1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ lục,cái hay cái nhất của Manchester United!!!!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi MUboy, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chú Ronaldo là cầu thủ giàu nhất giải ngoại hạng đối với các cầu thủ trẻ với tài sản 8 triệu bảng
  2. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Kỉ lục thứ 2 , đội bóng gây thất vọng nhất trong mùa bóng 03_04
  3. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một kỉ lục nữa của cụ FUGUSON về việc nhai singgum nhiều nhất!!!
  4. xenlulo

    xenlulo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc nhất+Ngu nhất ,chỉ biết tạt cánh và đánh đầu .
  5. Maxanh

    Maxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ thêm 1 kỉ lục nữa nhé đó là Câu lạc bộ có số Fan đông nhất thế giới
  6. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mùa bóng này nếu MU đoạt cúp FA thì năm nay MU có 2 cúp kể cả siêu cúp nước Anh ở đầu mùa giải nữa,ko tồi chút nào đâu bác
  7. R9BOBO

    R9BOBO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chúc các bác cứ phát huy như vậy vào năm sau nhé nhưng mà chắc phải cố gắng nhiều lắm đấy...
  8. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trời,xét cho cùng năm nay MU ko thất bát bằng năm 2001-2002 khi ko giành được cúp gì,năm nay có khi là 2 cúp chứ đâu đùa
  9. Seriousman

    Seriousman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Roy Kean hướng đến kỷ lục


    RoyKean là linh hồn của MU trong suốt triều đại Ferguson
    Tiền vệ đội trưởng của MU, Roy Keane, đang hướng đến cơ hội lập kỷ lục mới trong bóng đá hiện đại ở trận chung kết FA Cup với Millwall vào thứ Bảy này. Nếu như có mặt trên sân và đeo chiếc băng đội trưởng của ?oQuỷ đỏ?, đó sẽ là lần thứ 6 Keane có mặt trong các trận chung kết FA Cup.
    Vấn đề hiện nay là cầu thủ 32 tuổi này có kịp bình phục chấn thương gân khoeo đã khiến anh vắng mặt ở 3 trận đấu gần đây nhất của Man United.

    ?oCậu ấy đã tập luyện trong những ngày gần đây và tôi nghĩ là cậu ấy sẽ ổn?, HLV Alex Ferguson phát biểu với báo chí, ?oTôi không nghĩ điều đó phản tác dụng. Cậu ấy đã thực hiện tất cả các bài tập mà chúng tôi yêu cầu. Trong tuần trước, Keane đã tập trung tất cả cho công việc điều trị, việc làm quan trọng hơn nhiều so với việc ra sân và thi đấu với Aston Villa?.

    Theo thống kê, Roy Keane đã từng giành 3 chức vô địch FA Cup với Man United. Ngoài ra, anh cũng đã từng cùng với CLB này thua 1 trận, và trước đó là 1 lần khác cũng thua cùng với Nottingham Forest cách đây đã 13 năm.

    Kỷ lục của mọi thời đại dành cho cầu thủ thi đấu nhiều trận chung kết FA Cup nhất là Lord Arthur Kinnaird, người đã từng chơi 9 trận chung kết trong giai đoạn từ năm 1873 đến 1883.

    Cũng theo HLV Ferguson thì ông tin rằng, việc có cơ hội giành chức vô địch thứ tư sẽ là động lực và là nhân tố khích lệ rất lớn đối với Keane để anh có thể ra sân đối mặt với Millwall.

    Ferguson nói tiếp: ?oChúng tôi đang hướng đến việc phá kỷ lục. Các cầu thủ rất tập trung cho điều đó bởi họ đang có cơ hội thêm vào bảng thành tích của mình chiếc cúp mà họ đã từng giành được trong quá khứ. Bạn luôn muốn có được những cầu thủ tốt nhất cho những trận đấu kiểu này, và không thể nghi ngờ rằng, ảnh hưởng của Keane đối với toàn đội là rất lớn. Keane là đội trưởng và cậu ấy đã ở đây lâu hơn bất cứ ai, vậy nên, một điều tự nhiên là bạn sẽ muốn cậu ấy có mặt ở đó. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời?.

    Trận chung kết vào thứ Bảy được coi là cơ hội cuối cùng để Man United giành được một điều gì đó sau khi các học trò của ông Ferguson đã trải qua 1 mùa giải không mấy thành công trên các đấu trường quan trọng hơn. Vậy nên, HLV Ferguson đã khẳng định rằng, ?oviệc mang được chiếc cúp vô địch lần thứ 11 về với sân Old Trafford là cách tốt nhất để kết thúc 1 mùa bóng đầy sóng gió?.

