1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm qua bao năm đi xe máy.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conloc_mau_dacam, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thế cô nàng Cơn lốc đã biết lái xe chưa? Nếu không thì chuyển qua lái xe tải đi...!!!
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Này cái bà này để tôi vui vẻ tí nào ..ai lại gọi là câu bài bé thôi ở đây không ai biết tôi đang ..
  3. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cơn lốc á, cơn lốc chẳng biết nữa, cơn lốc tập xe khuya lắm, lúc đó chả có bao nhiêu xe, đi từ 30 đến 40 km/h không à, tập hai ngày rùi, tạm thời chưa té xe lẫn nèo, hì, chẳng biết buổi sáng nó sẽ có cái gì nên mới hỏi mọi người đấy chứ.
    Nhắc đến chuyện xe cộ thì phải nhắc đến chuyện thi bằng lái xe của cơn lốc, vui lắm cơ. Cơn lốc có bằng lái xe đã gần nửa năm rùi đấy chứ, sau ba ngày trước khi thi tập chạy dzòng dzòng mấy đường vắng vắng, cơn lốc lãnh được bằng cái rẹt với 85 đ thực hành (79 là rớt), giỏi không?
    Có bằng thì có bằng chẳng người nèo dám đưa xe cho cơn lốc đi cũng như không.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Có ma , có ma .. đề nghị cơn lốc cẩn thận !
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tui nè...Khi đi thì đi nhanh nhanh ấy...thế mới tập trung vào điều khiển xe được chứ đi chầm chậm là thể nào cũng nhìn trời trăng mây nước....ầm 1 cái...nằm đo đường liền. Với lại đi nhanh thì xử lí các tình huống nhanh hơn nữa đó, lạng lách sướng nữa.hi hi...
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Khuyến cáo: Nếu bạn mới tập đi xe máy, tốt nhất bạn nên ngồi quay ngược lại, khi đó bạn sẽ không phải chú ý vào các chướng ngại vật ở trước mặt, điều này rất tốt cho những người có phản xạ chậm. Mặt khác, các chướng ngại vật khi thấy bạn đi như vậy sẽ tự động nhường đường cho bạn
  7. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chú Xì ke khuyên thế vẫn chưa ổn. Ngồi quay lưng lại thì làm sao bắt lái được nữa
    Cơn lốc nè, em cứ ngồi ngay ngắn, tay bắt lái bình thường, rồ ga bình thường, lần đầu chưa quen đi tốc độ cao nên nhìn đường phố bị choáng, em cứ nhắm tịt mắt lại khoảng 10 phút, rồi lại mở mắt ra 5 phút, lại nhắm tịt 10 phút... Cứ thế, cứ thế, đảm bảo iem thành cao thủ luôn!
  8. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện xe tải, lúc biết đi xe đạp cơn lốc định một bước tiến thẳng đến Matiz luôn đấy chứ, nhưng thấy mí khu vui chơi hay ăn uống ở tp Hồ Chí Minh đa số đều ko có chỗ để xe hơi nên thui, đành phải cặm cụi tập xe máy dzậy. Không biết trong một lúc tập nèo đó đụng nhầm và làm quen được dzới một anh đi @ nhẳy?
    Người ơi, em chả hiểu lòng anh
  9. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ơh, tại sao phải ngồi quay ngược lại ạ ???? iem tưởng phải ngồi cắm đầu xuống đất, mông chổng lên trời chứ ạ. Thầy u em bảo như thế là an toàn nhất, bởi lắm khi có những vật thể lạ bay trong ko khí mà ta ko tài nào tránh né được. Hơn nữa, chổng đầu xuống đất, nếu gặp sự cố thì cái đầu ta có độ bảo đảm an toàn cao.
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa, ngồi ngăy ngắn đúng tư thế trên xe máy, đề xe hoặc dận cho máy nổ chạy ra cao tốc[, gọi cho đứa bạn đèo nó đi:D], xe chạy rồi thì khoanh chân lên, tay bịt mắt hoặc quay lại đánh chắn hoặc tá lả với đứa bạn. Ko có gì phải lo cả đâu , đi xe máy dễ lắm mờ

Chia sẻ trang này