1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm nào của người xưa là xấu và gây hại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 07/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Cái câu "Xa thơm gần thối" của chú Phimkhach thì nay mình mới nghe(chắc phải tích cực đọc thêm ca dao tục ngữ) còn cách cắt nghĩa của bạn Binhminhmua mình thấy hợp với câu "Xa thương gần thường" hơn:)

    Câu: "Nhìn xa cứ tưởng Thúy Kiều
    Lại gần mói biết, người yêu Chí Phèo" hình như là không phải của các cụ đúc kết, cái này nó cũng thiên về hình thức hơn, vì nhắc đến Thị Nở (người yêu Chí Phèo) ta chỉ liên tưởng đến ngoại hình Thị rất xấu thôi, còn tính cách thì Nam Cao ko bàn nên ta cũng ko có gì đáng bàn ở đây.
    Còn cái câu ""Tưởng giếng sâu anh nối sợi gầu dài/ Ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây" thì theo tớ nghĩ nó lại thiên về nội dung hơn, câu này là tâm trạng cay cú của người con trai(có thể là người chồng hoặc người yêu) cứ ngỡ cô gái đó cao sang, giỏi giang...lắm nên anh ta cố hết sức để cua về làm vợ, nhưng thực tế thì cô gái ấy lại ko như anh ta mong đợi nên anh ta thấy thất vọng(cũng có thể cô gái đang thử lòng chàng trai cũng nên :D)
  2. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Hi, mình cám ơn bạn! :x
  3. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Thị Nở mới được Nam cao "phát hiện" cách đây khoảng 80 năm. nên chắc chắn không có câu truyền mồm nào ra đời sau đó về cô ta có thể gọi là của "các cụ" sáng tác được.[:D]

    Còn về "dây gàu" với cả "giếng" thì ám chỉ sự mong đợi về tình cảm sẽ hợp lý hơn là cho rằng nói về sự kỳ vọng có tính vật chất. Anh thích em. Anh tưởng rằng em cũng có tình ý nên anh quyết cưa em. Nhưng hóa ra em chỉ vô tư, trong sáng. Em làm anh thấy toi công.[:D]
  4. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Đâu! Dây gầu với cả giếng là vật chất chứ! Cái thời đấy của các cụ thì chỉ chú trọng vật chất thôi. Có được tây hóa tiên tiến như bây giờ đâu mà chú trọng về tình cảm cho được .... :D
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em gái chắc đọc bài Tự hát của XQ rồi nhỉ?
  6. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Cãi...[:D]
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Tục ngữ của các cú thời xưa đó, không phải thời @ đâu. Các cụ thời @ thì khiếp rồi, yêu đương cũng phong phú hơn nhiều.

    Ví dụ như:

    Anh về em chẳng cho về
    Năm giữ lại khỏi dê con nào

    Bây giờ mận mới hỏi đào
    Vườn hồng đã có ai vào hay chưa
    Mận hỏi thì đào xin thưa
    Vườn hồng đang tháng nên chưa ai vào

    Gió đưa bụi chuối sau hè.
    Giỡn chơi chút xíu ai dè... có con.

    Yêu em mấy núi cũng trèo.
    Ðến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!

    Cái giường mà biết nói năng.
    Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn.

    Dây tơ hồng ...quấn quanh chuồng lợn.
    Tình chúng mình có tợn quá không em ???


    Và suy nghĩ của các cụ thời @ cũng thực tế hơn nhiều.

    Thằng cho vay là thằng dại.
    Thằng trả lại là thằng ngu!

    Qua cầu ngả nón trông cầu .
    Cầu bao nhiêu nhịp ...tốn xăng dầu bấy nhiêu

    Có công mài sắt có ngày...... chai tay

    Trên chỉ là một số anh nhớ thôi, chứ cái này cũng nhiều ra phết đấy.
  8. un_in

    un_in Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    4
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    ..............[:D]
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mới cưới vợ nên hơi bận rộn, hơn nữa vợ đã thiết lập "vùng cấm online" nên cũng gặp khó khăn khi chém gió, đó là lí do mà mấy hôm nay ít xuất hiện[r23)][:D]b-(
    Đối với tớ thì chả có gì là tuyệt đối cả.
    vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quát, bát quái lay động thành vạn vật. Không sinh có, có sinh không, hư thực thực hư, hư hư thực thực...mọi việc cứ thuận theo tự nhiên vậy=))
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm vừa rồi vào nói năng linh tinh quá bị bạn gái cấm chứ gì?. Đến hôm nay vật quá lại liều mình như chẳng có mà mò vào tham gia chứ gì?. May chú vào kịp để tiễn anh đó. Anh vào nốt hôm nay, ngày mai nữa thôi là lại nghỉ 1 ít ngày rồi.

Chia sẻ trang này