    ?oKhông thể bị coi là thất vọng nếu giành chức vô địch FA Cup. Danh hiệu này rất quan trọng và hơn thế, danh tiếng của FA Cup đã gắn liền với Man United một thời gian dài, rất dài. Chúng tôi giành chức vô địch ở giải này nhiều hơn bất cứ đội bóng nào. Đây là cơ hội, và mặc dù không phải là mục tiêu hàng đầu, nó vẫn là 1 trong 3 danh hiệu mà chúng tôi muốn có.

    Man United đang có cơ hội rất lớn khi đối thủ của họ là đội bóng xếp thứ 10 tại giải hạng Nhất và lọt vào đến chung kết mà không phải đối đầu với bất cứ đội bóng nào của giải Ngoại hạng.

    Tuy nhiên, HLV Ferguson đã cảnh báo các cầu thủ của mình không được thoả mãn quá sớm: ?oBạn nghĩ rằng, đến 80% chúng tôi chiến thắng, nhưng tại sao lại không thể xảy ra một điều khác biệt? Chúng tôi đã thua Southampton trong trận chung kết năm 1976, dù khi đó, họ đang chơi ở hạng Hai?.


  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    MU lập kỷ lục 11 lần giành cúp FA

    Ronaldo đã có một trận đấu hay nhất kể từ khi khoác áo MU
    "Những con quỷ đỏ" giành thắng lợi 3-0 một cách đầy thuyết phục trước Millwall, trong trận chung kết Cup FA diễn ra tối qua trên sân Thiên Niên Kỷ (xứ Wales), và thoát khỏi cảnh trắng tay ở mùa giải này. Tổng cộng, MU đã 11 lần đăng quang ở giải đấu lâu đời nhất Anh quốc, hơn hai lần so với Arsenal.
    Đẳng cấp quá chênh lệch
    Chiến thắng dễ dàng trên sân Thiên niên kỷ đêm qua không chỉ giúp ''''quỷ đỏ'''' thành Manchester tránh được một mùa giải trắng tay, gỡ lại danh dự, mà còn mang lại sự lạc quan cho thầy trò Ferguson để hướng tới mùa giải mới.
    Hai cầu thủ trẻ Ronaldo (19 tuổi) và Fletcher (20) có một màn trình diễn xuất sắc (cho thấy họ hoàn toàn có tương lai với đội bóng chủ sân Old Trafford) trong khi chân sút Van Nistelrooy không còn lúng túng trước chấm phạt đền.
    Ra sân với 5 tiền vệ thiên về phòng ngự và chỉ cắm một mình Neil Harris trên hàng công, đội bóng hạng nhất Millwall (lần đầu tiên tham dự một trận chung kết Cúp FA) bình tĩnh chống đỡ thành công những đợt bắn phá cả các chân sút màu đỏ.
    Thủ quân Roy Keane là người đầu tiên tham dự 6 trận chung kết cúp FA.
    Sir Ferguson là HLV đầu tiên dẫn dắt một đội 5 lần đăng quang tại đấu trường lâu đời nhất thế giới.
    Thủ thành Tim Howard trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên giành Cup FA.
    Curtis Weston của Millwall đã lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tham dự một trận chung kết cúp FA. Anh ra sân khi mới 17 tuổi 119 ngày. Kỷ lục cũ được lập từ năm... 1879.

    Nhưng MU dần khẳng định được đẳng cấp vượt trội của mình bằng những đường tấn công biến hoá, trải đều trên khắp mặt sân, với sự cơ động của Cristiano Ronaldo và Ryan Giggs ở hai bên hành lang. Tuy nhiên, đội bóng của giải Ngoại hạng cũng phải đối mặt với một hàng thủ chơi kỷ luật và lăn xả của đối phương đến từ giải hạng Nhất.
    Và phải đến phút 23, "Những con quỷ đỏ" mới có pha uy hiếp thực sự nguy hiểm đầu tiên. Từ một pha tấn công bên phía cánh trái, bóng được đưa vào trung lộ để đội trưởng Roy Keane tung ra một cú đá vuốt từ ngoài vạch 16m50, buộc thủ thành Marshall phải tung người hết cỡ, đẩy bóng cứu nguy.
    Phút 42, khung thành Millwall lại bị một phen chao đảo. Nhận đường tạt bóng từ cánh phải của Gary Neville, Nistelrooy đánh đầu cho Ronaldo dứt điểm từ góc hẹp. Dù rất cố gắng, thủ thành Millwall cũng chỉ chạm được tay vào bóng. Nhưng hậu vệ Darren Ward đã kịp thời lui về, phá bóng ngay trước vạch vôi.
    Thế quân bình bị phá ở phút 44, bởi sự xuất sắc của Marshall cũng không ngăn cản được một pha tấn công đẹp như đá tập của MU. Sau pha đột phá trung lộ của đội trưởng Roy Keane, Gary Neville nhận bóng rồi tạt từ cánh phải để C. Ronaldo đánh đầu trong tư thế không người kèm, làm tung lưới Marshall, mở tỷ số cho MU.

