghệ bá tri, vị chi bá láp" có nghĩa là gì vậy FirstNew?
  3. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Đừng khen hay thế ngượng chết! Mà bạn hỏi mình câu khó thế, Ngày xưa học hết lớp sáu, bổ túc mãi cô giáo mới cho lên lớp 9 Rồi lại trèo đèo lội suối bao năm vất vả mới lấy được cái bằng trung cấp. Liên thông lên cao đẳng còn chẳng xong. Giờ đành ngửa mặt lên gối trả lời. Mà toàn tiếng Hán Nôm thế này thì có nghĩa Bá là Bác, Bá Láp là nói chuyện không nghiêm túc.

    Nghĩa là: "Bác Nghệ và Bác Tri đang nói chuyện đùa với nhau" he he vui nhỉ[:D]
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1


    Đúng rồi, Phím khách trở lại, lợi hại hơn xưa :)), bác Nguyên đừng lôi anh em vào chính trị nhé, vui là phải dư lày

    [​IMG]
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Những vẫn thơ của Xuân Quỳnh không chỉ diễn đạt cảm xúc dạt dào của thanh niên thời ấy mà còn cho ta được sự tiên đoán của bà về tuổi trẻ trong tương lai sẽ yêu sớm từ khi tuổi còn teen: " Biết rút gần khoảng cách của yêu - tin" [:D]
  6. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Vui quá, không khen nữa ko FN lại ngượng chết thật mất
  7. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Phim Khách! Bạn quả là người rộng lượng. Câu "Thân này ví xẻ làm trăm được" nghĩa là nếu có 100 người chơi thân với Phim Khách thì Ví của bạn ấy có bao nhiêu tiền cũng chia đều 100 phần cho anh em nếu họ có yêu cầu.
    Còn câu "Vì sự yêu người đỡ bao nhiêu" Nghĩa là Phim Khách đã tốn rất nhiều khoản "tình phí" để cưa một cô gái. Đến khi người ta "đổ rồi" - yêu được rồi thì mới đỡ tốn kém! [:D]
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Thế thì mình e rằng Xuân Quỳnh tiên đoán sai rồi. Tuổi trẻ sau này yêu muộn, cưới muộn hơn đó chứ. Một cô gái 30 bây giờ vẫn còn có thể đủng đỉnh nhảy nhót, soi gương trước khi dắt xe đi làm vào buổi sáng. Một bà chị 35, 40 vẫn còn có thể tự tin mặc áo hở lưng, váy xòe son phấn và làm trò với bạn bè khi ai đó có lời khen "Thắm thế" là "Đang yêu". Thế nhưng thời xưa thì đừng hòng.

    Ngày xưa, gái 16 đã lấy chồng, đã yêu rồi còn có bài ca dao, tục ngữ dạy dỗ dành cho thế hệ sau là "trả yếm" với "cởi áo" cho nhau. Thế nhưng tuổi trẻ bây giờ có mấy em teen dám mạnh bạo cởi áo cho nhau? Chắc hẳn số đó là rất ít nếu không sẽ bị thầy cô, nhà trường ... đánh giá là "bạo quá". Thời xưa, bé trai 9 tuổi thậm chí còn lấy được gái 18 về làm vợ với quan niệm lấy vợ cho con lấy người về làm ruộng, thành ra khi đứa bé trai ấy lớn lên, ra tỉnh học, có đến chục năm không dám về nhà ngó mặt cô vợ sồn sồn ở quê, lại xấu xết, xấu tính đâu được như mấy cô tân thời áo dài, răng trắng, gót ngà e ấp ngoài tỉnh. Thời Xuân Quỳnh phụ nữ đỡ khổ hơn, lấy chồng muộn hơn chút, khi chạm ngõ đầu hai (tức hơn 20). Còn gái 30? Thì coi như gái già, gái ế, biết thân biết phận mà chính chuyên đi chứ đừng giở thói tơ tưởng đến ai. Đã trót đời rồi thì thôi đành nên "nhịn" hẳn.

    Thế còn thời bây giờ, tuổi kết hôn với nữ thông thường kéo dài từ 20 đến hơn 30, còn tuổi yêu thì trừ đi vài tuổi, vẫn già hơn chán vạn so với thời các cụ con gái 16 đã lấy chồng [:D]. Cho nên nếu Xuân Quỳnh là nhà tiên tri, rất tiếc bà ấy đã tiên đoán sai mất rồi ;))
  9. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Mình nghe như là đang phân tích tuổi ngựa xích thố trong Tam Quốc vậy! :D Mà Cái đoạn "lấy vợ về làm ruộng" bạn tả giống nhân vật Sài trong "Thời Xa Vắng" quá!

    Còn đoạn :"Còn gái 30? Thì coi như gái già, gái ế, biết thân biết phận mà chính chuyên đi chứ đừng giở thói tơ tưởng đến ai. Đã trót đời rồi thì thôi đành nên "nhịn" hẳn" Đoạn này Hồ Xuân Hương không đồng ý với bạn đâu nhé! :" Chính chuyên chết cũng ra ma. Lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng" :-"
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Mình không biết ngựa xích thố là gì đâu nhé [:D]. Và mình cũng chưa đọc "Thời xa vắng" [:D]. Còn về phần "Đã trót đời ...", cái đó mình đọc trong "Chí phèo", cái lúc bà cô của Thị Nở nhảy đổng lên lu loa khi cô cháu gái thẽ thọt xin được lấy Chí Phèo [:D])

Chia sẻ trang này