1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ lục của dân phượt - Chuyện lạ của dân phượt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Vâng để em post lên hộ vậy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Có cái chuyện lạ này nhân chuyến đi Cao Bằng :
    Cây Sung to nhất Việt Nam tại Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Cao Bằng
    Tại chợ Tổng Cọt có cây Sung thuộc loại khổng lồ ,gốc cây khoảng 8-10 người ôm ,tán cây che rợp cả 1 vùng rộng lớn cỡ 200m2 . Cây Sung này theo các cụ già sống quanh đây thì nó có rất lâu đời ,cỡ vài trăm năm tuổi ?! Thân cây khá già nhưng trên các cành vẫn chi chít nhiều chùm quả .
    Chợ Tổng Cọt họp 5 ngày 1 phiên . Một phiên chợ khá đặc sắc của vùng Hà Quảng - Trà Lĩnh ,có cả chợ trâu bò của dân Hà Giang mang sang theo đường Bảo Lâm Bảo Lạc .

    4 người ôm mới chưa hết nửa gốc cây ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đây bác DuGia cho em hỏi đường đến cây sung này có nằm trên cung đường Trà Lĩnh - Trùng Khánh lên Thác Bản Giốc không. Và đường rẽ từ đâu để đi vào. Cuối tuần sau nhóm em đi Bản Giốc bằng xe máy cũng muốn ghé qua đây chút.
    Cảm ơn bác nhiều
  4. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ĐHLV ít khi mượn chuyện mạng để nói chuyện đời nhưng vì có chuyến đi vừa rồi bị rơi tự do 7m xuống hố nên ĐHLV phải dứt khoát có mấy lời tâm sự phòng xa . Vì dẫu sao topic này cũng liên quan đến chuyện điên rồ.
    Nguồn : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/925834.ttvn
    Các anh em chắc biết vụ cô Hà Kiều Anh chuẩn bị ly dị với anh Nguyễn Gia Thiều dù trước đó đã thề non hẹn ước. "Anh hùng khi đã sa cơ không những cũng hèn mà mất tất cả"
    Tham khảo : http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/06/3B9F6BD0/
    1) Các anh em đang có người yêu có suy nghĩ gì và có lường đc chuyện gì với người yêu khi các anh em đi du lịch và bị què chân (tức là ko thể bó bột đc) . Tàn phế vĩnh viễn !
    2) Các anh lớn tuổi đã có con cái các anh biết khi các anh tàn phế thì các anh làm khổ ai ? Đương nhiên làm khổ anh và còn ai nữa ? Hay lại làm khổ con cái vì ko có điều kiện để chăm sóc cho các cháu ?
    3) Các anh em chưa có gia đình và người yêu các anh-em sẽ biết ai khóc cho các anh em khi các anh em bị tàn phế ko ? Hay chỉ có bố mẹ mà thôi !
    4) Trừ những ai làm nghề liên quan đến trí óc như thầy giáo, nhà khoa học...thì việc tàn phế vẫn có thể giúp ích đc cho bản thân và xã hội. Còn các nghành nghề khác thì sao ? Các anh em có tin rằng sau khi bị tàn phế đc vài lời động viên của đồng nghiệp, bạn bè vài lời an ủi suông của vài nick trên box du lịch thì sau vài tháng đi vào quên lãng thì các anh em sẽ ko có chỗ đứng trong xã hội đâu (bị đuổi việc khéo bằng vài trợ cấp vớ vẩn) . Và ai sẽ nuôi báo cô các anh em hay ngoài bố mẹ (nếu chưa về hưu và khoẻ mạnh) ?
    Đó là vì sao ĐHLV đã từng phải ngăn chặn vụ "cá độ bất thành" từ trong chứng nước, cũng ở topic này.
    Bài viết này quả thật là đao to búa lớn và rất khó nghe nhưng các anh em phải hiểu rằng khi "ngã xuống hố" thì mới hiểu thế nào là sức khoẻ và sự toàn vẹn thân thể do cha mẹ sinh thành và dưỡng dục .
    Kinh nghiệm cay đắng của bản thân : xoè vài lần và đã có sẹo ở đầy gối . Đã từng bế những người thân vào ***g sắt (nhà xác) của bệnh viện vì lý do tai nạn xe cộ . Vài lần chứng kiến trực tiếp những vụ tai nạn ngay trước mắt trên những lần hành trình .
    Để kết thúc bài viết này xin lặp lại câu nói mà ĐHLV đã từng nói ở box du lịch :
    "Anh hùng xa lộ ngày hôm nay vẫn có thể trở thành công dân Văn Điển ngày hôm sau nếu như không cẩn thận "
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cây Sung này nằm trên đường Trà Lĩnh đi Hà Quảng ( Pắc Bó ) .
    Đến thị trấn Trà Lĩnh hỏi đi Tổng Cọt ( cách Trà Lĩnh khoảng 7km) . Cây Sung này nằm ngay trên đường đi ,đúng giữa chợ Tổng Cọt . Đi từ xa cả km đã nhìn thấy nó to như cây đa cổ thụ rồi .
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 07/06/2007
  6. SeptemberX6