    Sau giờ nghỉ giải lao, MU thi đấu hiệu quả hơn nhờ đã có bàn phế thế bế tắc. Phút 65, Nistelrooy dễ dàng nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền, sau khi Ryan Giggs bị David Livermore phạm lỗi trong vòng cấm địa.
    9 phút trước khi hết giờ, Ryan Giggs đột phá tốc độ bên cánh trái, trước khi chuyền bóng vào khu cấm địa để Nistelrooy ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình, và ấn định chiến thắng 3-0 cho MU.
    Dẫn trước 3 bàn, HLV Alex Ferguson thay đổi liền 3 vị trí. Roy Carroll vào thay Tim Howard trong vai trò thủ môn, còn Ole Gunnar Solskjaer và Nicky Butt lần lượt thế chân Cristiano Ronaldo và Darren Fletcher
    Các cầu thủ M.U lên nhận Cúp trong những chiếc áo mang số 36 để tưởng nhớ tới đồng đội cũ Jimmy Davis, người đã qua đời vào tháng 8 năm ngoái sau một tai nạn giao thông.
    Ấn tượng Ronaldo
    Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết thuộc về Van Nistelrooy nhưng theo đánh giá của HLV cả hai đội, tiền vệ Cristiano Ronaldo mới là người xứng đáng được tôn vinh.
    ''''Ronaldo mất nhiều thời gian để hoà nhập với bóng đá Anh nhưng mọi chuyện đang tốt dần lên'''', Sir Ferguson nhận xét, ''''Theo tôi cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất tại Cardiff''''.

    HLV người Scotland khẳng định rằng chuyển từ môi trường bóng đá Bồ Đào Nha sang bóng đá Anh rất khó khăn và mùa giải đầu tiên của Ronaldo tại xứ sương mù đã thành công hơn cả mong đợi. ''''Mới 19 tuổi nhưng hay xem, cậu ấy đã có đủ mọi thứ: thể lực, tốc độ, sự cân bằng và chơi tốt cả hai chân'''', ông nhận xét tiếp.
    HLV Denis Wise của Millwall cũng khẳng định Ronaldo xứng đáng được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và cho rằng bàn mở tỷ số của cầu thủ Bồ Đào Nha quyết định số phận của trận đấu.
    Không tạo được cú sốc lớn nhất trong lịch sử Cúp FA nhưng Millwall, đội bóng đang đứng thứ 10 tại giải hạng nhất Anh, vẫn được an ủi bằng một suất tham dự Cúp UEFA mùa giải tới.
    "Những con quỷ đỏ" giành thắng lợi 3-0 một cách đầy thuyết phục trước Millwall, trong trận chung kết Cup FA diễn ra tối qua trên sân Thiên Niên Kỷ (xứ Wales), và thoát khỏi cảnh trắng tay ở mùa giải này. Tổng cộng, MU đã 11 lần đăng quang ở giải đấu lâu đời nhất Anh quốc, hơn hai lần so với Arsenal.
    Đội hình hai đội:
    Man Utd: Howard (Carroll 84''), Gary Neville, Brown, Silvestre, O''Shea, Ronaldo (Solskjaer 84''), Fletcher (Butt 84''), Keane, Giggs, Scholes, van Nistelrooy.
    Millwall: Marshall, Ryan (Cogan 74''), Ward, Lawrence, Elliott, Sweeney, Livermore, Wise (Weston 89''), Ifill, Cahill, Harris (McCammon 75'').
    Những CLB từng đăng quang tại Cup FA:

    11 lần - Manchester United.
    9 - Arsenal.
    8 - Tottenham Hotspur.
    7 - Aston Villa.
    6 - Blackburn Rovers, Newcastle United, Liverpool.
    5 - Everton, The Wanderers, West Bromwich Albion.
    4 - Bolton Wanderers, Manchester City, Sheffield United, Wolverhampton Wanderers.
    3 - Sheffield Wednesday, West Ham United, Chelsea.
    2 - Bury, Nottingham Forest, Old Etonians, Preston North End, Sunderland.
    1 - Barnsley, Blackburn Olympic, Blackpool, Bradford City, Burnley, Cardiff City, Charlton Athletic, Clapham Rovers, Coventry City, Derby County, Huddersfield Town, Ipswich Town, Leeds United, Notts County, Old Carthusians, Oxford University, Portsmouth, Royal Engineers, Southampton, Wimbledon.

Chia sẻ trang này