1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ lục của dân phượt - Chuyện lạ của dân phượt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Là người dân phố cổ luôn là niềm tự hào trong suốt cuộc đời của Vietkyo ! ko phải ai cũng xứng đáng để em mang điều này ra nói. Nhưng anh DUGIA thì xứng đáng với điều đó. Còn nếu như muốn đọ về độ "Cổ" xem ai hơn ai thì nếu như cuối tuần nào anh cũng bước quá 20 bước từ nhà ra đến chợ đêm, và anh chưa đi khoảng vài vạn lần quanh cái hồ Hoàn Kiếm này thì anh vẫn "mới" hơn em đấy
    Tiền bạc đối với em chỉ là phương tiện, em ko coi nó là lẽ sống nên em chẳng coi 10T đó ra cái quái gì cả
    Luật chơi do em đặt ra, và được anh DUGIA chấp nhận. Nó rất công bằng và chính xác. Việc ai đặt ra nó chẳng có gì là quan trọng cả
    Việc đem tuổi tác ra so đo là ko có ý nghiã gì trong cuộc thi đấu này. Em vẫn luôn rất tôn trọng anh DUGIA từ đầu đến giờ. Nhưng tôn trọng ko có nghĩa là cả nể, nhún nhường. Anh hiểu ý em chứ
    Cuối cùng việc này tuyệt đối ko thể để bố mẹ em biết. EM đã 21 tuổi nên đủ tuổi để tự quyết định nên hay ko nên làm những gì và tự chịu trách nhiệm về những việc làm đó. Và em cũng chả muốn dính vào rắc rối tẹo nào nên tốt nhất là phải bí mật chuyến đi này. Có thế thôi !
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    @DuGia : Bác ơi em xin chung độ với bác mà bác chẳng đoái hoài đến em.Mà kỷ lục bác đã ập thì hôm này đâu ần chạy cùng làm chi.Để chú Vietkyo chạy về tính time kỷ lục mới là được mà.Còn giải thưởng em cầm giúp cho .Có cuộc thi nào kỷ lục được lập ra lại bắt lập lại rồi mới thi để có kỷ lục mới đâu.
    @Vietkyo : Chú em nên cẩn thận câu chữ hơn với người lớn tuổi vì bác Du cũng xứng tuổi cha chú của chú .Ngoài ra kỷ lục của bác Du chú bảo không có ai chứng kiến thì cũng không đúng vì bác cũng đã đưa nhân chứng lên đó thôi.Mà quan trọng gì chú cứ phá được kỷ lục đó thì chú mới giỏi vì hiện giờ cả box nhìn vào ngôi sao mới Vietkyo mà. Phải nói thực chị khâm phục chú đó, chị ủng hộ chú cố lên nhé.Nếu chú chạy vào ban ngày thứ 7 có phải tốt không cho nó an toàn chứ chạy đêm là cả vấn đề đó.Đường vắng hơn nhưng phản xạ trong bong tối chú tính đến chưa?Chú mà chạy ban ngày chị xin chạy theo hóng hớt chứng kiến vụ chạy thi này.
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Thôi thì E nói thật một tí !
    Em đã gặp Vietkyo 2 lần rồi, lần thứ nhất là hôm thứ 7 vừa rồi . Và lần thứ 2 là tối hôm qua, có một thành viên của box du lịch hâm mộ Vietkyo cũng tiện thể gặp nhau .E cũng nhân có Vietkyo xuất hiện ở box du lịch mà vào hô hào tí ủng hộ cho thế hệ thanh niên tầm tuổi Vietkyo máu lửa một chút !
    Còn cái topic này chính là do E kéo lên (tụt đến tận trang 4 hay 5) , Vietkyo cũng vào phụ hoạ , ý cũng chỉ kích động là chính . Ai dè gặp dao mới rèn Vietkyo gặp phải gỗ lim DuGia...nên cũng chưa ngã ngũ thế nào .
    Còn việc thách đố của bác DuGia thì Vietkyo cũng tham khảo ý kiến E và E lái sang cái vụ độ ở bài post trước, ý là muốn đập mấy thanh niên bên box ô tô - xe máy thôi . Vì đi đường trường thì thằng nào dai sức thằng đó thắng thôi .Nhất là Vietkyo còn to - trẻ - khoẻ chán .
    Còn theo E khả năng thì cũng một chín , một mười ! Vì E đã gặp Vietkyo và nói chuyện cũng nhiều
    E nghĩ mọi người nên tạm hoà hoãn đã vì để sau cái vụ APC đi các bác ạ . Mục đích chính là để cho nhiều người theo bước chân "nhưng người anh hùng" như DuGia và cũng là đào tạo cán bộ nguồn của box DL và cho thanh niên mạnh dạn lên cái . Tức là tự chủ động đi chứ ko còn phải bám càng ai .
    Còn ai thắng ai thua thì box DL cũng bị thiệt hại !
    Em nghĩ cuối tuần anh DuGia nên nhận Vietkyo làm để tử để truyền bá kinh nghiệm đi đó đây là hơn. Và Vietkyo cũng chả phải hổ danh dưới 1 người mà trên nghìn người
    @all : Vietkyo hơn hẳn cattuhan1983 rất nhiều ! Vì E hay lọ mọ để tìm thanh niên thời đại nên E biết ai như thế nào .
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi sao bác toàn chuyển cung đường và hoãn thế bác ?Em nghĩ là nếu như chú Vietkyo đã quyết tâm thì cứ tiến hành bác ạ.Chứ chờ đến khi chú Vietkyo đi APC về chắc lâu quá mà nó nguội mất tinh thần của chú ấy .Bà con trong box thì đang ngóng chờ kỷ lục mới, mà biết đâu chú Vietkyo phá kỷ lục này rồi thì lại có nhân tài mới thì sao?
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem có cái box cá độ nào thì chuyển bài này qua đó đi. Anh gì đó nói đúng. Dù thắng hay thua thì sau vụ này box Du lịch cũng thiệt hại. Còn những người đang hăm hở thêm dầu vào lửa, làm ơn suy nghĩ cho đồng loại tí đi, đây ko phải chuyện để thoả mãn cái tính a dua của mình đâu.
    @ Bác Dugia: Dân phượt vốn lấy cái thú lang thang để làm niềm vui cho mình, như là một cách để thoát khỏi những danh lợi tầm thường khác. Lời thách đấu của bác đã nhổ toẹt vào những gì bác gây dựng rồi ( cảm nhận riêng, vì em vốn rất ngưỡng mộ bác). Bác tầm cỡ thế nào mọi người trong này biết cả.
    @: Cá độ cái gì ... Hàn Lâm tí thì cả nói. Thắng thua trong vụ này cũng chỉ thể hiện được ai ... trâu bò cơ bắp hơn mà thôi. Hữu danh vô thực. Thanh niên thời đại mà sớm vướng vào cái danh mọn này thì thất vọng quá.
    .
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhà iem rón rén chui vào giơ tay có ý kiến tí. Kính thưa các bác, chắc các bác ai cũng biết box này nhiều người ra vào, từ thành viên hàng ngày tới những người tìm thông tin, rồi phóng viên báo chí đủ loại.
    Iem thì iem chẳng can. Nhưng thưa các bác, cá độ và đua xe pháp luật cấm ạh. Chẳng biết các bác thế nào chứ iem thì em sợ lắm. Vì iem đang nghĩ đến kịch bản một ngày nào đó báo chí tung hô: hiện tượng đua xe và cá độ bùng phát trên mạng, hay chuyện đáng tiếc - hậu quả của trò khích bác. Dạ, lúc đó nhà iem sợ rằng chỗ các bác khoe hàng đi chơi cũng chẳng còn (khóa như box thảo luận ngày xưa). Hay là đùng một cái mấy bác có liên quan được C15 mời lên ngồi chơi nói chiện hàng ngày.
    Ối giời, iem hãi.
    Kính các bác, cho nhà iem lạy cả nón!
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đúng đấy ạ, không khéo công an tới tóm tại chỗ với hành vi cá độ đua xe (hình như qui hết về óanh bạc) và tổ chức đua xe trái phép tuyến HN - HG ặc ặc, ngày hôm sau tin tực lại đồng loại xuất hiện trên dantri.com.vn, công an nhân dân....
    như thế ảnh hưởng tới sân chơi chung, uy tín của box du lịch và của ttvn, các bác mà thách đố nhau nữa, là em xoá hết. Đề nghị các bác bàn bạc thách nhau uống rượu xem ai nôn trước, uống bia xem ai đi đái trước là được. Cần gì phải ***g ra đường đua xe.
    Chuyện nghiêm túc các bác cho ý kiến.
  8. vivu4ever

