1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm của tình bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi miya, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm của tình bạn

    Vào đây để cùng chia sẻ những kỷ niệm vui buồn nhưng đáng nhớ trong tình bạn nhé.
    Hồi lớp 11, mình và con bạn thân rủ nhau đi học võ. Học được 6 tháng, cũng được mấy chiêu "sát thủ" thì tai nạn xảy ra. Mình đá gãy chân hắn. Mà lại gãy ngay xương bàn chân, cực kì lâu lành. Tội nghiệp con bạn vừa phải nghỉ học võ vừa tốn tiền bó bột. Hàng ngày mình chở nó đi học rui lại chở nó về nhà. Những 1 tháng liền chân nó mới được tháo bột. Lúc mới tháo nhìn chỗ chân bị bó trắng bóc rõ bùn cười. Sau đợt đó nó và mình càng chơi thân hơn nhưng nó cẩn thận ko đến gần mình quá vì sợ nguy hiểm.
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đồ ộc đác
    Cả vũ phu nữa
  3. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    con gái gì mà kinh thế, đây phải gọi là "vũ nữ" mới đúng
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hi hi, làm iem lại buồn cười, bác nì hay ghê, thế mới là dân nhà võ chớ nhở .
    Còn iem với con bạn thân thì thế này. Hai đứa hồi trước chuyên môn cao su giờ, thỉnh thỏang còn bùng học thêm, lượn phố ăn uống gòy chui vào công viên 8 đủ các thứ giời ơi đất hỡi. Một lần nó có chuyện buồn, hai đứa ngồi trong công viên tâm sự, xong nó gục đầu vào vai iem khóc, người ta đi qua cứ nhìn, 10 người thì phải tới 9 người nhìn một hồi, còn 1 người thì... liếc xéo . Hai đứa thấy kì kì, nhìn nhau một hồi, thế là đánh bài chuồn đi chỗ khác, vì sợ người ta nghĩ hai đứa bị...les Hi hi, sau vụ đó hai đứa cũng vẫn đến công viên đó ngồi, nhưng face to face, vì có hai hàng ghế đối diện nhau, một thời gian cũng thấy thật ngớ ngẩn, người ta nghĩ sao thì kệ họ, miễn hai đứa ko phải...là được. Thía là tụi em lại side by side.
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 07/06/2006
  5. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic bác ơi đừng nghĩ xấu em thế. Đã bảo là tai nạn mà. Lúc luyện tập thì nhiều tình huống xảy ra lắm. Có trách thì cũng chỉ nên trách cái chân em sao nó cứng quá thôi.
  6. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Luyện tập tai nạn là chuyện thường mà, trên sàn tập mà chẳng may bị anh nào coỏng cả cái cùi chỏ vào đầu là bình thường. Đen nhất là hôm nào bị thầy hoặc lớp trưởng gọi lên làm mẫu, hic làm nạn nhân mẫu thì đúng hơn, tha hồ mà bị bẻ tay, quăng quật, thế mà chẳng ai bị gọi là vũ phu cả.
    Ah lạc đề, kỷ niệm tình bạn ah, nhiều lắm cái tội nhớ dai, kể ko hết.
  7. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Người ta không gọi là vũ phu mà là vũ thê chứ
  8. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Nè nè tớ có phải vợ con bạn tớ đâu mà bảo tớ là vũ thê hử. Hì hì kể thêm 1 chuyện ở lớp võ hồi ấy nhá. Lại 1 tai nạn nữa. Nhưng lần này nạn nhân là tớ. Nói thế để mọi người thấy rằng cuộc sống của những người học võ rất chi là khắc nghiệt. Ko đá người thì sẽ bị người đá thui.
    Quay trở lại việc tớ bị đá, Tớ bị đá vào 1 chỗ nguy hiểm hơn nhìu, đó là mặt. Đòn đá mặt được tính tới 3 điêm cơ đấy. Nhưng hậu quả là tớ phải khâu tới 2 mũi ở ngay môi, Cô y tá khâu rất khéo nhưng giờ ở môi tớ vẫn còn 1 cái sẹo nhỏ màu trắng. Cũng may là rất nhỏ chứ ko thi tèo đời con gái rùi. Sau khi vết thương kín miệng tớ quay trở lại lớp võ, tất nhiên là vẫn băng miệng (phải cẩn thận chứ). Bị cả lớp trêu dã man. Có lão lớn lớn trong lớp (hồi đấy tớ hơi hơi thích lão ta, hic thích kiểu học trò mừ) cứ trêu tớ: để anh hun cho chóng khỏi. Mình thấy lão này chớt nhả quá với lại nỡ cười trên nỗi đau khổ của mình nên ...hết thích luôn.
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ac. bác này cũng vào đây spam hả bác bạn ý bảo là do tai nạn rồi mà còn bảo người ta độc ác hả bác , nhưng cũng là một điều đáng nhớ đấy chứ có một kỷ niệm đẹp vậy còn gì
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm của tui ngộ lắm.Hì....hì.........
    Nụ hôn đầu đời đến với tôi bất ngờ qúa...giật cả mình...
    Số là thế này.Có cô bạn thích mình mà mình ko biết rủ đánh bài sai vặt.Mình vừa thua ván đầu chưa kịp hỏi gì thì.......choẹp 1 phát vào mồm làm thằng bé ngẩn tò te,giật mình nghĩ lại.....thôi chết........còn gì đời giai nheo nhẻo của mình nữa đây.Đấy,các bạn thấy đấy khôn mấy năm dại có 1 tí........ân hận đến giờ chưa nguôi...........

Chia sẻ trang này