1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm qua bao năm đi xe máy.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conloc_mau_dacam, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    He he, 'i kiỏằfu cỏằĐa em mà mỏãc vĂy thơ vui phỏÊi biỏt nhỏằ....
  2. vuthanhthai

    vuthanhthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cơn lốc cứ nhảy lên xe mà phóng. Có đâm phải ai thì cứ đứng mà ngó thôi, chắc chắn họ sẽ hỏi:
    - Đi cái kiểu gì vậy???????????
    - Đi cái kiểu mới tập đi xe đấy!!!!!!!!!!!!!
    - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  3. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Không được đâu, cơn lốc tốn 30000 vì tội đi kiểu tập xe rùi đấy, hôm đó bạn cơn lốc mệt nhờ cơn lốc chở dùm, ai ngờ tông một cái xe đạp (may qua chỉ là xe đạp), làm cái bánh xe từ vòng tròn trở thành một sự tổng hợp của chữ S và chữ O. Được cái, hôm đó cả cơn lốc và bạn cơn lốc đều kiệt sức muốn giải quyết cho nhanh, nên mặt ai cũng đằng đằng sát khí nên chỉ tốn có 30k thui đấy, chứ dzìa nhà, sau khi nghĩ ngơi một đêm, hỏi lại mới biết cái bánh xe đó chắc chắn >30k. Trông mặt ác ác cũng có cái lợi của nó nhẩy?
    Người ơi, em chả hiểu lòng anh
  4. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hơ..... thế phải mặc đồ khi chạy xe máy ạ ????? em chã biếcccccccccc . trước giờ có ai nói em biếc cái khoản này đâu
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    em chả hỉu sao em đi xe máy chỏ con trai toàn đâm mà con gái thì chả thấy vấn đề gì!
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của em, trong thời gian tập xe, nếu ngã dc vài cú thì sẽ chóng biết đi hơn. Rút kinh nghiệm mà.
    Đau nhất cho em là không ngã khi đang đi xe, toàn ngã khi đang d(r)ong xe xuống đường (vì vỉa hè cao mà em thấp- ngồi trên xe muh), và một số là quên mất vào số ở bên trái (hic hic, cứ bên phanh mà giã, ko ngã mới lạ.)
    Nhưng may cho em, và có lẽ cái em gái nói chung, trong mấy trường hợp này các bác trai đều tỏ ra khá nhiệt tình trong quá trình nâng đỡ
    (tiên sư cái thằng ở trước cổng trường hôm nọ nhá, đi với người yêu có khác, chả thèm nhìn ai cả. Con nhà người ta ngã đau thế ...)
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Kết hợp tất cả lại, anh Hai cho em gái một lời khuyên:
    - Không nên vừa chạy vừa mở mắt vì nếu có con gì nó chui vào đấy là rất nguy hiểm.
    - Không được đặt chân lên cần số và phanh vì phải lựa chỗ nào thích hợp hơn để nhảy xuống khi bị tai nạn.
    - Cấm vừa chạy vừa ngồi, thức ăn sẽ khó tiêu hóa được khi bị vận chuyển với tốc độ âm thanh mà phải bị chèn ép dưới thân hình thon thả của em.
    - Tuyệt đối không được chạy một mình khi không có một người con trai theo cùng.
    - Và cuối cùng phải làm theo tất cả những gì anh Hai dạy, đảm bảo em sẽ có thành tích đáng kể đến nỗi CSGT sẽ phải thốt lên rằng SƯ PHỤ !!! khi thấy em chạy xe.
    Lưu ý: Những nội dung trên đã bao gồm thuế VAT và Bảo hiểm tai nạn do hành vi của người sử dụng.
  8. 91

    91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm đi xe máy nữa là theo kiểu : " nhằm thẳng quân thù mà bắn "
    Có gì khó đâu, đi được một đoạn thì cứ nhè trước mật ô tô mà dừng, hé hé ! luyện được phản xạ nhanh và phanh giỏi ! hú hú !!!!
    thêm nữa, khi đi xe nhớ mang theo : kính đen, khăn che mặt, găng tay, kem chống nắng, bos....
    hé hé ! các bác ý mà nhìn thấy thì tránh xa hàng mét luôn ! yên tâm đảm bảo an toàn !
    quá mỹ mãn !
    Được hôm trước mình nhìn thấy 2 đứa trẻ ranh đi xe bốc đầu, cũng khá lắm, chỉ tội phải nằm đo đường !
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Viết di chúc trước khi tập xe em ah
  10. Toilahatbui

    Toilahatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chắc ông bạn này chỉ biết đi xe bus thì phải, tha hồ an toàn, nhể, cũng tốt thôi, giảm ánh tắc giao thông.

Chia sẻ trang này