    vivu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn, lại có mấy chú trẻ mà hợm thế. Chỉ chạy nhanh chứ không đua?????????
    Vậy cá độ làm gì?
    Đem tiền đóng góp cho đồng bào trên APC.
    Chú 2 chục bước ra chợ đêm, vậy cháy chợ Đồng Xuân năm xưa chắc còn cởi chuồng? s ti mẹ.
    Vạn lần ra Bờ Hồ, chú tưởng mình có chú gần đấy thôi sao. Nước tè tớ chảy ra đấy không dưới ngàn lần.
    Chú cần học về học lại môn đạo đức.
  9. vivu4ever

    vivu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ nghiêm cấm chạy phá kỷ lục như thế này.
    Nếu có đua tranh thì chạy ban ngày cho cùng điều kiện.
  10. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ha ha lại có thêm một thằng nữa cuồng ngôn. Tao nói cho mày biết nhé, năm xưa cháy chợ đồng xuân con mẹ nhà mày bị cháy đến ko còn một mảnh quần áo phải vào nhà tao ăn xin. Được mẹ tao thương hại mà cho ít tiền làm ăn. Bây h khá lên mày lại mở mồm ra để cắn lại chủ ah`.
    Còn mày thích đái ở Hồ Gươm lắm ah`. Nhà mày vẫn ko khá hơn để xây được cái WC hay sao. Tao thấy thương hại mày quá đấy ! Đến nhà tao nhé. Nhà tao có bệt dùng lâu rồi nhưng còn tốt lắm tao sẽ bố thí cho mày. Nếu mày ko thích ngồi bệt thì tao sẽ cho mày tiền mua bô để về đái ỉa vào đó. Nhưng nhớ là fải để cả bô lẫn bệt lên bàn thờ nhà mày mà thắp hương nhớ đến công lao tao khai sáng văn minh cho mày nhé
    Được Vietkyos sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 16/11/2006

Chia sẻ trang này