1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm qua bao năm đi xe máy.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conloc_mau_dacam, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Kẻ này vẫn còn sống vì biết lái xe máy
    Bổ sung thêm một số kinh nghiệm nữa:
    - nếu xe hết xăng, hãy dắt bộ xe tới cây xăng gần nhất
    - nếu phanh tay hỏng, hãy dùng phanh chân
    - nếu cả phanh chân và phanh tay cùng hỏng, hãy dùng mồm
    - nếu còi hỏng, hãy huýt sáo
    - nếu đèn pha hỏng, hãy dùng đèn pin khi đi đêm tối
    - nếu thủng xăm ở bánh này, hãy lấy xăm ở bánh còn lại thay
    - nếu ống xả bị thủng, hãy dùng kẹo cao su bịt lại
    - nếu đèo người vượt dốc mà xe yếu không lên nổi, hãy cùng xuống xe và ...đẩy
    .................
    Nhân tiện, có bác nào đi xe đạp điện bao giờ chưa?
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Rượu thường làm người ta mất tỉnh táo vậy đấy, nhiều lúc họ bị ảo giác nặng, thế ông đã thấy những cô say rượu ngồi phệt xuống đất bảo mình đang lái xe công thức 1 chưa ?
  3. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Thế ông đã thấy say rượu nhảy lên xe vẫn còn khoá cổ đi chưa:
    Như là xem xiếc thú trong công viên ý
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thế đã bác nào máy vẫn để số mà đạp nổ đuợc chưa ?
    Kinh nghiệm xuơng máu nè : Đâm nhiều cộng thêm cái loa mồm nhiều ắt đi xe sẽ siêu không sợ va chạm vì he he có ai dám đi gần
  5. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đi xe chạy xăng khi hết xăng có thể dùng bình xăng phụ, đi xe chạy điện úi úi.... bình xăng phụ nó ở đâu nhỉ, thui thì tạm thời chạy bằng..... cơ chân học, dê tạm ít đoạn đường, chạy vào nhà nào đó, xin ít điện và tranh thủ buôn chuyện luôn---> một công đôi việc nhỉ.
    Chạy xe điện khoái nhất là chạy tốc độ as max as possible....50km/h, nhưng mà bay lắm, hehe, được cái là ko như cô Z kia, chẳng đâm vào ai bao h, nhưng cũng có một số lần ko đếm nổi số lần người khác tông vào.
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thế các ông đã thấy người say rượu đi bằng số 1 từ triển lãm Giảng Võ về đến Lạc Long Quân chưa? Như đang cưỡi ngựa ấy nhì???
  7. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm...kinh nghiệm đi xe máy hử?Hihihi seabird cũng có đó nhé,Kể thử chi bà con nghe chơi
    Đầu tiên là chuyện đi lấy cái bằng lái xe nè:Hôm đó seabird lò dò đi con xế đếc đến địa điểm học thi lấy bằng lái.Bác bảo vệ trông xe tròn mắt"Ủa,sao đi thi lấy bằng xe mắy lại đi xe đạp hả con?"Cực kỳ vô tư seabird trả lời"dạ,mama con nói,mày ccứ đi thi bằng lái đi rồi tao mua xe".Hihihi...bác bảo vệ ngây người ra hổi tiếp"thế mày đã đủ tuổi thi chưa con?".huhuhu...trông nhỏ con vậy thôi chứ lúc đó 18 tuổi rùi(tính thêm cả tuổi mụ là 19).Tối hôm đó về nhà,bọn bạn hỏi"hôm nay mày đi học người ta dạy cái gì thế"
    "Tao chả biết,chỉ nhớ cái chú bộ đội đẹp trai đó nói:Hải Phòng của các bạn lạ lắm nghe.cầu gì mà lại là cầu Rào===>Ai đi được,chợ gì mà lại là chợ Đổ===>ai thèm vào mua,đường gì mà lại là đườn Cát Cụt===>ai thèm đi".
    Hì,hôm đi thi lấy bằng có cái chú nào đó làm hộ từ đầu đến đuôi,sau đó lại có người đi thi thực hành giùm===>Túm lại là có bằng lái từ khi chưa biết đi xe máy he he he
  8. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Khi biết đi xe máy rùi,seabird lon ton phóng xe lên nhà thằng bạn,gào toáng lên ngay từ ngoài cổng"Mau mau ra nhìn tao đi xe máy này"xx(](nghĩ lại thấy xấu hổ quá...Khi nó chạy ra kêu"mày đi thử tao xem",thì hùng dũng tăng ga lao như cat--tờ dờ vào bức tường nhà nó trước gần chục con mắt kinh hãi...Lần thứ 2:đến nhà đứa bạn lúc về cũng hùng dũng đạp số,tai kéo ga rõ mạnh và kết quả là lao thẳng xuống 1 cái ao trước nhà....nhưng hổng rớt xuống ao mà bị treo lủng lẻng cả người lẫn xe vào giữa thân của 2 cây chuối
    He he he chị bị tai nạn 2 lần đó thiu chứ bây giờ tổ lái ngon lành 1 mình ra Đồ Sơn mà ko thua kém bất cứ 1 boy nào nhé
    Nhưng mà nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên được lấy bằng xe máy,thấ oai và lớn kinh khủng.Đi đường chỉ mong chú CSGT gọi lại...kiểm tra bằng.Thế mà mãi mới có 1 chú gọi lại...nhưng ko đòi kiểm tra bằng mà đồi kiểm tra CMTND trước vì...bị nghi chưa đủ tuổi đi xe máy...
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    ha ha đọc bài của các bạn làm mình fì cười
    eo ơi đi số 1 từ Giảng Võ về LLQ trong hơi men thì đúng là như xem xiếc , tráng trứng dẻo fải biết
  10. _______

    _______ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay nhỉ
    Chú Red giờ chuyển sang đây kâu bài à

Chia sẻ trang này