1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú chẳng tìm được câu ca dao nào của các cụ phù hợp để kỉ niệm cô cả. Thôi thì chú làm luôn ca dao hộ các cụ vậy:

    Cô quay đầu lại đi cô
    Chú con thuyền thúng, biết xô bến nào?
    Sóng to cuốn mất thì sao?
    Sau lưng ... chiến hạm đợi vào... bến cô. ;))
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cô đi ngủ rồi à? Chú ngủ chẳng nổi lại dậy viết tiếp đây này:

    Cô quay đầu lại đi cô
    Để cô không biết ...sóng nô, bão đùa...
    Thuyền thúng tơi tả trong mưa
    Nghẹn ngào,... không nỡ cập bừa ....bến xinh.
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    còn câu này thì sao: ăn quả nhớ nhả hột ra
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú ngủ trong giờ học văn vì cô giáo xấu, mà cũng biết nhiều phết nhỉ
    =D>
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    học thầy không tày học bạn mà bác:))
  6. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Chỉ toàn xào xáo là giỏi thôi >:P
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Vậy là có thể liệt kê một số dạng người dùng 2 câu trái ngoe này:
    - Loại thích chơi chữ
    - Loại dùng vào từng tình huống vì nghe nó đáng yêu và mộc mạc
    - Loại dùng như một sự gợi ý cách phân chia, như bạn gì gì ở trên chia theo xa / gần trước rồi chia theo họ hàng/ người dưng sau

    Nghe cũng tạm ổn.
  8. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Hình như câu này của "các cụ" thời @.

    Nó chỉ có nghĩa tương đương:

    "Nhìn xa cứ tưởng Thúy Kiều
    Lại gần mói biết, người yêu Chí Phèo"

    Chứ không liên quan đến xóm giềng hay bà con, anh em gì cả.
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Đâu. Câu "Xa thơm gần thối" nếu có thì là khẩu ngữ chứ có phải là ca dao, tục ngữ gì đâu. Câu này để chỉ 1 hiện tượng tâm lý rất thường xảy ra, tức là, "Xa thì quý, gần thì ghét". Ví dụ như có hai người bạn, hay họ hàng lúc ở xa nhau thì thấy quý nhau lắm. Vì họ ở xa, nên lâu ngày gặp lại, gặp nhau tay bắt mặt mừng, thấy thân quý nhau và giữ ý tránh động chạm. Nhưng nếu ở gần, thì cũng chỉ thấy nhau bình thường thôi, lại thêm tính xấu (nếu có) bộc lộ, nên tình cảm cứ nhàn nhạt dần đi, thậm chí lại còn bắt lỗi nhau nữa. Nên thấy chán khi ở gần là vậy.

    Còn câu:

    thì mình thấy tương đương với câu: "Tưởng giếng sâu anh nối sợi gầu dài/ Ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây", hơn ;))
  10. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Không "tương đương", vì nếu so sánh câu thô thiển của bọn @ với câu romantic cực kỳ êm tai của các cụ thì thiệt cho các cụ quá [:D]

Chia sẻ trang này