1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kỷ niệm khó quên...(cho phép mình một đôi phút ưu tư)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm khó quên...(cho phép mình một đôi phút ưu tư)

    ...ai dám chắc ko thể quên,sẽ có lúc quên thôi mờ.Hê hê hê ( cho phép mình đôi phút đùa cợt)...
    ...vì thế...
    bạn hãy kể cho tôi nghe trước khi bạn quên nó đi!!!!!



    .......**********.............

    Ngày mai của tôi đã đến...Xin vĩnh biệt tất cả các bạn
  2. CHIQUI

    CHIQUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hic,lão Shogun này nhìn ảnh chuối quá....he he, mà nụ cười muôn thưở với cái răng sứt đâu rùi mà ko nhe ra hả??
    Trùi ui, nhìn vợ chồng ông dính ảnh lên mạng ngộ quá
  3. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    thật bất ngờ khi em nói với anh rằng em yêu anh, một chàng trai tầm thường...quá hạnh phúc khiến cổ họng anh như nghẹn lại khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của em, không còn điều gì để nói khi đó anh và em hiểu ra rằng 2 ta sinh ra là dành cho nhau... những tưởng chúng ta sẽ có một tương lai thật nhiều hạnh phúc nhưng tất cả bỗng tan tàn tựa một giấc mơ... :'-( giữa chúng ta đã nhanh chóng xuất hiện một khoảng cách, một cảm giác xa lạ nào đó khi anh và em ở bên nhau, giờ đây anh và em tuy mỗi người một phương trời nhưng sẽ mãi khắc sâu trong lòng anh một ánh mắt thơ ngây.... [​IMG]
    ______________________
  4. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    híc !!! sỏr ơi !! sao của ông giông tôi thế hả !! híc ! đọcbài này của ông mà tôi buồn quá à !! híc ! nhưng tôi khác ông 1 chút !! găp mạt nhau mà như 2 người xa lạ !! thế đấy !! yêu làm cái gì cho đời đau khổ chứ nhỉ !! love ís ............
    there's only you in my heart
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên vào lớp 1
    Tôi nhút nhát bám chặt lấy tay mẹ ko muốn rời ra.
    Đứng trước cửa lớp nhìn vào thấy cái mặt nào cũng ngỗ ngược làm tôi run lẩy bẩy
    Không hiểu sao chúng nó đến lớp sớm thế?Hình như chúng nó quen nhau hết rồi.Trời ,thế thì chúng bắt nạt mình chết thôi
    Lấy hết sự dũng cảm vốn có tôi lao vào cái nơi mà cái tôi ,hồi đó ,nghĩ nó còn đáng sợ hơn địa ngục.
    Vừa ngồi xuống ghế ,một cái lườm ác ý soi hằm hằm nhìn tôi (thằng điên ,nó tưởng tôi là kẻ thù nó chắc )
    Mẹ tôi bước đi trực về .Mẹ nghĩ tôi đã yên ổn tại đó.
    ......téttttttttttttttttttt.Hả hả ,cái gì vừa mới ráng vào mặt tôi? Bình tĩnh sau 5s tôi mới thấy đau thật sự và ...rụt rè ...khóc
    Giá mà hồi đó tôi lớn như bây giờ thì nó chết với tôi
    Hị hị cái thằng béo đáng ghét,cái thằng liều lĩnh lườm tôi vừa xong ý, nó đánh tôi .
    Á áaaáaáaaaáaaaáaaaáa ..........mẹ ơi ....đợi con.
    Tôi chạy theo mẹ .Thế là về nhà .
    ........................................................................
    Chẳng nhớ gì thêm .Chỉ biết là chắc chắn tôi ko bao giờ phải học lớp có thằng béo đấy nữa.Ghét thằng béo đó nên bây giờ tôi quyết béo hơn để tìm nó trả hận.
    Ngày mai của tôi đã đến...Xin vĩnh biệt tất cả các bạn
  6. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm mà tui vẫn nhớ là lần đầu tiên gặp Sho ở Quán Sứ-hiền hiền dễ thương....híc thế mà bi h lại bị giương lên đính vào Avarta của ng` khác,híc,bùn thay......
    TCHYA
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,cái gã Shogun trông hiền thật .Chả mấy mà tôi cũng xé toạc cái ảnh đại diện này đi thui.he he he
    To chiqui: Bé chỉ có biết chê người ta thôi à?Ảnh dễ thương thía còn gì.
    Cái hôm gặp Shogun cũng nhớ đời thật ,chưa quên chưa kể haaaa.Khi nào quên kể bịa mới vui
    Ngày mai của tôi đã đến...Xin vĩnh biệt tất cả các bạn
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, có chuyện này chắc tui chẳng thể quên được, tui đang iu!
    Never say Never
  9. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Yêu tôi à???????????????
    Sĩ khả sát, bất khả nhục

Chia sẻ trang này