1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kinh nghiệm qua bao năm đi xe máy.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conloc_mau_dacam, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cách tập đi xe máy nhanh cực kỳ .... đơn giản lắm ....,Lắp thêm 2 bánh phụ ở đằng sau ấy ( biết lắp chưa nhìn mấy cái xe của bé mẫu giáo mà làm theo nhé ) .An toàn ,
  2. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Có phải không vậy, đến mức độ viết di chúc nữa á, chẳng lẽ đi xe bus như lời nhulahatbui nói thiệt cho an toàn.
    Tui chẳng biết ở HN xe bus nó đi ra seo, chứ ở tp HCM phải nói là khủng khiếp, đi ở trên có ngày chết không biết vì seo mình chết. Thà tập xe, khả năng í sẽ xảy ra ít hơn, đi xe bút có đụng anh hoàng tử a móc của tui thiệt cũng chết mất rùi.
    Viết bài rồi, nhưng thấy còn thiếu chưa trả lời bạn Dunghoi_tai_sao một câu nên phải quay lại. Bạn à, tui nói thiệt, nếu bạn có ở đây, là tui ký lủng sọ bạn liền. Hứa đó.
    Tiếp tục cặm cụi quay đều quay đều quay đều
    P.s: ID của bạn gì đó là "anh_tannhan_lam" thiệt à để cơn lốc còn kiu, để hỏi dzìa cách viết di chúc. .
    Được conloc_mau_dacam sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 04/05/2004
    Được conloc_mau_dacam sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 04/05/2004
  3. 91

    91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ơ, tui đi xe bus ở HN đây các bác này ! cũng thú vị lắm, ko nguy hiểm gì đâu !
    mấy hôm nữa tui cũng đi thi lấy bằng lái xe các bác ạ ! không biết thế nào nữa !!!!
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Đoạn trên có em Ma tít, đoạn dưới có anh A móc. Thôi em khỏi phải học em a. Anh tình nguyện làm xế cho em, nhé
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Một ý tươ?ng mới!
    Vư?a chạy vư?a "hôn" bạn trai! Ba?o đa?m với em ră?ng em không pha?i lo tiê?n viện phí!
  6. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Này, cơn lốc đòi tập xe Matiz đòi quen anh Matiz hồi nèo, đừng có vu khống chứ. Đụng nhầm anh Matiz thiệt là đi luôn rùi, còn duyên với nợ gì ở đây nữa.
    Có ai đi xe sàn, tư vấn cho cơn lốc chút xíu, hình như độ sát thương của xe sàn nó cao nhất cho người lái phải ko?
    Tiếp tục quay đều, quay đều, quay đều
    P.s Nhắn tin dzới anh sún "thân iu", nhờ hôm qua anh chọc em điên lên mà bi tông xe mém chết nè, dzui không ?
  7. Toilahatbui

    Toilahatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Này, cơn lốc đòi tập xe Matiz đòi quen anh Matiz hồi nèo, đừng có vu khống chứ. Đụng nhầm anh Matiz thiệt là đi luôn rùi, còn duyên với nợ gì ở đây nữa.
    Có ai đi xe sàn, tư vấn cho cơn lốc chút xíu, hình như độ sát thương của xe sàn nó cao nhất cho người lái phải ko?
    Tiếp tục quay đều, quay đều, quay đều
    P.s Nhắn tin dzới anh sún "thân iu", nhờ hôm qua anh chọc em điên lên mà bi tông xe mém chết nè, dzui không ?
    [/quote]
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Mới vậy mà đã kịp tông xe rồi, máu quá, cảm tưởng thế nào vậy, kể sơ cho anh em ở đây còn biết, khoái không. Có ai đoán được cảm tưởng của tớ khi nhìn rõ từng cái vân của lốp xe tải lăn tới, lăn tới mình không, ngộ lắm.
    Còn đi xe bus thì chán lắm, nhất là mưa nắng chả đến đầu, ngoài trời nắng chang chang mà ở trong mát lạnh, nếu có bị đâm xe thì chỉ thằng ở ngoài chết chứ trong xe chẳng tài nào mà chết được, con gái thì đừng dại mà đứng hoặc để mặt gần cái cọc nào đó dễ va vào thì khổ.
  8. muito

    muito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tập xe thì cứ đi 2 người để có gì cũng không sợ cô đơn kaka
  9. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Dà ,cứ đến chỗ đông người hay khúc cua chật thì xuống xe, tắt máy, dắt bộ là an toàn nhất. Tớ toàn làm thế .
    Hôm nào ra đường ko mang giấy tờ thì đến chỗ có công an đứng , tớ lại xuống xe tắt máy, dắt bộ . Mà hầu như ,tớ đi xe có khi nào mang giấy tờ đâu nên đến giờ cái bằng lái của tớ còn mới nguyên. .
  10. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nói thía, for get ko biết rùi, đối với cơn lốc cái xe máy là một trong những vật thể khó xơi nhứt, seo trên đời này lai sinh ra một vật nặng thía không biết. Nếu dắt được tui la um sùm làm gì, hồi mới biết đi xe đạp cứ qua đường hay đông người là cơn lốc xuống xe dắt hết đấy chứ, nhưng còn đối với xe máy, pó tay, bố cơn lốc bảo "con dắt xe hay đánh vật với nó vậy?", nên giờ ... hix hix.

Chia sẻ trang này