1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Kỷ lục của Box Phú Thọ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Trước có S_S và D_E sipam ác.
  2. NhoDenNhanh

    NhoDenNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng "Ngồi buồn dòm topic này chơi" thấy chữ "chọn" này mà ứ hiểu ngữ nghĩa. Nếu "yêu em" thì phải "trọn đời", thía mà đây lại "kén cá chọn canh" thì yêu cái nỗi chi ?
  3. vananhbt

    vananhbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có 96 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 2 thành viên
    * vananhbt , w810iback , ...
    * Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Phú Thọ
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục người có tốc độ thay đổi chóng mặt nhất: Ghet_ruoi​
    Ruồi của ngày xưa:
    - Rịu ah, có em
    - Cafe ah, đi ngay
    - Tụ tập á, chơi luôn
    - Em gái chị xinh lắm á, đâu, giới thiệu cho em
    Ruồi của ngày nay:
    - Lượn đi, đang học, không rịu chè, cafe j cả
    - Karaoke một tí buổi trưa thôi, chiều học
    - Lượn đi, đang học
    - Thế tóm lại là mày có đi không
    - Em không đi đấy, có sao không
    - Ặc ặc... không sao. Học đi! Phù!!! Có chuyện gì xảy ra với nó vậy!? :-s
    .
    .
    .
    - Ah, em gái chị xinh cực
    - Lượn đi, chẳng ai xinh bằng Phương cả. Ôi nhớ em yêu quá! Giờ này em yêu đang làm gì nhỉ? => ngất!
    Kết luận: Ruồi ngày xưa không còn là Ruồi ngày nay nữa! !!!!!!!!!! Ngày xưa, những cuộc call chưa bao giờ đem lại kết quả "không đi", những cái cười không bao giờ mang hàm ý thắc mắc. Thế mà bây giờ, Ruồi mang lại cho người ta những cái lắc đầu hoảng hốt, những câu hỏi đầy nghi ngờ "Không đi thật à", và những câu khen mà ngày xưa bóp méo miệng cũng không thèm nói, đại loại như: "Thằng bé thế mà có chí!" (dvHai) hay "một chàng trai đang yêu và chung thuỷ!" (Latdatpt).
    Ôi trời, giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đằng nào mờ lần. Bao giờ cho qua cái tao đoạn thi cử này, để Ruồi lại là Ruồi của ngày xưa! Ruồi ơi!
  5. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường thôi.
    Tình yêu có thể làm con người ta thay đổi 1 cách kinh ngạc
  6. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ảnh giống hệt người quá nên tên cũng phải phù hợp là lẽ dĩ nhiên thôi mà..
    Phuthủy để chữ ký dài dòng quá ! Viết mỗi dòng mà mất đến nửa trang mành hình...
  7. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lời của Hải đại diện biện minh cho những kẻ đang yêu..đang tiến đến tình yêu..và đang sắp được yêu.
    Chắc gì ? Ruồi nhờ !
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    @ KIENSANMOI: Ke em, người ta đổi chữ ký mới từ lâu rùi mà không biết. XÍ
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ quay trở lại làm Ruồi của ngày nào trong 1 ngày sớm nhất
    Hãy tin ở em
  10. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    1 kỷ lục buồn này
    [​IMG]

Chia sẻ trang này