1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ lục của Đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenbalocvn, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ờ, em cũng có thêm giải òi nè
  2. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    giải nhanh miệng nhất á? Nhìn cái avata kìa pàkon : bé Còi cùng lão BÒ thi nhau hét, bò vừa mở miệng đã bị bé Còi nhảy vào mõm ngồi roài
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Mr. wings : em mún ăn ổi.... hihi ( nghĩa đen nhá)
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ô ô, cám ơn lão wings đã cho tớ 1 danh hiệu. hôm nào dẫn lão đi làm vài lọ để chúc mừng nhé
  5. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    *Lời nói ngọt ngào nhất trong ngày 8/3 : Ku anh
    Không phải dành cho ku em, không phải dành cho bất cứ chị em phụ nữ nào khác, lời nói đó dành cho ...... bác xe ôm.
    Nguyên nhân : Ku anh hỏng xe, gọi bác xe ôm đến đẩy về. Trên đường về cứ gãi đầu bứt tai. Bác xe ôm thấy vậy hỏi : "Sao vậy?". Ku anh : "Chết cháu rồi bác ơi!". "Chết cái gì?". "Xe hư thế này làm sao đi nhậu được, lỡ hẹn roài!" - Ku anh trả lời.
    Bác tài : "Ừ, ừ, tội nghiệp nhỉ" (Chắc cũng dân trong nghề nhậu đây!). "Thế cứ lấy xe chú mà đi, nhớ cẩn thận nhé!"
    Ku anh mừng húm : "Cám ơn chú!". Thế là dong xe đi mất.
    Để một người không quen biết cho mượn xe đi chơi, ku này bản lĩnh và ngọt ngào thật!
    *Người có trách nhiệm nhất hôm 8/3 : Cũng là ku anh
    Vì : Hôm qua, đang ngồi nhậu ku anh cứ 1 mực đòi về. Hỏi tại sao thì được trả lời : "Phải về sớm để trả xe cho bác xe ôm để mai bác í đi làm sớm! Nếu không mượn xe thì em ngồi với bác đến sáng cũng được". Cả nhà hoan hô, cho về ngay.
    Lúc đó là 1g30 sáng
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ngoan nhất: Còi
    Vì lúc nào cũng "Dạ" nhá
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Suýt bị lọt ghế....
  8. Mèn ơi! May mà mình ở nhà....tâm sự với má May mắn thay! May mắn thay!
  9. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    sáng suốt khi hôm đó mành đi ăn nhậu , khứa khứa khứa
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    OH MY GOD........
    bé ơi là bé......

Chia sẻ trang này