1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm qua bao năm đi xe máy.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conloc_mau_dacam, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Những kinh nghiệm qua bao năm đi xe máy.

    Cơn lốc đang tập đi xe máy, bà con cô bác, ai đi rành rùi có kinh nghiệm gì chỉ cho cơn lốc biết đi, hix.
  2. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm hả ?? Cố gắng phân biệt rõ ràng đâu là bên phanh, đâu là bên số , thế là tạm ổn bước đầu đó. Em nhớ hồi em dạy con nhóc em em đi xe, nó cứ lơn tơn phóng thẳng từ ngõ ra đường , làm em chạy theo muốn xịt khói lỗ tai , vừa chạy vừa lầm bầm cầu chúa ( mãi sau hoàn hồn mới nhớ em theo đạo Phật ) Kêu nó Phanh lại thì chân nó cuống cuồng lên đạp loạn xị con cào cào , phanh ko đạp cứ nhè cần số nó tương . Cũng may Chúa với Phật cùng là đấng nhân từ cả nên cuối cùng tất cả đều ổn thoả . Đấy đấy , kinh nghiệm xương máu và nhớ đời của em em đấy !! Mọi sai lầm đều đáng để học hỏi cả .
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    À trước hết phải biết mình đang chạy con gì đã, chạy xe tay ga thì cứ thế mà lao thẳng vào bệnh viện, còn tay côn thì cứ một chút là lấy chân đá cho cái cần số một lần cho nó đau để mà chạy, còn chạy mấy chiếc như rebel thì phải biết nhịn ăn, nhịn uống để cho nó uống, nó ăn (chẳng khác gì nuôi vợ vậy!), phải biết chìu nó để nó chạy. Rùi phải biết chân nên để chỗ nào để thuận tiện cho việc đạp lấy đà phóng xuống xe khi bị ...!
    Chạy xe còn khổ hơn là đi bộ, nói chung chú em nên đi bộ là tốt nhất, rèn luyện sức khỏe, còn đỡ được một khoản viện phí + 1 chỗ trong nhà xác...
    Đây là lời dạy của tiền nhân: Xe và vợ chỉ khác nhau ở một điểm, đó là xe có động cơ. Nhân đây xin trích một bài cho mấy chú tham khảo (không phải tui làm, tui không có trình độ cao siêu này đâu):

    Chế Tạo Ðàn Bà. ​
    Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẳn để đón Ford, vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ chế tạo xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành qủa như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.
    Sau khi suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Ðế, lỡ đã hứa, Thánh Peter đành dẫn Ford đến gặp Thượng Ðế. Vừa gặp Thượng Ðế, Ford hỏi ngay: Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?
    Thượng Ðế nghe xong bèn hỏi lại: ngươi hỏi như vậy là ý gì?
    Ford liền trả lời: trong sáng chế của ngài có qúa nhiều sơ sót
    Phía trước bị phồng lên, phía sau bị nhô ra
    Máy kêu lớn khi chạy nhanh
    Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao
    Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới
    Cứ mổi 28 ngày là bị chảy nhớt và không làm việc được
    Chổ bơm xăng và ống xả quá gần nhau
    Ðèn trước thì quá nhỏ
    Tiêu thụ nhiên liệu khủng khiếp
    Thượng Ðế nghe qua liền bảo: ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế. Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên lại cho Thượng Ðế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng: những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sơ sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Xe máy thì chịu, nhưng khi nào muốn học bơi thì ới anh 1 tiếng nhá.
  5. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mới tập đi à ?. Vậy thì thế này nhá:
    - Tậu một con Loncin vừa vừa thôi để làm phương tiện thực hành. Sau đó kê nó ra trước..ti vi. Dựng chân chống giữa lên.
    Bật ti vi lên và chọn chương trình gì gì đó, miễn là có cảnh đường phố xe cộ.
    - Tắt hết điện trong nhà để hiệu quả ánh sáng được tốt hơn.
    - Leo lên xe: Chân phải để vào cần phanh. Chân trái để vào cần số. Sau đó hét toáng lên: Xê ra, xê ra... tôi mới tập đi xe, xê ra...
    Tạm thời cứ như vậy khoảng 3 - 4 ngày trước khi xách con "xế" đó ra đường.
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tránh ra tránh ra ko tôi đâm này....
    .....
    Đó, đã bảo là tôi sẽ đâm mà... Nói có sai đâu.
    Thân thể ở trong lao
    Tinh thần ở ngoài lao
    Muốn đi phân khối lớn
    Đâm lao phải theo lao
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm gì nhỉ?
    Nhớ ngày đầu tiên dắt xe ra đường, papa lo quá bảo con đi chậm chậm thôi, ai ngờ con gái phóng rầm rầm, vượt cả đèn đỏ
    Năm ngoái xoè ít nhất là 6 lần. Năm kia thì một số lần, trong đó, thành tích đáng kể là bó bột nằm nhà 1 tháng.
    Tốc độ thì thích kinh khủng, phóng nhanh khi rất vui hoặc rất buồn.
    Đi đường cao tốc thì hay mắc bệnh buồn ngủ khi phóng nhanh, kết quả là ngủ gật với tốc độ 80km/h
    Gì nữa nhỉ? Đã có một thời rất gắn bó với cái nồi cơm điện, nhưng giờ thì, còn lâu nhé
    Nhưng để tập lái xe được tốt nhất thì nên đi ở khu trung tâm Hà Nội vào giờ cao điểm, lúc đấy, độ dẻo của cơ thể, tay lái và óc phán đoán nhanh nhạy sẽ được phát huy cao độ,...chà
  8. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ác thía, người ta mới tập lái, nhờ mọi người tư vấn, seo nỡ lòng nèo tàng té với ngã. Khiếp hơn nữa mr Sun còn biểu tui vào nhà xác nữa cơ chứ.
    Anh sun thân yêu à, bi nhiều người theo đuổi quá nên bi gì rùi à, đây 99% la con gái seo nỡ kiu chú ngọt thía không biết. Định vote cho một sao cho chít luôn, nhưng thui nghĩ cũng tội, nhờ ông mà topic của tui dài đến ba mươi mấy trang lận, tha thứ.
    Vote cho mọi người mỗi người 5* hen nhưng trừ sun ra
    Nothing gonna change my love for anh xém iu thanhviet
    P.s: dùng Yahoo mess để địh làm quen với vuthang mà anh í không trả lời, buồn hết sức
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Xin lôfi cô bé nhe, nhưng đây la? anh khuyên thật ti?nh. Co?n cái vụ * siếc gi? đó thi? em muốn cho thi? cho, không cho thi? thui, chứ đư?ng có vote bậy nhe!
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 23/04/2004
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tại sao kẻ này vẫn còn sống

Chia sẻ trang này