1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm (bí mật ) về cảm xúc đầu đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hly, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm (bí mật ) về cảm xúc đầu đời

    Ai cũng có những chuyện tình cảm thật ngây thơ đôi khi hơi ngớ ngẩn chưa bao giờ kể về cảm xúc đầu đời nhỉ
    Hãy cùng chia sẻ nhé Mời mọi người
    Năm mình học lớp 10,mình có 2 bạn thân . Cả 3 đều đc con trai trong lớp khen "KO giống con gái chút nào " nhất là nó
    Thế mà học kỳ 2 thì ..... Ngày thứ 7 sau giờ sinh hoạt , mệt ê ẩm
    chuẩn bị dắt xe về bỗng nó xuất hiện tóm lấy mình" Mi ở lại đã ta có việc cần nhờ "
    " Chiều nhé giờ ta đang mệt lắm "
    Ko đc ta bảo Liên về trc rồi Mi ở lại đây
    Trưa nắng hè vừa đói vừa mệt chỉ muốn trốn cho xong nhưng nghe nó lèo nhèo mãi , mình đành chờ cùng nó
    Hoá ra là Lớp A7 có 1 tên hay lắm hôm qua ta gặp lúc lao động toàn trường , mi điều tra giúp ta đi mi có tên hàng xóm học lớp ấy Mình trố mắt nhìn nó đứa nào nhỉ Lạ thật mình nhớ nó từng bảo A7 ko đặc sắc gì mình cũng thấy thế Tại sao giờ nó phát hiện nhỉ Kỳ 2 A7 ko có lính mới
    Tò mò kinh khủng thế là đứng với nó như 2 hành khất ở cổng trường
    12h45 chịu hết nổi Chắc tên đó về rồi để mai đi
    " Ko đc chút nữa thôi ta chắc hắn chưa về "
    12h55 mệt lắm rồi nhé con vịt kia ta về đây
    Đừng chút nữa thôi Ah hắn kìa
    Đâu đâu ??????????
    Đấy
    HẮN - dễ thương đẹp trai mi bảo đó ah
    Ưh duyên thế còn gì
    Đến chết mất thôi Tưởng ai hoá ra thằng bạn học cấp 1 Chán thế


    Mi giúp ta nhé nhưng cấm ko đc nói với L ai biết chuyện này mi liệu hồn với ta

    Tớ bị nó ép làm bồ câu cho nó mà ôsin mới đúng Nó học giỏi nhưng chữ bác sĩ môn Văn ko khả quan lắm Kết quả tớ phải nghe nó cạc cạc rồi viết thành thư gửi cho tên kia
    Thư đi thư về tự dưng tớ thành gì nhỉ




    1 tháng sau giải bóng đá của trường 2 lớp đá cùng ngày Cơ hội ngàn năm có một Hai bên hẹn gặp mặt
    Tớ và nó đều tới sớm Chắc ổn thôi
    Tớ vui vẻ về trc để nó ở lại sau cùng mọi người (Lớp tớ đá trc nên trận sau 1 số ở lại cổ vũ cho lớp bên )
    Sáng hôm sau tớ đến sớm nghe kq Tại sao Nó buồn thế lại còn khóc nữa
    Cuối buổi tên kia đến tìm tớ Tớ làm ơn mắc oán rồi Hắn cứ nghĩ tớ mới là người muốn kết bạn với hắn chứ ko phải nó
    Chết tớ rồi Đành xin lỗi vậy
    Nó giận tớ cả học kỳ đó Ko ai hiểu tại sao Năm học mới nó thôi giận tất nhiên nó bắt tớ hứa ko đc kể với ai bằng ko đừng hòng nó nhìn mặt tớ nữa

    Có lẽ tớ đã sai rất nhiều rồi nếu có thể thay đổi chắc mọi việc sẽ khác

Chia sẻ trang này