    SeptemberX6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy anh ĐHLV nói những lời phải, những lời thật lòng.
    cực kỳ mong rằng box mình lưu ý những lời vàng ngọc xuất phát từ trái tim của anh đờ hờ lờ vờ
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Một box mà trong một ngày, bài viết có thể bị tụt xuống trang 4 (xem 2 vòng elip đỏ) thì quả là hoạt động mạnh không muốn nói là mạnh nhất TTVNOL. Đặc biệt vào những ngày hè nắng nóng khi mà tâm lý mọi người có xu hướng đi du lịch vào những ngày hè.
    Có ai biết box nào hoạt động mạnh hơn thì bổ sung cái nhé
    [​IMG]
  8. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Có phải cái cây này không hả bác Du
    [​IMG]
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Một thanh niên thời đại có những chuyến đi kỳ thú và cách viết rất hay và truyền cảm đó là ckone85 .Các bạn ghé qua đọc topic này . Hay lắm ! Ko hay không lấy tiền !
    Ký sự cuộc đời lang thang "1 đứa nhóc"..... : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/933874.ttvn
    Blog của ckone85 : http://360.yahoo.com/profile-Lsmhy4oycKmBZuv07Rl0
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cây Dã Hương ngàn tuổi tại Bắc Giang .
    [​IMG]

    2,6 tỷ đồng bảo vệ cây dã hương 1.000 tuổi
    (TTXVN, 5/10/2004)
    Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) và xã Tiên Lục đã đầu tư 2,6 tỷ đồng để bảo vệ cây dã hương hơn 1.000 năm tuổi tại xã Tiên Lục và tôn tạo các công trình ở khu vực quanh cây cổ thụ này.
    Cây Dã hương ở xã Tiên Lục thuộc chi Cinamomum Camphora, là một trong hai cây dã hương còn sót lại trên thế giới cùng với một cây ở châu Phi, từng được ghi tên, in ảnh vào từ điển La Rousse của Pháp. Trước đây, vua Lê Cảnh Hưng đã từng sắc phong cây là ?oQuốc chúa đô mộc Dã đại vương? (Cây Dã lớn nhất nước), trường Viễn đông Bác Cổ (nay là Bảo tàng lịch sử Việt Nam) cũng đã xếp cây dã hương này vào loại cây cổ thụ quý hiếm.
    Theo khảo sát của các nhà khoa học, cây hiện có vòng đo điểm to nhất của thân cây là 11m, chỗ nhỏ nhất là 8,3m, và lớp vỏ cây trung bình dày 15cm. Tán cây xòe phủ kín mái đình Tiên Lục. Tuy nhiên qua thời gian, cây đã có biểu hiện bị rỗng ruột, nhiều cành lá bị khô héo.
    Trong khuôn khổ dự án bảo vệ cây Dã hương, xã Tiên Lục sẽ tiến hành tường rào bảo vệ, chống mối cho cây, tôn tạo và tu bổ đình Tiên Lục và một số di tích trong vùng, phát triển cụm du lịch văn hóa-sinh thái Tiên Lục gắn liền với cụm di tích lịch sử vùng Xương Giang và khu căn cứ địa nghĩa quân Hoàng Hoa Thám.
    Dã hương là một loài cây có dáng đẹp, uy nghi, có chứa tinh dầu thơm ở tất cả các bộ phận của cây. Đặc biệt, rễ cây có chứa safrol, là thành phần rất có giá trị trong công nghệ chế biến thực phẩm và mỹ phẩm. Hoa dã hương thường nở vào cuối xuân đầu hè, màu vàng nhạt, cánh nhỏ li ti và có mùi thơm tựa hoa dạ lan .

Chia sẻ trang này